Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại São Paulo, Brazil

[MINH HUỆ 16-05-2023] Ngày 13 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở São Paulo đã tổ chức một sự kiện tại Avenida Paulista để kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng. Họ bật nhạc và trưng bày các biểu ngữ có dòng chữ: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các học viên cũng trang trí một chiếc ô tô bằng các biểu ngữ và lái xe qua một số quận của São Paulo.

Tại địa điểm của họ ở Agenda Paulista, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tường hòa và tĩnh lặng. Họ cũng trưng bày các bảng thông tin giới thiệu về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn này ở Trung Quốc. Nhiều người qua đường đã dừng lại và hỏi thêm về môn tu luyện và cuộc bức hại.

eec6fbb27dbfc4a8ab33b594e817590f.jpg

be14c6439ba3d5403dee25aa3db5b3f4.jpg

093be7c0a6950cdb71f417e0454e5e3e.jpg

Người qua đường đọc thông tin trên bảng trưng bày

b0d30ace13578c5f2d5742830d0005cf.jpg

Biểu diễn bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp

169880cfd7f863d12e9b126b044651be.jpg

292d385ab9c49e0e8d1dca1706ad2f91.jpg

Các học viên trang trí chiếc ô tô với các biểu ngữ có nội dung “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Học các bài công pháp Đại Pháp

758856a9b5087001630f42101f6cf700.jpg

Ông Evaldo lần đầu tiên học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Ông Evaldo Ferreira dos Santos, 50 tuổi, một lái xe chuyên nghiệp, đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp được hai năm. Vào ngày này, cuối cùng ông đã quyết định không chỉ đứng xem mà còn học các bài công pháp.

Sau khi thử tập các bài công pháp, ông cho biết: “Tôi cảm thấy bình an trong tâm và tâm trí tôi trở nên trống rỗng.”

Ông Dos Santos cho hay nếu ông biết các bài công pháp mang lại cảm giác tốt như vậy, ông đã bắt đầu học chúng sớm hơn.

“Từ giờ trở đi, tôi sẽ tu luyện”, ông nói. “[Pháp Luân Đại Pháp] thực sự tốt. Pháp môn này làm tôi cảm thấy tuyệt.“

Bác sỹ tâm lý thần kinh: “Đây là quà sinh nhật của tôi”

1a2c27128f1987808aa1f61bcc040f55.jpg

Ông Alan Alexander Lunardi, sinh nhật ngày 13 tháng 5, đã rơi lệ khi biết môn tu luyện Pháp Luân Công đang bị chính quyền ĐCSTQ bức hại

Ông Alan Alexander Lunardi, 48 tuổi, là bác sỹ tâm lý thần kinh tình nguyện tại Tổ chức Bác sỹ Không Biên giới. Ông nhận một tờ giới thiệu về môn tu luyện từ một học viên và thốt lên: “Đây chính là quà sinh nhật của tôi!”

Thật trùng hợp là sinh nhật của ông Lunardi cũng vào ngày 13 tháng 5. Vì đã thành thạo yoga, ông trở nên khá hứng thú với các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi sẽ tìm kiếm [về môn này] trên Internet. Tôi cũng sẽ tìm hiểu về nó sâu hơn một chút”, ông nói. “Không có gì là tình cờ cả – nó đã thu hút sự chú ý của tôi.”

Khi nghe nói về cuộc bức hại, ông Lunardi đã rơi lệ khi nhìn thấy hình ảnh về các học viên bị tra tấn trên bảng thông tin.

Ông nói: “Tôi nghĩ đó là một hành động hoàn toàn không công bằng, đặc biệt là đối với các môn thiền định. “Tôi hoàn toàn phản đối bất kỳ hình thức đàn áp nào đối với nhóm [Pháp Luân Công]. Đây là khủng bố con người. Chắc chắn phải có một hình thức trừng phạt nào đó từ các nhà chức trách cấp cao hơn, những người đứng đầu [của Đảng Cộng sản Trung Quốc], nhưng tiếc là ĐCSTQ đã không làm như thế.”

Trước khi rời đi, ông nói với các học viên: “Xin hãy tiếp tục và tôi ủng hộ các bạn.”

