Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bucharest, Romania

[MINH HUỆ 01-07-2023] Ngày 17 tháng 6 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bucharest đã tổ chức một sự kiện thông tin ở lối vào Công viên Cișmigiu, đối diện Tòa thị chính. Một số bạn trẻ đã ghé qua quầy thông tin của các học viên để tìm hiểu về môn tu luyện, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng pháp môn này có thể khôi phục lại giá trị đạo đức xã hội.

c3905f12cab7c85a57050566b19a6bc9.jpg

Sự kiện thông tin về Pháp Luân Đại Pháp ở lối vào Công viên Cișmigiu, đối diện Tòa thị chính.

Các học viên đã lập một quầy thông tin để giảng chân tướng cho người qua đường. Họ cũng nói về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và cuộc bức hại của chế độ cộng sản Trung Quốc. Để giúp mọi người ghi nhớ thông điệp của pháp môn, các học viên cũng phát tờ rơi và tặng hoa sen hộ mệnh bằng giấy trên đó có in nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện.

Anh Damian: “Việc tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn thực sự quan trọng đối với tôi.”

3741419a79fdbe5e325ef0f47fc80069.jpg

Anh Damian (bên phải) cùng bạn bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Anh Damian, 18 tuổi, là một sinh viên. Khi biết Pháp Luân Đại Pháp truyền dạy giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, anh nói: “Mặc dù tôi không quen lắm với pháp môn này, nhưng tất nhiên đối với tôi, những giá trị đạo đức này dường như là nền tảng không chỉ cho một mối quan hệ cân bằng với người xung quanh bạn, mà còn với chính bản thân bạn.”

Anh Damian nhận thấy giới trẻ ngày nay nhìn chung có tiêu chuẩn đạo đức thấp và khó cưỡng lại khi đối mặt với cám dỗ. “Theo phương diện này mà nói, chúng ta đang sống trong một thế giới khá kỳ cục, bởi chúng ta thấy ảnh hưởng của các công ty lớn, chẳng hạn như Tik-Tok của Trung Quốc, xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta ở mức vi mô và khiến chúng ta dán mắt vào điện thoại cả ngày”, anh nhận định .

Đối với Damian, Pháp Luân Đại Pháp và các giá trị của pháp môn này thể hiện con đường đúng đắn đưa nhân loại trở lại con đường cần đi.

“Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta khám phá ra sự thật về bản thân chúng ta,” anh nói. Tôi nghĩ đây là vấn đề chính trong việc tiêu thụ sản phẩm của các công ty lớn, họ khiến chúng ta không nghĩ đến việc tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn hay đạo đức gì cả. Tuy nhiên, tuân theo những ý tưởng này có vẻ quan trọng đối với tôi.”

Cô Diana: “Mọi người đều cần có quyền đề cao đạo đức.”

6689a40f2fd2c3e1213599fc4ed31169.jpg

Cô Diana (bên phải) nói mọi người không chỉ cần quyền sống, quyền bày tỏ quan điểm ​​mà còn có quyền đề cao đạo đức.

Cô Diana, 26 tuổi, cho biết cô đã từng biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô cũng đã nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc—bao gồm cả việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng của các học viên để bán kiếm lời như thế nào.

“Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp đang bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc bằng một số phương thức hết sức vô nhân đạo“, cô nói. “Các học viên Pháp Luân Công không đáng bị đối xử như những con vật trong lò mổ, và tôi hy vọng rằng một ngày nào đó điều này sẽ thay đổi.”

Cô bày tỏ sự ủng hộ các học viên ở Trung Quốc và thể hiện sự ngưỡng mộ họ đối với việc đề cao các giá trị đạo đức bất chấp sự đàn áp của ĐCSTQ.

“Tôi muốn mọi thứ thay đổi, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn”, cô nói. Mỗi người cần có quyền sống và quyền có quan điểm, nhưng trên hết là để thực hành những giá trị đạo đức tốt, điều mà chúng ta không thực sự tìm thấy ngày nay.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/1/462533.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/4/210166.html

Đăng ngày 09-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share