Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pennsylvania, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 20-06-2023] Hôm 15 tháng 6 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Hội chợ đường phố nhân dịp kỷ niệm Ngày Jubilee lần thứ 93 ở Mechanicsburg, Pennsylvania. Hội chợ đường phố sôi động trưng bày ẩm thực, các trò chơi, đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm bán lẻ và triển lãm văn hóa truyền thống của nhiều quốc gia và nhóm dân tộc.

Các học viên đã dựng quầy thông tin tại lễ hội để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Jeff Palm, chủ tịch Phòng Thương mại Mechanicsburg, cho biết khoảng 300 nhà cung cấp trong và ngoài nước đã tham gia ngày hội năm nay với khoảng 70.000 người tham dự. Một số du khách đến từ những nơi xa xôi như Mississippi và Florida.

Hội chợ đường phố, bắt đầu vào năm 1924, là hội chợ đường phố lớn nhất dọc theo bờ biển phía Đông Hoa Kỳ và là hội chợ đường phố diễn ra trong một ngày lâu đời nhất cho đến nay.

15821f776c9fd75de51492e02e366b0f.jpgcf6b7d18a3dd6c13ca01142844c71680.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trò chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp tại Ngày hội đường phố Jubilee ở Mechanicsburg hôm 15 tháng 6.

Du khách ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều người đã dừng lại tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và hỏi về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc. Sau khi có thêm thông tin, nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Cô Sử, một học viên, cho biết: “Hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để cho mọi người biết đến cuộc bức hại hiện đang diễn ra ở Trung Quốc, trong đó có cả việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên khi họ vẫn còn sống. Chúng tôi phổ biến cho mọi người biết ĐCSTQ tà ác như thế nào. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là mọi người hiểu được sự thật.”

5ae92c6d679c6b2fc9874b2d80710513.jpg

Bà Sally Clark cho hay các học viên đã cho nhiều người biết ĐCSTQ tà ác như thế nào.

Bà Sally Clark, một người đã về hưu, nói với một học viên rằng bà đã biết về những điều tà ác mà ĐCSTQ đã làm từ lâu, bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khi họ vẫn còn sống. Tuy nhiên, bà nhận thấy nhiều người Mỹ không biết về điều đó. Bà ca ngợi các học viên vì những nỗ lực giảng chân tướng của họ.

“Có rất nhiều người đi ngang qua đây, nhiều người trong số họ không biết sẽ tò mò ghé vào xem. Sau khi biết sự thật, những người này sẽ đi nói với những người khác. Tôi đã hỏi xin một đơn kiến nghị vì tôi muốn cho những người khác xem,” bà nói.

Cô Valerie Kosa, một giám đốc kinh doanh, lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi bị sốc về điều này,” cô cho biết sau khi nghe thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. “Hôm nay, tôi rất vui khi có thể ký đơn thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ của mình.”

Dược sĩ hoan nghênh nỗ lực giảng chân tướng của các học viên

98783160e5011c4b93a7e9406e998a4a.jpg

Dược sĩ Nguyễn (bên phải) cho biết cô hoan nghênh nỗ lực giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Dược sĩ Nguyễn Đặng Ngọc Mỹ cảm ơn các học viên vì đã giảng chân tướng. “Chỉ sau khi có được thông tin ở đây ngày hôm nay, tôi mới biết đến cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống. Điều đó thật đau lòng,” cô nói. “Họ [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] có quyền luyện công. Họ chỉ giải tỏa căng thẳng và duy trì sức khỏe của mình bằng cách luyện công – và môn này hoàn toàn miễn phí. Tôi hoan nghênh những nỗ lực của họ.”

Chúng ta cần đứng lên để ngăn chặn không cho những tội ác như thế này xảy ra

Cô Leslie Roeder, một người bán phụ tùng ô tô, đã tò mò đến quầy thông tin của các học viên. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. “Rất thú vị,” cô cho biết. “Tôi rất nóng lòng trở về nhà và xem qua những tài liệu này. Họ trông thực sự tuyệt vời.”

1889cb127db10f4ed64d52a534f4a714.jpg

Cô Leslie Roeder (bên phải) cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp về tờ thông tin.

Sau khi biết đến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ vẫn còn sống, cô Leslie đã bị sốc. Cô thốt lên: “Thật đáng sợ. Điều này thật kinh hoàng!” Cô đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi kết thúc ĐCSTQ.

Cô Leslie cũng cảm ơn những nỗ lực của các học viên: “Tôi nghĩ rằng nhiều người cần được nghe thông tin quan trọng này, vì nó rất đáng sợ,” cô nói. “Chúng ta cần đứng ra giải thích và hỗ trợ họ ngăn chặn không cho tội ác này xảy ra. Điều này thật quá đáng sợ.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/20/462167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/24/210026.html

Đăng ngày 01-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share