Bài của một học viên ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2011] “Triển lãm ảnh giảng chân tướng Pháp Luân Công, trưng bày ở Sân bay Quốc tế Incheon của Hàn Quốc, được hành khách từ khắp nơi trên thế giới nhìn thấy hàng ngày. Mặc dù Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc đã đưa nhiều “đề nghị” với Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc về vấn đề trưng bày, cảnh sát và các nhà chức trách sân bay Hàn Quốc xem cuộc triển lãm ảnh như vậy ở nước họ là hợp pháp và sẽ không đóng cửa.

2011-12-13-minghui-falun-gong-korea-01--ss.jpg
“Triển lãm ảnh giảng chân tướng Pháp Luân Công” ở Sân bay Quốc tế Incheon của Hàn Quốc được hành khách  từ khắp nơi trên thế giới nhìn thấy hàng ngày.

2011-12-13-minghui-falun-gong-korea-02--ss.jpg

2011-12-13-minghui-falun-gong-korea-03--ss.jpg

2011-12-13-minghui-falun-gong-korea-04--ss.jpg

Sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc được công nhận là sân bay tốt nhất thế giới trong sáu năm liên tiếp, với lưu lượng trung bình hàng ngày là 100 nghìn hành khách. Bước ra khỏi lối ra thứ 12 của sân bay, hành khách nhìn thấy một triển lãm ảnh Trung Quốc được trưng bày thành nhiều hàng. Hành khách từ nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là Trung Quốc, thường không thể không dừng lại và xem xét cẩn thận.

Những bức ảnh mô tả việc mổ cắp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng như các ví dụ về ĐCSTQ tham nhũng và độc tài. Những du khách xem triển lãm có những phản ứng khác nhau: Một du khách Trung Quốc trông có vẻ nghiêm nghị đã xem kỹ triển lãm trưng bày. Khi một học viên đi tới chỗ ông, ông đã rời đi mà không nói một lời nào. Một số du khách Trung Quốc đã thảo luận nội dung với các đồng nghiệp của họ. Họ nói: “Chúng tôi không thể thấy những cái này ở Trung Quốc, vì thế chúng tôi rất tò mò.”

Ông Kim, người đã duy trì triển lãm này trong một năm, nói: “Nhìn thấy những sự thật này phơi bày sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, một số du khách Trung Quốc đã chụp ảnh triển lãm, và những người khác lặng lẽ cầm các tài liệu giảng chân tướng. Một lần, một nhóm sinh viên đại học đi qua, một trong số họ đã cầm hàng chục tờ rơi trước khi lên xe buýt du lịch và phát chúng cho các bạn của mình.

Một tài xế xe buýt khoảng 50 tuổi nói: “Làm sao chúng ta có thể nhắm mắt làm ngơ khi một cuộc bức hại như vậy đang diễn ra ở Trung Quốc? Chúng ta phải để cho mọi người biết về những điều này.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Hàn Quốc đã nêu vấn đề về triển lãm trưng bày này với Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc nhiều lần để cố gắng khiến các quan chức Hàn Quốc ngăn cản các học viên Pháp Luân Công sắp đặt triển lãm ảnh giảng chân tướng này. Một người phụ trách khu vực dịch vụ của sân bay cho biết: “Việc trưng bày này là hợp pháp ở một quốc gia pháp quyền, vì thế nó được phép. Mặc dù ai đó có thể thắc mắc về nó nhiều lần, không có vấn đề đặc biệt với nó cho đến nay, bởi vì đó là triển lãm hợp pháp, vì thế cảnh sát cho phép nó, và không có vấn đề gì với bản thân cuộc triển lãm.”

Học viên Piao nói rằng người dân Trung Quốc phải có quyền được biết và quyền được tự do lựa chọn giữa thiện và ác. Ông tin rằng thái độ của Đại sứ quán Trung Quốc chỉ cho thấy rằng nó sợ là cuộc bức hại sẽ bị phơi bày và rằng người dân sẽ biết sự thật. Khi người dân biết về bản chất xấu xa của ĐCSTQ, ngày càng nhiều người trong số họ sẽ thức tỉnh và lựa chọn thoái xuất các tổ chức ĐCSTQ, đó là điều mà ĐCSTQ sợ nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/14/中共施压无效-韩机场展法轮功真相图片(图)-250544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/17/130182.html

Đăng ngày 24-12-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share