Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 30-06-2023] Ngày 24 tháng 6 năm 2023, đội trống lưng Pháp Luân Đại Pháp và các học viên địa phương đã tham gia cuộc diễu hành Lễ hội Golowan ở Penzance, Vương quốc Anh. Họ đã chơi các bản nhạc Pháp Luân Đại Pháp đầy cảm hứng, trong đó có bài Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Penzance nằm ở phía Tây Nam nước Anh và được biết đến là một điểm du lịch mùa hè. Lễ hội Golowan có lịch sử 32 năm, là một sự kiện mùa hè kéo dài 10 ngày bao gồm biểu diễn âm nhạc, văn nghệ, pháo hoa, hoạt động văn hóa và diễu hành từ ngày 16 đến 25 tháng 6. Đây là lễ hội đường phố lớn thứ hai ở Anh.

Các cuộc diễu hành Ngày Mazey, vào ngày 24 tháng 6, là một lễ kỷ niệm Lễ hội giữa Mùa hè và mừng Ngày Thánh John của cộng đồng truyền thống bắt đầu từ đầu thế kỷ 19. Các cuộc diễu hành là phần quan trọng nhất của toàn bộ lễ hội. Đài phát thanh BBC và các phương tiện truyền thông địa phương đã phát sóng trực tiếp các cuộc diễu hành.

28bebe1f47b96d53e4d86c7b7a84989b.jpg
da53638c53ed9dddfdfc891f0bfdb896.jpg
Đội trống lưng Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành Ngày Mazey vào ngày 24 tháng 6 năm 2023.

79cba2dd9d72c1b205a154a09248bce6.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp của Đại Pháp.

Vào tối thứ 6, ngày 23 tháng 6, có rất nhiều người trên bờ biển. Pháo hoa rực rỡ và hoành tráng tạo nên bầu không khí vui tươi của lễ hội. Cuộc diễu hành chính thức bắt đầu lúc 11h ngày 24 tháng 6. Đường phố chật kín bởi các đoàn diễu hành, và các trường học mang theo các mô hình diễu hành lớn làm bằng giấy và mây tre. Ánh mặt trời chiếu sáng, khung cảnh bãi biển tuyệt đẹp và có rất nhiều du khách. Khi đội trống lưng Pháp Luân Đại Pháp xuất hiện trong cuộc diễu hành, đã có những tràng pháo tay vang dội.

Trước đó, Đội trống lưng đã có hai lần tham gia cuộc diễu hành ở Penzance – vào năm 2008 và 2009. Sự kiện này đã trở thành một chủ đề nổi bật trong các bản tin địa phương. Sau 14 năm vắng mặt, các học viên lại tham gia lễ hội một lần nữa.

Dân chúng được khích lệ bởi Pháp Luân Đại Pháp

Anh Paul, một nghệ sĩ thường xuyên lưu diễn nước ngoài và cũng đã từng đến Trung Quốc, chia sẻ: “Tôi biết về Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi là người Việt Nam.” Anh đã từng thấy nhiều người tu luyện Pháp Luân Công trên bãi biển vào sáng sớm ở Việt Nam. Anh nói: “Tôi biết họ rất khoan dung và nhân ái. Tôi biết rằng họ là những người luôn yêu cầu bản thân phải trở thành người tốt”.

Có thể cảm nhận rõ sự ngưỡng mộ của anh Paul khi anh nói về màn trình diễn của đội trống lưng, “Thật tuyệt vời! Thật không thể tin được, tinh thần của họ thật hoàn hảo. Đúng vậy, bạn cũng có thể thấy điều đó, mỗi người xem đều được truyền cảm hứng từ họ. Các học viên có một năng lượng hoàn toàn khác, xuất phát từ hành vi ngay chính có được từ việc tu luyện của họ, điều này rất quan trọng. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà mọi người đều chỉ dán mắt vào điện thoại di động của mình. Người ta không quan tâm đến người khác, nhưng các học viên lại rất nỗ lực giúp đỡ những người bị bức hại. Họ là những người thực sự khỏe mạnh và đáng được tôn trọng”.

Ông Glen Wheeler, người đang xem cuộc diễu hành với bạn bè, cho biết: “Tôi là một ngư dân và một Cơ đốc nhân. Tôi biết rằng Cơ đốc giáo ở Trung Quốc đang bị bức hại, và đó là một điều khủng khiếp. Cho dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm bất cứ điều gì, miễn là họ hỗ trợ lẫn nhau và kiên trì, thì các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của họ.”

Cô Fiona nhìn dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên bông sen giấy mà cô nhận được từ một học viên và nói với vẻ xúc động: “Mọi người đều có quyền theo đuổi tín ngưỡng của mình. Bất kể họ tin vào điều gì, họ cũng không đáng bị bức hại.”

046c9accff5368a5176c23fd28a08757.jpg
Cô Fiona (bên trái) và bạn của cô ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Bạn của cô Fiona nói: “Bức hại tự do tín ngưỡng là phi pháp. Mỗi người đều có thể chia sẻ suy nghĩ của mình, và sống theo cách khác nhau. Cách suy nghĩ, sinh sống của mỗi người không thể bị đàn áp. ĐCSTQ không nên bức hại nhân quyền và đe dọa người dân. Hành vi đấu tranh cho nhân quyền về cơ bản lại là bất hợp pháp ở Trung Quốc. Thật đáng sợ khi người dân ở đó không có sự lựa chọn nào cả.”

“Thấy ảnh của các bạn trên mạng”

Các học viên đã dựng một quầy thông tin trên đại lộ ven biển vào ngày 25 tháng 6. Một người qua đường nói với các học viên: “Tôi thấy rất nhiều ảnh của các bạn trên Facebook.” Anh cho hay những bức ảnh đã được đăng lại và lan truyền bởi các phương tiện truyền thông địa phương. Mọi người đã chia sẻ liên kết trên một trang Facebook và bày tỏ lo ngại về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp.

7ed17a627677a396d0a4b9ecdccf55e8.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có một quầy thông tin ở Penzance để giới thiệu môn tu luyện.

Các màn biểu diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội vào thứ Bảy và Chủ nhật đều truyền tải nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Một số người xem đã học các bài công pháp từ các học viên. Mọi người rất thích giao lưu với các học viên. Một số người cho biết họ đã trải nghiệm được trường năng lượng mạnh mẽ, một số người nói về sự thiện lương của họ. Một số người cho hay họ quan tâm đến lớp hướng dẫn luyện công miễn phí tại địa phương.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/30/462505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/4/210168.html

Đăng ngày 11-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share