Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 04-07-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện tại vị trí đối diện một khu chợ ở Mannheim, một thành phố đại học ở Tây Nam nước Đức, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Mưa rơi vào đêm hôm trước làm cho nhiệt độ có phần dễ chịu hơn. Một dòng người liên tục đến mua sắm ở khu chợ đối diện với quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, phát tờ rơi và phổ biến về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho người qua đường. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ và bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Một số người qua đường đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên và một số hỏi thông tin về các điểm luyện công địa phương.

28f29264e6490c10f45742fc93304bdc.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mannheim, Đức biểu diễn các bài công pháp và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường vào ngày 1 tháng 7 năm 2023

4b45289bd8454782caec5bd49258da73.jpg34b68f10fa9784601183fb1ea3640321.jpg10de36e006241f3ca71338ebcc0393d3.jpg

Dòng người liên tục dừng lại để nói chuyện với các học viên và nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên tắc cơ bản để làm người

Bà Lư, người đã sống tại Đức 13 năm, vô cùng xúc động sau khi nhìn thấy tấm biểu ngữ lớn với dòng chữ “Trời không dung thứ cho hành vi thu hoạch nội tạng sống”.

“Là một con người, thật khó hình dung ai đó có thể làm một việc như vậy”, bà Lư nhận định.

Bà Lư, sinh ra ở Hồng Kông, cho hay bà biết đến Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên vào năm 2005. “Vào thời điểm đó, tôi nghe nói rằng nội tạng của họ bị thu hoạch khi họ vẫn còn sống. Sau đó, tôi không để ý nhiều đến việc này nữa. Giờ đây tôi cảm thấy rất hối hận.”

Phong trào chống luật dẫn độ tại Hông Kông năm 2019 khiến bà Lư nhận ra rằng chủ đề nhân quyền là quan trọng hàng đầu.

“Trong năm 2012 và 2013, tôi đã tìm hiểu rất nhiều thông tin [về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp] từ internet và trên đường phố Hồng Kông. Tôi nghĩ rằng việc luyện các bài công pháp [Pháp Luân Đại Pháp] có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con người, đó là sự tự do và là quyền mà mọi người nên có. Cũng giống như có những người tin theo đạo Phật và đạo Cơ đốc, đó là quyền tự do của họ. Tuy nhiên, ĐCSTQ không thể chấp nhận những người mang tư tưởng khác”, bà nói.

“Tôi nghĩ rằng Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc cơ bản của con người. Đó là nền tảng căn bản của đức hạnh con người. Điều đó có lợi cho bản thân mình và cho cả những người khác”, bà Lư khẳng định.

Bà chia sẻ: “Tôi cảm thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể tồn tại hơn 20 năm thực sự không dễ dàng.” Bà Lư chân thành cho biết nếu có việc gì cần, bà sẵn sàng tình nguyện giúp đỡ. Bà đã ký đơn thỉnh nguyện và trao đổi thông tin liên lạc với một học viên. Khi rời đi, bà Lư khích lệ các học viên tiếp tục những gì họ đang làm.

Chân-Thiện- Nhẫn là những giá trị rất tốt

Ông Schneider, làm việc cho BASF, công ty hóa chất lớn nhất thế giới, nói với một học viên rằng ông biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua mạng xã hội và internet.

“Những thông tin này đều có thể xem trên internet. Chúng đã rất công khai rồi”, ông Schneider nói. “Tuy nhiên, tôi cảm thấy nhiều người không quan tâm đến điều đó. Nhóm Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại, người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đang bị giam giữ trong các trại tập trung và người dân Hồng Kông đang bị mất tự do, và Đài Loan cũng đang chịu sự đe dọa của ĐCSTQ. Một số đồng nghiệp Trung Quốc của tôi nói với tôi rằng họ rất vui khi sống tại đây. Họ không muốn quay lại Trung Quốc nữa.”

Ông Schneider tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. “Đây là những giá trị rất tốt. Song, tôi cảm thấy rằng đây chắc chắn không phải là điều mà ĐCSTQ mong muốn”, ông nhận định.

Ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Cô Bianca Breitenbacher và chồng dừng lại ở quầy thông tin cùng hai con trai nhỏ của họ. Họ đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Bianca nói: “Tôi vô cùng xúc động. Nếu việc ký đơn thỉnh nguyện có thể giúp họ, tôi rất sẵn lòng làm như vậy. Tôi gần như sắp rơi nước mắt đây này, điều này thật đau lòng. Tôi mong những điều như vậy [cuộc bức hại] sẽ không xảy ra.”

Cô cho biết thêm: “Tôi hy vọng tất cả các bạn có thể thu thập thêm chữ ký. Điều đó sẽ có tác dụng giống như chất xúc tác [trong việc chấm dứt cuộc bức hại], nên nó rất quan trọng. Thực sự, tôi cảm nhận rằng tiến trình của vấn đề này là rất trọng yếu. Tôi sẽ cho các đồng nghiệp và bạn bè của tôi biết về điều này.”

Trước khi rời đi, cô Bianca đã nhận một bông hoa sen giấy và các tài liệu giảng chân tướng mà một học viên đưa cho cô. Cô cho hay cô ấy sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp sau khi về nhà.

Ông James, đến từ Nigeria, lên án việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ vẫn còn sống. Ông nói rằng việc ĐCSTQ đàn áp tín ngưỡng tâm linh của người dân là biểu hiện của sự độc tài. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp: Tôi muốn giúp nhiều người hơn hiểu hơn về Đại Pháp

b0378d362098fadd6846746f9ec8de14.jpg

Cô Dana rất sẵn lòng tham gia các sự kiện nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Dana đã mang đến nhiều bông hoa sen giấy tuyệt đẹp mà cô tự làm để tặng cho người qua đường. “Tôi thường phải đi làm nên không có nhiều thời gian rảnh. Đôi khi, tôi thậm chí còn phải làm việc vào cuối tuần. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi nên tôi đến tham gia sự kiện này”, cô Dana bộc bạch. “Tôi muốn giúp thêm nhiều người biết đến những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và phổ biến cho họ về cuộc bức hại nghiêm trọng đối với các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc. Điều này sẽ giúp nhiều người hiểu hơn về Pháp Luân Đại Pháp.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/4/462636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/10/210245.html

Đăng ngày 13-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share