Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 14-07-2023] Ngày 2 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại Công viên Hutan Bandar Putra Kulai ở Johor nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Các học viên từ nhiều vùng của Malaysia gồm Johor, Penang, Selangor và Pahang đã tổ chức lễ tưởng niệm các học viên đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc.

Họ trưng bày các biểu ngữ với những thông điệp như “Kỷ niệm 24 năm nỗ lực ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại” và “Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền trên toàn thế giới”. Khung cảnh của buổi lễ tưởng niệm những học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài 24 năm ở Trung Quốc diễn ra vô cùng trang nghiêm.

9255adb6ed090f43d7a24a21bf2b94d9.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện tưởng niệm tại Hutan Bandar Putra Kulai nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp hôm 2 tháng 7 năm 2023

Ba học viên đã có bài phát biểu bằng tiếng Quan thoại, tiếng Anh và tiếng Mã Lai. Họ giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Đại Pháp và mô tả cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các học viên cho biết sự kiện tưởng niệm được tổ chức không chỉ để tưởng niệm các học viên đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc, mà còn để phổ biến cho người dân địa phương về Pháp Luân Đại Pháp để mọi người có thể cùng tham gia vào nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại.

Trong các bài phát biểu của mình, các học viên cho biết: “Thông qua việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên trì giảng thanh chân tướng trong những năm qua, mọi người đã dần biết đến những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và các chính trị gia cũng như những công dân lương thiện của nhiều quốc gia đang đứng lên lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ. Những người ủng hộ công lý và trợ giúp ngăn chặn tội ác này đang khai sáng cho bản thân mình một tương lai tươi đẹp.”

Ông Syukri, một quan chức địa phương, đã ghé qua sự kiện này. Ông cho hay ông biết chút ít về Pháp Luân Đại Pháp và ông cho rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện rất tốt cho sức khỏe. Ông đã trò chuyện với các học viên và đọc thông tin về những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Phản ứng trước việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm trong khi họ vẫn còn sống, ông Syukri cho hay: “Thu hoạch nội tạng sống thì quá tàn ác. Thật vô nhân đạo. Những người xấu [bức hại Pháp Luân Đại Pháp] sao có thể sống trên thế gian được?”

Cô Thải Bình, một học viên trẻ ở địa phương cho hay mặc dù bản thân cô chưa từng trực tiếp trải qua cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc đang phải đối mặt nhưng cô cảm thấy đau lòng cho họ. Cô hy vọng thông qua việc phổ biến cho nhiều người hơn nữa về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, mọi người có thể hiểu rõ về bản chất thực sự của ĐCSTQ và biết rằng chính quyền đó chưa bao giờ ngừng bức hại những người tốt tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Cô hy vọng những người minh bạch chân tướng có thể nhìn thẳng vào thảm kịch này và chung tay chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

48a169fcba8e5a1ba2f0d3e4d11c2284.jpgCác học viên phân phát thông tin cho người dân địa phương

Cô Thải Bình và mẹ đã trò chuyện với mọi người ở công viên. Ở đó có nhiều người Mã Lai và trong đó có nhiều người cho biết trước đó họ chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp nhưng họ rất hứng thú. Họ nhận những tờ rơi thông tin mà cô Thải Bình và mẹ cô đã tặng họ. Họ cũng bày tỏ sự đồng cảm trước những đau khổ của các học viên ở Trung Quốc.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/14/462971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/16/210331.html

Đăng ngày 17-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share