Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo

[MINH HUỆ 18-07-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tề tựu trên Quảng trường Stephansplatz ở Vienna để phơi bày và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 24 năm qua đối với phong trào tinh thần này. Nhiều người đã lên án tội ác của ĐCSTQ và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này.

Thông qua loa phóng thanh, các học viên nói với công chúng rằng vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, người đứng đầu ĐCSTQ bấy giờ, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên bằng chính sách diệt chủng “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” của các học viên. Trong sự kiện này, các học viên đã biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và đọc tuyên bố của những chính trị gia Áo ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

f1db1fb297d91e31de99eac99cffd4bd.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Stephansplatz vào ngày 15 tháng 7 năm 2023

Các chính trị gia Áo ban hành tuyên bố ủng hộ

Tiến sỹ Faika El-Nagashi, một nghị sỹ Quốc hội Áo, nói trong một tuyên bố: “Bức hại người khác chỉ vì tín ngưỡng của họ là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chúng tôi kịch liệt lên án cuộc đàn áp và bức hại tàn bạo suốt 24 năm qua đối với các học viên Pháp Luân Công, đồng thời sẽ hỗ trợ các nạn nhân của cuộc bức hại này. Đây là một chế độ toàn trị chỉ bịt ​​miệng những chỉ trích bằng những hành động khủng bố có hệ thống như bỏ tù, tra tấn và bạo hành.“

“Thật đáng ngưỡng mộ khi ý chí và cuộc kháng nghị của mọi người (các học viên Pháp Luân Công) chưa từng suy yếu sau hàng năm, hàng chục năm. Họ có được sức mạnh nhờ đức tin và các bài tập, đồng thời nỗ lực để giúp công chúng biết đến chủ đề thường bị lãng quên này (cuộc bức hại của ĐCSTQ). Thông qua những nỗ lực của họ, chúng tôi đã biết đến nạn buôn bán nội tạng phi pháp, mà đây mới chỉ là một phần trong những tội ác đối với các học viên Pháp Luân Công. Họ còn bị giam giữ tùy tiện, tra tấn và xúc phạm nhân phẩm.”

Tiến sỹ El-Nagas cũng nói: “Cảm ơn vì sự cống hiến không biết mệt mỏi của các bạn. Điều này khiến chúng tôi chú trọng đến các vi phạm nhân quyền và số phận của tất cả các nạn nhân. Tôi chúc các bạn luôn mạnh mẽ, tự tin, và tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn trong phạm vi công việc của mình.”

Ông Petra Wimmer, một nghị sỹ Quốc hội Áo, nói trong tuyên bố của mình, “Quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do của mỗi người, quyền không bị hành hạ hoặc tra tấn là điều hiển nhiên ở mọi quốc gia trên thế giới. Đáng tiếc là, các học viên Pháp Luân Đại Pháp không được hưởng những quyền này ở Trung Quốc. Họ bị bức hại, tra tấn và sát hại vì tín ngưỡng và giá trị quan của họ.

“Tôi đang nghĩ đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người thân của họ đã qua đời vì bị tra tấn, lao động cưỡng bức, hay là [nạn nhân của] nạn buôn bán nội tạng phi pháp. Sự lưu tâm của cộng đồng quốc tế có thể nâng cao nhận thức về những vấn đề này, theo đó gia tăng áp lực lên chính quyền Trung Quốc để chấm dứt những tội ác đó.”

“Tôi cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã nói lên sự thật một cách toàn diện và hy vọng mọi người dân ở Trung Quốc (và trên khắp thế giới) có thể thực hành đức tin của họ mà không phải sợ bị bức hại”, tuyên bố kết luận.

Triển lãm ảnh cảm động lòng người

Các học viên cũng trưng bày những bức ảnh về quá trình Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra khắp thế giới và sự tàn ác của cuộc bức hại. Họ cũng tái hiện các hình thức tra tấn trong cuộc bức hại của ĐCSTQ bằng cách mô phỏng tại chỗ.

Trong sự kiện này, mọi người tiếp tục cảm ơn các học viên, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người qua đường đọc thông tin trên các bảng trưng bày về nạn tra tấn và thu hoạch nội tạng. Một số người đã hỏi các học viên để biết thêm thông tin.

Khi biết cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn và các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp, cưỡng bức lao động, bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng ngay khi còn sống vì tín ngưỡng của họ ở Trung Quốc, một người đàn ông thốt lên: “Thật điên rồ! Cộng sản thật khủng khiếp! Đây là hệ tư tưởng nguy hiểm nhất trên toàn thế giới!”

Một người Mỹ nói với các học viên rằng anh là một tín đồ Cơ Đốc và anh tin rằng ĐCSTQ có ảnh hưởng rất xấu đối với thế giới. Vẫn còn quá ít người thực sự hiểu về ĐCSTQ, và anh hy vọng người dân trên thế giới sẽ thức tỉnh càng sớm càng tốt.

f3b919d23597046456f3220f36c265a9.jpg6a33b4ca7ff2cf0df1e9149601857a00.jpg6257738a3cac60926c74a7a07e64a853.jpg

Triển lãm ảnh và tái hiện hình thức tra tấn.

cafb893d0b55ea348e1d0e914c5730ce.jpg

Mọi người đọc thông tin về cuộc bức hại.

0355590d0fd73de3831a4476579ec961.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên về cuộc bức hại

09c35c640b860010940934e51e374752.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Người Trung Quốc làm tam thoái

Một cặp vợ chồng từ Thượng Hải ban đầu từ chối nhận tài liệu mà các học viên phát tặng và hỏi một học viên được trả bao nhiêu tiền để tham gia sự kiện này. Người học viên trả lời rằng cô không những không được trả tiền mà còn tự nguyện tham gia các sự kiện này bởi cô biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Cô hy vọng cặp đôi sẽ không tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ.

Sau đó, người học viên giải thích cho họ về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và kể câu chuyện của chính mình. Cô từng làm kế toán ở Trung Quốc, và vì cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên ông chủ rất tin tưởng cô. Sau đó, cô bị cảnh sát bắt giữ vì đăng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp lên mạng. Cô bị cưỡng bức lao động và tra tấn. Cô cũng nói với hai vợ chồng về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và chỉ ra rằng kẻ làm điều xấu, cuối cùng sẽ bị trừng phạt.

Cô khuyên hai vợ chồng họ hãy lựa chọn đúng đắn cho tương lai của họ. Cuối cùng, họ đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó, rồi chào tạm biệt cô một cách thân thiện.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Hàng triệu người tiếp thu các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và học năm bài công pháp nhẹ nhàng, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật quyền lực vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là tiến hành bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 24 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng ở Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/18/463129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/21/210402.html

Đăng ngày 25-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share