Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 20-06-2023] Thứ Bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2023, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại năm thành phố ở North Rhine-Westphalia, Đức. Họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với tín ngưỡng của họ. Dân chúng bày tỏ sự ủng hộ cho những nỗ lực của các học viên và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

4857c6f09f277bbde0e2829beedd3642.jpg

Các học viên tổ chức một sự kiện ở Dortmund để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại

39f7ae415bf7fab1b2da8c45bcd575c3.jpg

Người dân ở Düsseldorf ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

9ecdcd3a43883700cbeb537bd860e5e5.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong một sự kiện ở Essen

0461fadd923cbfed2465bbb3e74dc074.jpg

Mọi người đọc bảng trưng bày trước Nhà thờ lớn Cologne.

abb73430eb00fc43211731d46f25c7db.jpg9f45a2d51030511d7d6d3ac137d0d0d1.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tại một sự kiện ở Duisburg.

Các học viên đã dựng quầy và bảng trưng bày trước Nhà thờ lớn Cologne và trên các phố đi bộ ở Düsseldorf, Essen, Dortmund và Duisburg. Năm thành phố này đều nằm trong khu vực Ruhr đông dân cư và khoảng cách giữa chúng chỉ từ mười phút đến một giờ lái xe. Khu vực này được mệnh danh là trung tâm của ngành công nghiệp Đức và là một trong những khu vực kinh tế phát triển nhất châu Âu.

Các sự kiện được tổ chức vào cuối tuần và đường phố ngày cuối tuần chật kín người đi mua sắm và du khách. Nhiều người đã dừng lại để đọc các bảng trưng bày hoặc nói chuyện với các học viên, và một số học các bài công pháp ngay tại chỗ.

Người dân lên án cuộc bức hại

a2b9f1112edd75aa6037d4144063c730.jpg

Ông Zdenko lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

Ông Zdenko, nhập cư đến Đức từ Croatia, sống tại Essen. Ông đã đứng một lúc lâu trước các bảng trưng bày về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và cẩn thận đọc thông tin. Khi biết ĐCSTQ bức hại những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, ông cho biết: “Trước đây tôi đã sống ở một nước xã hội chủ nghĩa, nên tôi biết người dân ở đó không có tự do.”

Sau khi ký đơn thỉnh nguyện, ông Zdenko nói: “Chính phủ Đức không thể nhắm mắt làm ngơ [cuộc bức hại ở Trung Quốc] và tiếp tục đầu tư ở đó. Tôi hy vọng nhiều người sẽ ký tên và ủng hộ các bạn. Chúc các bạn thành công!“

Một người cha và ba cô con gái đã dừng chân một lúc lâu tại điểm thông tin ở Düsseldorf. Khi biết nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, người cha cho hay điều quan trọng là phải sống theo những giá trị phổ quát này. Anh chia sẻ, mọi người trên khắp thế giới có thể đoàn kết với nhau nhờ những giá trị này.

Anh hy vọng cuộc bức hại của ĐCSTQ sẽ sớm kết thúc. Anh và ba cô con gái của mình đều đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên. Trước khi rời đi, anh lấy một vài tài liệu thông tin và cho biết anh sẽ nói với bạn bè của mình về Đại Pháp.

Mọi người học các bài công pháp

Vì các học viên đã nỗ lực nâng cao nhận thức ở những thành phố này trong nhiều năm nên nhiều người đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cách ĐCSTQ bức hại môn tu luyện. Sau khi một phụ nữ ăn mặc sang trọng ký đơn thỉnh nguyện, cô cho hay cô đã biết về cuộc bức hại và đã mua một cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân. Một thanh niên tên là Benjamin nói với các học viên ở Dortmund rằng anh đã tải xuống và bắt đầu đọc sách Pháp Luân Công. Anh trò chuyện với các học viên để cập nhật thông tin về tình hình hiện tại của Trung Quốc.

31172abaaac0f5fad6d0f90844c3ce92.jpg

Một du khách (bên phải) tập theo các động tác luyện công của các học viên phía trước Nhà thờ lớn Cologne

Một vài người đã muốn học các bài công pháp. Trông thấy các học viên luyện công trước Nhà thờ lớn Cologne, một phụ nữ đã đến đứng bên cạnh và tập theo các động tác của họ.

ecb9bf5280f9aa85a7c3d1c8b75260a9.jpg

Một người đàn ông (thứ hai từ trái sang) ngồi thiền cùng các học viên trong sự kiện ở Dortmund.

Trong sự kiện ở Dortmund, một người đàn ông đã hỏi một học viên rằng liệu anh có thể cùng ngồi thiền với họ không. Sau đó, anh nói với người học viên: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngồi thiền ở một nơi ồn ào như vậy ở trung tâm thành phố.” Anh cho biết bầu không khí khi thiền định của các học viên rất yên bình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/20/462168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/22/209990.html

Đăng ngày 24-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share