Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Praha

[MINH HUỆ 24-07-2023] Năm nay ghi dấu 24 năm cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm thu hút sự chú ý đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ngày 22 tháng 7 năm 2023, các học viên từ các khu vực của Châu Âu đã tề tựu tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc, để tổ chức một cuộc mít-tinh giới thiệu với mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

899b71d05194536fedc783ced18b14b5.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh tại Staroměstské náměstí ở Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc, ngày 22 tháng 7.

b7eef4a1f317b8345c26531af5e46568.jpg

1efd03aa2465b513c49641d35a479889.jpg

Mọi người đọc về Pháp Luân Đại Pháp

20dbc3be6c91250e6361e7912b68a3a8.jpg

c600b89f26462f0233712bfd38e27915.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Praha được mệnh danh là một trong những thành phố đẹp nhất châu Âu và có bề dày lịch sử. Đây cũng là thành phố đầu tiên trên thế giới được UNESCO công nhận là Thành phố Di sản Thế giới. Trong Chiến tranh Lạnh, một số sự kiện làm rung chuyển thế giới đã diễn ra ở Praha: Năm 1948, Đảng Cộng sản lên nắm quyền, Mùa xuân Praha diễn ra năm 1968 và Cách mạng Nhung năm 1989.

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong lễ mít-tinh và cuộc diễu hành

Thời tiết mát mẻ và dễ chịu vào ngày diễn ra sự kiện và thành phố chật kín du khách. Cùng ngày, lễ hội văn hóa dân gian lớn nhất Trung Âu đã được tổ chức tại Praha với hơn 25 nhóm từ khắp các quốc gia trên thế giới cũng tập trung tại thành phố lịch sử này. Các hoạt động của các học viên đã khiến nhiều người qua đường dừng lại đọc thông tin và trò chuyện với họ. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại sau khi biết đến mức độ tàn bạo của tội ác này.

b6cabcf6fc88c553748b44d66f81810c.jpg

Mọi người nói chuyện với các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cuộc diễu hành đã diễn ra vào buổi trưa và lúc chập tối. Đoàn nhạc Tian Guo, bao gồm các học viên từ khắp châu Âu, dẫn đầu đoàn diễu hành, theo sau là các học viên thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, tiếp đến là nhóm học viên biểu diễn các bài công pháp, nhóm học viên mặc đồ trắng rước di ảnh của những đồng tu đã bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại, cuối cùng là nhóm các học viên căng biểu ngữ.

Đoàn diễu hành đi qua các điểm du lịch nổi tiếng của Praha bao gồm Hradčanské náměstí, Kostel svatého Mikuláše, Karlův most, Národní třída, Café Louvre,Václavské náměstí, Prašná brána và Staroměstské náměstí.

Nhiều người dừng lại dọc tuyến đường để xem cuộc diễu hành. Các học viên đã phát tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và mọi người đã ký đơn thỉnh nguyện lên án nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

b7a35f91a08388840004831462097a43.jpg

63132b530c724d4682db3ec19086dea7.jpg

0f5f971c5224c8b252ac7b563729d4e3.jpg

Nhiều người dừng lại để xem cuộc diễu hành.

da0bc94e7952574bf8fcaafd5d72f693.jpg

Người dân dọc tuyến đường diễu hành nhận tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Chân-Thiện-Nhẫn thật cao đẹp

5f7789010eda543953c80f9d61b17e4c.jpg

Bà Julia, một du khách đến từ Argentina, nói: “Pháp Luân Đại Pháp trông thật đẹp.”

Trước khi cuộc diễu hành bắt đầu, bà Julia, một du khách đến từ Argentina, đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Bà hy vọng người dân ở Trung Quốc có thể có tự do tín ngưỡng và nói: “Pháp Luân Đại Pháp trông thật đẹp,” “Tôi nghĩ nguyên lý mà Pháp Luân Đại Pháp truyền dạy, Chân-Thiện-Nhẫn thật cao đẹp! Tôi tin rằng môn tu luyện này sẽ có tác động tích cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần của mọi người.”

