Bài viết của Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ tại Brussels.

[MINH HUỆ 29-06-2023] Ngày 26 tháng 6 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Pháp, Đức và Bỉ đã tổ chức một hoạt động tại thành phố Brussels. Họ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại bằng cách ký đơn thỉnh nguyện và nói rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống cần phải chấm dứt ngay lập tức.

f9ba70e48713d7ab3b331db7c5b643fa.jpg

4e930042d98fcb36613c7bcf798926ae.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về vẻ đẹp của môn tu luyện trong một sự kiện ở Brussels vào ngày 26 tháng 6.

0c8def77396b2f24e54f512f7e4ae0ba.jpg

da1b32adc5688fa45d3d1f775a3e610c.jpg

1e4f2e49ff49df0a163de4ed432f4e84.jpg

8148a6894f733c50468b53652938f9ec.jpg

d10bfc9655fed96b8ea2a1cfbd251b8c.jpg

Mọi người nói chuyện với các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

e0dc4d3c53434d3768e52e1d89dd6b13.jpg

3257876ea682acc95067c39c58fab007.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ

“Cuộc bức hại cần phải chấm dứt ngay lập tức.”

Anh Ali Ozdemir sống ở Brussels, chia sẻ rằng anh bị thu hút bởi màn trình diễn các bài công pháp của các học viên. Anh đã biết đến cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ nhờ đọc các bảng áp phích và biểu ngữ.

Anh hỏi các học viên về cuộc bức hại và nói: “Những gì tôi nghe thấy thật khó tin. Hành vi này không bình thường. ĐCSTQ đang cản trở nhân quyền ở Trung Quốc và đây là một tội ác. Cuộc bức hại cần phải chấm dứt ngay lập tức.”

Anh nói tiếp: “Hành vi thu hoạch nội tạng từ cơ thể người, bán nó và chuyển nó cho bệnh nhân chính là giết người. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về nó và nó thực sự làm tôi khó hiểu. Tôi tin điều này vẫn đang diễn ra. Hành vi này là phạm tội. Chúng ta không phải là động vật hay máy móc. Chúng ta là con người. Tôi sẽ nói với những người tôi biết về cuộc bức hại này. Chúng ta cần phải chấm dứt tội ác tàn bạo này, cuộc bức hại phải chấm dứt ngay lập tức.”

Anh cũng bày tỏ sự đồng cảm và lo lắng cho cha mẹ của học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh Đinh Lạc Bân, bởi họ đang bị giam giữ phi pháp ở Trung Quốc.

Hãy để nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại và chấm dứt nó

Cô Silva de Abreu xem các học viên luyện công và đọc thông tin trên các bảng trưng bày và biểu ngữ. Cô nán lại một lúc lâu tại quầy của các học viên và sau đó đã ký đơn thỉnh nguyện.

Cô cho biết: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là điều tốt đẹp nhất cho mọi người và chúng ta nên chiểu theo nguyên lý đó.” Cô cho hay cô đã ký đơn thỉnh nguyện vì cô cảm thấy nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp là không thể chấp nhận được. “Điều tồi tệ nhất là những gì đang diễn ra ở Trung Quốc lại do chính chính phủ thực hiện.”

Cô cho biết cô không chỉ nói với bạn bè và gia đình của mình về Pháp Luân Đại Pháp, mà còn đăng những bức ảnh mình chụp lên mạng xã hội. Cô nói: “Hôm nay tôi đã chụp rất nhiều ảnh và tôi sẽ đăng chúng để nhiều người hơn có thể biết đến cuộc bức hại và chúng ta cùng nhau chấm dứt nó.”

Học viên kêu gọi giải cứu cha mẹ bị giam giữ ở Trung Quốc

Học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh Đinh Lạc Bân, giương một biểu ngữ viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung, yêu cầu trả tự do cho cha mẹ anh ở Trung Quốc. Theo Minghui.org, cha mẹ của anh Đinh (ông Đinh Nguyên Đức và bà Mã Thụy Mai) đã bị bắt giữ phi pháp khi đang hái lá trà trên ruộng của họ vào sáng ngày 12 tháng 5 năm 2023. Hơn chục cảnh sát đã dùng vũ lực đưa cha mẹ anh đi. Mẹ anh bị còng tay và cảnh sát còn lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp của họ.

Anh Đinh Lạc Bân đã tích cực đi nhiều nơi để kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ giải cứu cha mẹ anh. Hiện tại, mẹ anh, bà Mã Thụy Mai, đã được về nhà nhưng bà vẫn đang bị giám sát. Cha của anh vẫn bị giam giữ trong Trại tạm giam Nhật Chiếu.

Anh Đinh nói: “Tôi và gia đình đã được thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi trở nên khỏe mạnh hơn và gia đình trở nên hòa thuận. Tuy nhiên, do cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc ở Trung Quốc, cha mẹ tôi đã bị bức hại trong nhiều năm. Vì tôi tích cực tham gia các hoạt động để giải cứu cha mẹ mình, cảnh sát đã đe dọa sẽ kết án tù cha tôi. Họ cũng cấm người thân họ hàng đến thăm ông. Tôi rất lo lắng cho họ. Tôi kiên quyết yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho cha tôi.”

Các sinh viên Trung Quốc cố gắng cản trở hoạt động của các học viên bị cảnh sát đưa đi

Hôm đó, ĐCSTQ đã cử một nhóm sinh viên trong đó có một phụ nữ trẻ kiêu ngạo đến quầy thông tin. Họ quấy rối các học viên và người phụ nữ trẻ đã hung hăng hét vào mặt hai nữ học viên. Một thanh niên cầm cờ ĐCSTQ ngồi trước các bảng trưng bày để mọi người không thể đọc được.

Cầm tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp trên tay, một phụ nữ phương Tây chỉ vào các bảng trưng bày và nói với người phụ nữ trẻ: “ĐCSTQ đang giết người, họ đã giết rất nhiều người.”

6460381b7630bbfe81a3c4894a97bece.jpg

Một người dân địa phương nói với người phụ nữ Trung Quốc ngừng quấy rối các học viên.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây từ tốn yêu cầu người thanh niên rời đi và không rơi vào bẫy của ĐCSTQ. Họ hỏi anh ấy biết những gì về Pháp Luân Đại Pháp, thời điểm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ở Trung Quốc và ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp khi nào. Chàng trai trẻ không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ.

Bởi vì họ không ngừng sách nhiễu các học viên, các nam nữ thanh niên này đã bị cảnh sát đưa đi.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/29/462476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/3/210145.html

Đăng ngày 06-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share