[MINH HUỆ 29-11-2011] Ngày 26 tháng 11 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Kielce, một thành phố có 900 năm lịch sử ở Đông Nam Ba Lan, để giới thiệu Pháp Luân Công cho người dân địa phương. Trời rất lạnh với một làn gió lạnh thổi nhẹ khi các học viên đến trung tâm thành phố Kielce vào sáng chủ nhật. Sau khi dựng tất cả các tấm bảng trưng bày và bàn thông tin, họ tiến hành tập công. Khi mọi người bị thu hút bởi tiếng nhạc yên bình, các học viên đã giải thích về Pháp Luân Công cho người dân địa phương. Nhiều người đã ký tên  vào cuốn sổ thỉnh nguyện.

2011-11-28-minghui-poland-kielce-01--ss.jpg

2011-11-28-minghui-poland-kielce-02--ss.jpg

Người dân đang xem các tấm bảng trưng bày giảng chân tướng

2011-11-28-minghui-poland-kielce-03--ss.jpg

2011-11-28-minghui-poland-kielce-04--ss.jpg

Giảng chân tướng

2011-11-28-minghui-poland-kielce-05--ss.jpg

2011-11-28-minghui-poland-kielce-06--ss.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện

Một người dân lớn tuổi mắt kém đã nhờ các học viên viết tên ông vào cuốn sổ thỉnh nguyện. Sau khi làm việc này ông đã nói với các học viên Pháp Luân Công: “Xin hãy bảo trọng, bảo trọng!

Một cô gái trẻ đã ký tên vào cuốn sổ thỉnh nguyện sau khi đọc một tờ rơi Pháp Luân Công. Sau đó cô đã quay lại và đọc các tấm bảng trưng bày để biết thêm thông tin.
Một học sinh cấp II đã hỏi khẽ: “Cháu chưa đủ 18 tuổi, và không có chứng minh thư. Cháu có thể ký tên mình vào cuốn sổ thỉnh nguyện không? Cháu 12 tuổi.” Các học viên xác nhận rằng về tiêu chuẩn đạo đức của con người thì không có yêu cầu về tuổi tác; sự lựa chọn ở đây là giữa thiện và ác. Miễn là cháu hiểu được sự thật, cháu có thể ký. Nghe điều này, cậu học sinh cấp II đã ký tên mình ngay ngắn vào cuốn sổ thỉnh nguyện.

Một người đàn ông Trung Quốc, sau khi nghe sự thật, cảm thấy rằng nó hoàn toàn khác với những gì ông đã từng nghĩ về Pháp Luân Công, nhưng lúc đầu ông không muốn thoái xuất Đảng cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tuy nhiên, ông có thể cảm nhận được lòng tốt của các học viên Pháp Luân Công. Sau khi nghĩ lại, ông đã quay lại để thoái ĐCSTQ. Sau đó, ông đã dang rộng tay ôm các học viên. Các học viên đã rất vui được nhận lời cảm ơn của ông và nói: “Mỗi sinh mệnh được bảo toàn đều sẽ làm chúng tôi cảm thấy tâm mình rất ấm áp, và bây giờ ông còn làm cho chúng tôi ấm áp hơn. Chúng tôi thực sự cảm ơn ông.

Sau bốn giờ trôi qua, hàng trăm người dân Kielce đã biết được sự thật về Pháp Luân Công. Tổng cộng có khoảng 230 người đã ký tên vào cuốn sổ thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Cũng có rất nhiều người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công trên mạng.

Nhiều người đã bị sốc sau khi biết sự thật, và sau khi ký tên họ đã hỏi cùng một câu hỏi: “Chúng tôi có thể làm gì khác cho các bạn không?” Nhiều người đã nắm chặt tay các học viên Pháp Luân Công và bày tỏ những lời chúc tốt đẹp nhất của họ. Một số người đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân, và một số người cũng hỏi họ có thể mua đĩa nhạc “Phổ Độ” và “Tế Thế” ở đâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/29/波兰民众签名支持法轮功反迫害-图–249981.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/14/130090.html
Đăng ngày 19-12-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share