Học viên bày tỏ lòng biết ơn

f805b1cdb59eb2e2d83fa734ac097551.jpg

Cô Gisele Paz (ở giữa) và các con Micaela (bên trái) và Davi (bên phải) tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Năm 2015, cô Gisele Paz đã nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh và nâng cao sức khỏe, nhưng phải đến năm 2019, cô mới thực sự bắt đầu tu luyện. Cô cho biết môn tu luyện đã mang lại những thay đổi lớn về thể chất và tinh thần cho cô: “Cảnh giới tinh thần của tôi đã được đề cao, tâm hồn tôi đã được tịnh hóa và mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều phát triển theo hướng tốt đẹp”.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Paz bị bệnh buồng trứng. Sau khi tu luyện, căn bệnh này đã biến mất và hiện giờ cô có sức khỏe tốt.

“Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Điều tuyệt vời nhất mà việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho tôi là cảm giác thanh tịnh”, cô Paz nói.

Con gái Micaela của cô Paz năm nay 10 tuổi. Cô bé cũng cảm thấy mình đã thay đổi tốt hơn sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, cô bé đã từng lấy cắp tiền của mẹ, nhưng sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, cô bé đã ngừng làm điều đó vì biết rằng điều đó là sai.

“Nếu cháu ăn cắp, cháu sẽ mất đức”, cô bé nói. Micaela cũng từng bắt nạt một bạn cùng lớp ở trường và gọi bạn ấy là xấu xí. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, Micaela cảm thấy buồn khi nhận ra rằng mình không nên làm như vậy. “Cháu cảm thấy tiếc cho [bạn cùng lớp của cháu]”, Micaela nói.

Vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, Micaela cảm ơn Sư phụ Lý: “Cảm ơn Sư phụ đã giúp con, bởi vì bây giờ con biết điều gì là đúng và điều gì là sai.”

Davi là anh trai 11 tuổi của Micaela. Cậu bé cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã dạy em “đả bất hoàn thủ”. Hai anh em đã phát nhiều tờ rơi và hoa sen cho những người đi ngang qua.

“Người ta có quyền sống và tin những gì họ muốn”

Anh Andreia Falcão, 46 ​​tuổi, là một công nhân quét đường. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp.

Anh cho biết: “Tôi coi Pháp Luân Đại Pháp là thiền định”. Anh Falcão nghĩ rằng cuộc bức hại là một điều khủng khiếp đối với những người chỉ muốn thực hành đức tin của họ.

“[Cuộc bức hại này] là sự tận cùng của thế giới. Tôi cảm thấy đau nhói trong tim. Làm sao mà mọi người có thể làm điều này với những người khác chứ?

Anh khích lệ các học viên tiếp tục tu luyện và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của họ trên khắp thế giới.

Anh Falcão nói: “Mọi người đều có quyền sống và tin vào những gì họ muốn.

“Biết được một từ của Pháp này cũng đáng để chờ đợi cả triệu năm”

8c2ace54bbfd5c797e559adb22de6bdc.jpg

Anh Bernardo Schotgues ngồi trong tư thế song bàn để thực hiện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp

Anh Bernardo Schotgues, 26 tuổi, sinh viên cao học khoa tâm thần, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1 năm 2022. Anh và một học viên khác đã lái xe bảy giờ từ Curitiba để tham gia sự kiện ở São Paulo. “Đây là ngày mà các học viên có thể gặp gỡ các học viên khác để giảng chân tướng cho mọi người, điều đó thật tốt và khung cảnh đó thật đẹp.”

Anh Schotgues cho biết anh rất vui vì vừa trong tuần này, lần đầu tiên anh đã có thể bắt chéo chân trong tư thế song bàn, một tư thế thiền định cần thiết cho bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp. Vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, anh bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì đã mang đến cho anh những mục tiêu mới trong cuộc sống.

Anh Schotgues nói: “Tôi muốn cảm ơn Sư phụ Lý đã chăm sóc tôi, ngay cả khi tôi không biết điều đó và đã ban cho tôi cơ hội vô cùng quan trọng này. “Tôi luôn nghĩ rằng biết được một từ của Pháp này cũng đáng để chờ đợi hàng triệu năm.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/16/460868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/21/209454.html

Đăng ngày 23-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share