Bài viết của phóng viên Minh Huệ Lý Tĩnh Phi

[MINH HUỆ 02-07-2023] Thành phố Laurel, bang Maryland đã dẫn đầu trong việc tổ chức kỷ niệm Ngày Độc lập của Hoa Kỳ (4/7) vào ngày 1 tháng 7 năm 2023. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khu vực đô thị Washington DC mở rộng đã tham gia lễ diễu hành. Hầu hết những người tới xem cuộc diễu hành đều nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên và cho hay nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời.

Hai học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên chiếc xe diễu hành được trang trí đẹp mắt, theo sau là đội trống lưng. Các áp phích gắn trên hai chiếc xe và các biểu ngữ do các học viên mang theo đã truyền tải thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn tới công chúng.

fffb48bc170627a0e8f41e5ee6258cf9.jpg3933da7c4275fa6b42a85e9870d0cbe8.jpg0ce862805b45709d0312d5d89f1d4d5b.jpg29de97de6268d348740fc0d94eec16d6.jpg5375b4263568a143b26a89d7f6ac9dfb.jpg

Các học viên tham gia lễ diễu hành Ngày Độc lập ở thành phố Laurel, Maryland.

83f51545367e5fadd53eb02f523bdeb6.jpg

Mọi người nhận và đọc các tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp

Thành phố Laurel, nằm bên sông Patuxent giữa Washington DC và Baltimore, là một phần của quận Prince George, Maryland. Nhiều quan chức dân cử địa phương đã tham gia cuộc diễu hành.

Ông Calvin Hawkins là thành viên của Hội đồng Quận Prince George. Ông cho hay thật vui khi được tham gia vào lễ diễu hành Ngày Độc lập quan trọng này ở Laurel. Khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng tham gia lễ diễu hành và giới thiệu Chân-Thiện-Nhẫn cho mọi người, ông nói: “Hoa Kỳ đang đối mặt với rất nhiều thách thức và phải giải quyết vô số vấn đề. Họ đã mang đến Chân-Thiện-Nhẫn, và chúng ta thật may mắn khi có điều đó.”

f0ca1660bbc0b2a898132cd576f71a91.jpg

Mọi người chăm chú theo dõi màn biểu diễn của đội trống lưng

6bd846b6f30b6e7a9c5288d12de2b43c.jpg

Khán giả chụp ảnh đội hình diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp

Cư dân địa phương khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp

07a6760928e4ed9e3e19e7f8e10a3bc8.jpg

Ông Lir (bên phải) và bà Reshma (ở giữa) muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp

Ông Lir và bà Reshma sở hữu một doanh nghiệp địa phương. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, và ông Lir hào hứng nói: “Thật tuyệt! Tôi thấy một điều gì đó mới mẻ, hoàn toàn mới mẻ. Tôi thích trang phục của họ, chúng thật bắt mắt.”

“Chân-Thiện-Nhẫn là một triết lý vĩ đại. Chúng tôi cần thêm thông tin như thế này,” Ông Lir nói và bà Reshma tán thành.

bc62c21a3e80bbfe3d345911be9f0806.jpg

Ông Jermel Floyd khen ngợi các học viên.

Ông Jermel Floyd đứng bên đường xem cuộc diễu hành và vỗ tay hoan nghênh các học viên. Đây cũng là lần đầu tiên ông trông thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông thốt lên: “Trông họ rất tuyệt, và cả đội thật ngoạn mục.”

Khi nhìn thấy dòng chữ Chân-Thiện-Nhẫn trên các biểu ngữ, ông nói: “Điều đó rất đúng, và chúng tôi muốn thấy nhiều thông điệp như thế này, càng nhiều càng tốt.” Ông còn cho biết ông hy vọng sẽ lại thấy các học viên tham gia vào năm tới.

424c9627a6a5e27b9394c032e2b78ad5.jpg

Bà Cathy (bên trái), bà Cathline (ở giữa) và ông Donald (bên phải) xem cuộc diễu hành.

Ba cư dân địa phương bao gồm ông Donald, bà Cathline và bà Cathy đã xem cuộc diễu hành từ bên đường. Ông Donald nói: “[Cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp] thật tuyệt vời và yên bình. Tôi nghĩ thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn thật tốt đẹp.” Bà Cathline cho biết thêm, “Chúng tôi rất cần điều đó. Cả đất nước chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn.”

Bà Cathline nói, “Tôi thích chiếc xe đó, nó rất đẹp. Tôi đã lấy một tờ rơi. Tôi muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

c7f9316fb88b28431be6e3b25004eddb.jpg

Ông Stanley Tucker xem cuộc diễu hành trước của nhà mình.

Ông Stanley Tucker là nhà điều hành tuyến đầu cho một công ty sản xuất máy bay ở Maryland. Khi đoàn diễu hành đi ngang qua cửa nhà, ông đã hỏi xin các học viên một tờ rơi. Ông Tucker cho biết trước đây ông đã xem thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên điện thoại di động của mình, nhưng hôm nay là lần đầu tiên ông nhìn thấy các học viên. Ông cho hay họ khiến ông cảm thấy “bình yên và thoải mái” và “mọi người thật đồng bộ.”

7afd78551dea2214107a1d3041597e7b.jpg

Ông Lee Lim xem cuộc diễu hành.

Ông Lee Lim, một người dân địa phương, đứng bên đường và chụp ảnh các học viên khi họ đi ngang qua. Ông cho biết đây là lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Nhìn thấy các học viên trên xe biểu diễn các bài công pháp và thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn trên các biểu ngữ, ông Lim nói: “Tôi nghĩ môn này rất tốt. Nó thanh lọc tâm trí con người và giúp mọi người thư giãn, có được sức khỏe và tuổi thọ.”

8abd34f98e6e4561eac084fcd0c34c3d.jpg

Cô Ruthy hoan nghênh các học viên trong lễ diễu hành.

Cô Ruthy ngồi bên đường xem cuộc diễu hành với con trai ba tuổi của mình. Cô không ngừng vỗ tay tán thưởng các học viên và nói: “Trước đây tôi chỉ nghe đến cái tên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng không biết nhiều về nó. Khi tôi nhìn thấy họ trong cuộc diễu hành ngày hôm nay, tôi cảm thấy họ hòa ái và rất tốt.” Cô cho hay con trai cô thích nghe tiếng trống lưng, nó thật hay và yên bình.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/2/462554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/5/210184.html

Đăng ngày 09-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share