Một nhóm người Bavarian trong trang phục truyền thống đại diện cho nước Đức đến Praha để tham gia lễ hội. Họ đã gặp các học viên nhiều lần trong ngày hôm đó. Cô Andrea Kaufmann, một đầu bếp, đã xem cuộc diễu hành và nghĩ rằng các học viên trông thật tường hòa. Khi các học viên mặc áo trắng rước di ảnh của những người đã bị bức hại đến chết đi ngang qua, cô biết được rằng họ đã qua đời vì đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nói: “Cuộc bức hại này thật khủng khiếp. Việc cho mọi người phải biết đến tội ác tàn bạo này là rất quan trọng.”

Công chúng cần biết sự thật về cuộc bức hại

28c542753c2c05f081663118ca737559.jpg

Cô Eva Pospěchová và chồng cho biết họ ủng hộ các học viên.

Cô Eva Pospěchová, một nhà tạo mẫu tóc ở Praha, đã xem cuộc diễu hành cùng chồng cô và biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Chồng cô Eva nói: “ĐCSTQ đang bức hại những người này.” Cô Eva nghĩ rằng việc đưa chủ đề về cuộc bức hại ra công chúng là rất quan trọng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Khi mọi người biết về điều này, họ sẽ trợ giúp. Chắn chắn họ sẽ trợ giúp.”

872d332fab73cfb00c59cb2065aec563.jpg

Ông Stanislav Kučera, sống ở Praha, rất thích cuộc diễu hành.

Ông Stanislav Kučera, một nhân viên bảo vệ gần quảng trường Phố cổ, cho biết ông rất thích cuộc diễu hành và đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. “Họ (ĐCSTQ) đã làm đủ điều tồi tệ ở Trung Quốc. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện lẽ ra không nên xảy ra. Chính phủ nên cố gắng làm cho người dân giàu có hơn và sống một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, ĐCSTQ lại đang bức hại họ (các học viên Pháp Luân Đại Pháp).

“Điều quan trọng là phải cho mọi người biết sự thật,” ông nói, “Nếu tất cả mọi người trên thế giới đứng lên phản đối điều này, và đấu tranh cho tự do, thì chế độ này sẽ sợ hãi.”

Ông cũng nói: “Thật bất công khi bị bức hại vì những nguyên lý này. Họ (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) cần lên tiếng bày tỏ quan ngại của mình. Họ nên được khích lệ.”

a55408a778519faf6f00b29e5b01e47c.jpg

Sau khi biết đến mức độ tàn bạo của cuộc bức hại, người dân đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Du khách ủng hộ các học viên

Sau khi nghe các bài phát biểu, cô Ross đến từ Hà Lan và bạn của cô đã ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ các học viên lên án cuộc bức hại.

“Tôi đã nghe câu chuyện của anh ấy (học viên Pháp Luân Đại Pháp Đinh Nhạc Bân, người đã kêu gọi trả tự do cho cha mẹ đang bị giam giữ), tôi cũng đã đọc các tờ rơi và nghĩ rằng đây thật là một điều khủng khiếp. Nếu chữ ký của tôi có thể giúp được chút gì, tôi sẽ ký.”

Cô Ross nghĩ rằng việc ĐCSTQ ngăn cản mọi người tu luyện Chân Thiện Nhẫn là điều tồi tệ. Cô nói: “Lòng tốt là thứ mà ai cũng nên có. Cấm người ta trở nên tử tế là sai.”

Ông David, chủ một nhà hàng ở California, Hoa Kỳ, đã lắng nghe bài phát biểu của một học viên trong buổi mít-tinh và sau đó đã ký đơn thỉnh nguyện. Ông nói, “Mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/24/463369.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/25/210478.html

Đăng ngày 27-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share