Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 17-07-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức loạt sự kiện ở trung tâm thành phố Toronto để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 24 năm. Cuộc diễu hành lớn đi qua các tuyến phố nhộn nhịp của Toronto và được khán giả chào đón nồng nhiệt. Có những người vẫy tay chào các học viên, có người bấm còi xe để thể hiện sự ủng hộ của họ. Người dân hai bên đường đã chụp ảnh, ghi hình sự kiện. Các cảnh sát làm nhiệm vụ cũng treo hoa sen lưu niệm trên xe đạp của mình.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc bức hại toàn quốc cách đây 24 năm. Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên định với đức tin của họ đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại này. Tối ngày 15 tháng 7, mặc cho trời mưa, các học viên vẫn yên lặng ngồi trước Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto. Họ lặng lẽ tưởng niệm những người đã thiệt mạng vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

0933f3496e6cbe12bcbd3c045c8764c2.jpg

539c95c3d7dfd1655a6a40a3527b3779.jpg

7bb3ed0f2c9ae4196e3ac52989b60ff8.jpg

25d123fd021154408b2abaad6f6d89e3.jpg

65fe2b5ea3150acd92af97b6e1deb0b0.jpg

21ccc9b7e3d254791305f44f3a24d975.jpg

d6f714c8abf8687fe28d3ede6182bb3b.jpg

25a2b7a7ec260b862e9bed04d426da35.jpg

e3808b47ca85b1711213032195ce706f.jpg

400c4dac77b2a459a8314f089e15e214.jpg

04b841099d6019017019859299799c9d.jpg

Các học viên tổ chức một cuộc diễu hành lớn để nói với mọi người về cuộc bức hại tàn ác đã kéo dài suốt 24 năm tại Trung Quốc

0b6d1fe80202a28b83d513cf12433e86.jpg

8b5f22cf2d75ff65cb967fafeb7b5e97.jpg

fd4824fdd1536ebaeb01d447b766bf51.jpg

db6c63ce607ee28383b0897049d3033a.jpg

Tối cùng ngày, các học viên tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ những đồng tu đã bị bức hại đến chết.

Công chúng lên án cuộc bức hại

ecc7791f1920052905ac0b0ee2159d7b.jpg

Cô Marcedez (phải) và cô Belen, đến từ Argentina, theo dõi cuộc diễu hành của các học viên.

Cô Marcedez và cô Belen đến từ Argentina cho biết họ đã nghe thấy tiếng nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo từ xa nên đến xem cuộc diễu hành. Cô Marcedez nói: “Thực ra chúng tôi ở khá xa điểm diễu hành, nhưng vừa nghe thấy tiếng nhạc là chúng tôi đã đến ngay.”

Cô Belen nói: “Tôi nghĩ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có ý nghĩa là chân thành, chính trực, và trung thực của con người.”

Cô Marcedez nói, “Chế độ độc tài quân sự của Argentina cũng đã phạm những tội ác khủng khiếp về nhân quyền trong những năm 1970. Mặc dù chính quyền này không sát hại nhiều công dân như chính quyền cộng sản Trung Quốc, nhưng nó vẫn để lại vết sẹo không thể chữa lành trong người dân. Vì vậy, tôi đồng cảm với các học viên đang bị bức hại.”

241fe05ffd4f12dedbc109166ecd8e38.jpg

Cô Viviane cho biết cô sẽ chia sẻ với bạn bè và người thân về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Cô Viviane là một giáo viên. Sau khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 24 năm của ĐCSTQ, bao gồm cả việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, cô nói: “Tôi rất buồn vì tất cả những điều này. Không có từ nào để diễn tả nỗi buồn của tôi! Thật là kinh khủng! Tội ác của ĐCSTQ cần phải chấm dứt. Chúng ta cần phải hành động và tôi chắc chắn sẽ nói với những người mà tôi biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh Mike, một khán giả xem lễ diễu hành cho hay: “Tôi đã biết về cuộc bức hại thông qua các hoạt động trước đây của các học viên. Thật đáng buồn khi chứng kiến ​​những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra. Tôi biết cuộc sống các học viên đã thay đổi tích cực sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khẳng định là môn tu luyện này rất tuyệt vời!”

“Mọi người cần biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp”

064d8c10faf84957287a0d008989ca13.jpg

Bà Mickey đau buồn khi biết các học viên đã mất mạng chỉ vì thực hành đức tin của họ.

Bà Mickey là một bác sỹ châm cứu. Bà thấy buổi thắp nến tưởng niệm của các học viên và nói rằng bà đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp: “Trước đây, tôi đã ký tên thỉnh nguyện và ủng hộ các học viên chấm dứt cuộc bức hại. Cuộc bức hại này thật khủng khiếp. Tôi thấy đau buồn cho các học viên. Những gì ĐCSTQ đang làm là vô nhân đạo và sai trái.”

“Tôi cầu nguyện cho các học viên ở Trung Quốc và hy vọng họ có thể sớm vượt qua đại nạn này. Tôi thực sự buồn khi nhìn thấy những vòng hoa [tưởng niệm] mà các học viên rước. Mọi người trên thế giới này cần biết sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi người không nên bị bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

8e16cf6dcc50b823156e2c67271723a2.jpg

Anh Ben (đầu tiên bên phải) tham gia buổi thắp nến thỉnh nguyện.

Anh Ben bắt đầu tu luyện vào năm 2020 cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi. Một hôm, tôi đang lướt Internet thì đọc một câu trong các bài giảng của Sư phụ, khiến tôi xúc động sâu sắc trong tâm.”

“Đây là lần thứ hai tôi tham gia một buổi thắp nến thỉnh nguyện. Mặc dù vậy, tôi vẫn có cảm giác như lần đầu tham gia thắp nến. Tôi rất buồn khi nhìn thấy ảnh của các học viên bị bức hại đến chết, gồm cả một cháu bé mới 14 tuổi.

“Với những gì tôi đã được trải nghiệm, Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Mọi người không bao giờ nên bị bỏ tù vì tu luyện pháp môn này. Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại 24 năm, quá lâu rồi. Tôi hy vọng mọi người có thể tìm hiểu thêm thông tin và tự mình trải nghiệm môn tu luyện”, anh Ben nói.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/17/463080.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/21/210399.html

Đăng ngày 23-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share