Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-05-2023] Vào trưa ngày 13 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Paris cùng các học viên ở các tỉnh thành khác của nước Pháp đã tề tựu tại Quảng trường Nhân Quyền dưới chân Tháp Eiffel để kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Họ cũng chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và biểu diễn văn nghệ.

cfe24396d814a1063ce7031e5e16481a.jpg

Các đệ tử Đại Pháp tại Guadeloupe, vùng lãnh thổ ở hải ngoại của Pháp

08e005b9da268ffb3252abe228311bc5.jpg

Các đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Đảo Liuliwang, một tỉnh ở hải ngoại của Pháp, chúc mừng sinh nhật Sư phụ từ bi vĩ đại!

Các đệ tử Đại Pháp ở La Rochelle, miền Tây nước Pháp, chúc mừng sinh nhật Sư phụ vĩ đại!

2023-5-15-paris-513_03.jpg

Các học viên Pháp tề tựu tại Quảng trường Nhân Quyền chân Tháp Eiffel để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào trưa ngày 13 tháng 5

170694eeb924b3633f7fc29b23f69977.jpg

{Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn điệu múa hoa sen

“Cả thế giới đều biết tới Pháp Luân Công”

74ba6ea74f5641f56aecf9eebd7944b6.jpg

Ông Merlo Bernard đến từ đảo Liuliwang, Pháp, khâm phục nội tâm điềm tĩnh của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Merlo Bernard đến từ Đảo Liuliwang, là một người đam mê chạy marathon. Ông nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý cơ bản của Pháp Luân Đại Pháp, là nền tảng của cuộc sống và rất tốt. Ông cũng nói rằng các học viên thật tuyệt vời, ông có thể cảm nhận được nội tâm điềm tĩnh ở họ.

Ông Merlo phát hiện rằng toàn thế giới đều biết tới Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã tới Việt Nam, ở đó có nhiều người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và ở châu Phi cũng có nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trên Đảo Liuliwang cũng có các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Toàn thế giới đều biết tới Pháp Luân Đại Pháp.

e1ce2f767ecfb3a7c7d82bf14aee78fb.jpg

e84b598c4ad088ea1012b26816234532.jpg

Mọi người ký đơn kiến nghị để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

76f6e7234b26a67a0e0ee0be84098686.jpg

969d5837cdd1bf24ce37c38e38d471b7.jpg

Du khách đọc các bảng trưng bày và các học viên giảng thanh chân tướng

Người phụ nữ Trung Quốc sống ở Paris thoái ĐCSTQ và muốn tu luyện Pháp Luân Công

Bà Diệp, một người Trung Quốc, sinh sống gần Tháp Eiffel. Bà kể cho các học viên rằng bà đã bị ĐCSTQ làm cho tán gia bại sản, phải chạy trốn sang Pháp. Bà nói rằng ĐCSTQ thật vô nhân tính. Bà đã nhờ một học viên giúp bà thoái ĐCSTQ.

Bà Diệp cho biết bà cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Các học viên đã chia sẻ với bà về điểm luyện công ở Paris và trang web của Pháp Luân Đại Pháp.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp Đại lục đã rất vui khi được thấy sự kiện này ở Paris

Bà Lý, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Trung Quốc Đại lục, đang du lịch ở Paris cùng với gia đình. Khi thấy các học viên đang tề tựu tại Tháp Eiffel, bà đã rất hào hứng khi thấy khung cảnh hoành tráng của Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Bà cho biết khi bước xuống máy bay ở Paris, bà đã thấy quảng cáo của Shen Yun. Bà chia sẻ: “Bây giờ tôi được gặp các đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại. Tôi cảm thấy rất ấm áp và hào hứng, có cảm giác như về nhà vậy”.

Bà Lý cho biết bà đã bị bức hại ở Trung Quốc nhưng vẫn kiên định tu luyện sau khi được trả tự do.

Học viên mới tạ ân Sư phụ Lý

Ông Trâu, một người Trung Quốc, đang sinh sống tại Paris. Vào năm 2007, ông đã chọn thời báo The Epoch Times để quảng cáo cho công việc kinh doanh của mình. Vào thời điểm đó, ông không thích thời báo the European Times (một tờ báo do ĐCSTQ chống lưng ở châu Âu) bởi ông biết đó là cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ. Ông cảm thấy cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) cũng tương tự như những gì đã xảy ra trong Cách mạng Văn hóa.

Hồi đó, ông không biết nhiều về Pháp Luân Công nhưng ông biết chắc rằng những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không phải là người xấu. Ông cảm thấy chính quyền ĐCSTQ mới là kẻ xấu.

Vì biết luyện khí công có thể chữa bệnh và giữ cho thân thể khỏe mạnh nên ông cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Vào tháng 11 năm 2022, ông đã tìm gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Họ khuyên ông đọc các kinh sách của Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã tải cuốn Chuyển Pháp Luân trên mạng. Ông có tâm trạng đặc biệt không tốt bởi ông đang mâu thuẫn với vợ, nhưng sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, ông đã bình tâm trở lại.

“Có nhiều biến đổi trong thân thể tôi. Sư phụ đã giúp tôi tịnh hóa thân thể. Lần đầu khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, có một số điều tôi không hiểu. Nhưng sau đó đọc lại, tôi đã hiểu rõ hơn. Tôi biết tất cả đều đúng đắn và chân chính”.

Hàng ngày cứ đi làm về là ông lại học Pháp, luyện công. “Tôi đã từng làm nhiều điều thiện, giúp đỡ người khác nhưng không nhận lại được gì. Tôi cảm thấy mình chịu thiệt và trong tâm bị tổn thương. Sau khi học các pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu rằng dù tôi có làm bất kỳ điều gì đi nữa thì cũng không thể đòi hồi đáp và tâm tôi đã thanh thản hơn”.

Trước đây, việc lái xe đối với ông giống như một cuộc chiến vậy. Ông không để bất kỳ ai vượt mình trên đường nhưng hiện giờ không còn như vậy nữa.

“Sau nửa năm tu luyện, tâm trạng của tôi đã tĩnh xuống, cũng bớt căng thẳng và thiếu kiên nhẫn hơn rồi. Đại Pháp đã dạy tôi cách giải quyết sự việc. Tôi đã từng bị huyết áp cao và chóng mặt nếu không uống thuốc. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có thể dừng uống thuốc được rồi”.

Ông Trâu tạ ân Sư phụ vì sự coi sóc và từ bi của Ngài.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/16/460866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/19/209418.html

Đăng ngày 23-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share