[MINH HUỆ 21-07-2023] 24 năm qua kể từ khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phát động cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên vẫn luôn phơi bày cuộc bức hại và hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp bằng những biện pháp ôn hòa. Một số học viên ở Hồng Kông nhớ lại trải nghiệm lần đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyên hòa bình. Một số cho hay họ đã bị giam giữ phi pháp. Họ kêu gọi công chúng nhận ra bản chất thật của ĐCSTQ và giúp chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.

a401b7b831542376df300e29d8a4c1d7.jpg

Các học viên ở Hồng Kông tưởng nhớ các học viên ở Trung Quốc bị ĐCSTQ bức hại đến chết

Học viên Hồng Kông: Hy vọng ngày càng có nhiều người liễu giải được chân tướng, đừng để ĐCSTQ đầu độc nữa

bf8ff33507a6fc16644daf068c835417.jpg

Cô Firenze từ Hồng Kông

Cô Florence, một cư dân Hồng Kông, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011. Cô nói: “Tôi hy vọng nhiều người hơn trên thế giới có thể hiểu rằng những gì chúng tôi đang nói với họ là sự thật. Tôi hy vọng mọi người có thể tìm hiểu sự thật và nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tôi hy vọng họ sẽ không để cho ĐCSTQ đầu độc nữa.”

ĐCSTQ dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để giá họa cho Pháp Luân Đại Pháp

Bà Liêu là người Hoa, quốc tịch New Zealand, đã chuyển đến sống ở Hồng Kông cùng con trai. Bà đã đến Quảng trường Thiên An Môn sáu lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp vào những ngày đầu sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại môn tu luyện này.

Ngày 23 tháng 1 năm 2001, một ngày trước Tết Nguyên Đán, bà lại đến Quảng trường Thiên An Môn. Khi chỉ còn cách vài trăm mét, bà nhận thấy cứ cách vài thước lại có lính gác và khu vực này được canh gác nghiêm ngặt hơn bình thường. Bà đi tiếp, cứ vài bước lại có một cảnh sát chặn bà lại và kiểm tra hộ chiếu của bà.

Cuối cùng, một cảnh sát đã ngăn bà lại và hỏi: “Bà đang làm gì ở đây? Bà có phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp không?” Bà Liêu không trả lời trực tiếp, mà nói: “Anh có thấy Pháp Luân Đại Pháp được viết trên hộ chiếu của tôi không?” Viên cảnh sát yêu cầu bà phải nguyền rủa Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, bà Liêu nói: “Tôi không muốn nguyền rủa ai cả.” 12 cảnh sát đã đến, tống bà vào xe cảnh sát và đưa bà đến đồn cảnh sát.

Cùng ngày, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để kích động lòng thù hận đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên.

Sau khi trở về Hồng Kông, bà Liêu tiếp tục giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại cho người dân Trung Quốc. Bà thường đến các điểm du lịch để khuyên khách du lịch Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Có lần có đến hơn 200 người thoái ĐCSTQ trong một ngày.

Du khách Trung Quốc biết Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời

Bà Dương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vào năm 1999. Vài tháng sau, ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã ba lần đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để phản đối trong ôn hòa. Năm 2009, bà sang Hồng Kông để đoàn tụ với chồng và con trai. Trong mười năm từ năm 1999 đến trước lúc sang Hồng Kông, bà đã bị kết án, bị giam giữ trong các trại lao động cưỡng bức hoặc trung tâm tẩy não trong hơn sáu năm.

070d0edbd4f53c9ce7317811b16416bc.jpg

Bà Dương cảm thấy nhiều người Trung Quốc đã nhìn thấu những dối trá của ĐCSTQ

Bà Dương nhớ lại thời gian bà bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy ở tỉnh Quảng Đông vào tháng 12 năm 2002. Lính canh trong trại nói rằng họ nhận được mật lệnh từ Giang Trạch Dân là “đánh chết [các học viên] được tính là tự sát”. Bà bị trói và tra tấn liền 8 ngày 7 đêm. “8 ngày 7 đêm, tôi bị cấm ngủ. Họ thay phiên nhau đánh đập và tra tấn tôi”, bà Dương nói.

Năm 2009, bà Dương đến Hồng Kông để đoàn tụ với chồng và con trai. Từ môi trường khủng bố đỏ ở Trung Quốc sang Hồng Kông, bà Dương nói rằng tự do và pháp quyền ở Hồng Kông thật đáng quý, và rằng sự khích lệ và hỗ trợ mà bà nhận được từ người dân Hồng Kông luôn khiến bà cảm động.

Bà Dương thường phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên đường phố ở Hồng Kông và khuyên du khách Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Bà cảm thấy nhiều người Trung Quốc hiện đã nhìn thấu những dối trá của ĐCSTQ.

Nhớ lại hành trình phản bức hại 24 năm qua, bà Dương nói: “Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ kết thúc ngay lập tức, hy vọng toàn bộ các học viên ở Trung Quốc sẽ được an toàn, và toàn bộ người dân Trung Quốc sẽ thức tỉnh.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/21/463234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/26/210489.html

Đăng ngày 27-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share