Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 12-05-2023] Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand đã tề tựu để bày tỏ lòng cảm ân thành kính đối với Sư phụ Lý Hồng Chí. Năm nay cũng kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

3b01b81029a8f34dc56c84d4b71059ac.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp New Zealand kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới!

Cả đời tìm kiếm mới gặp được Pháp Luân Đại Pháp

276d629c1454a26b5d230350deace2cd.jpg

Học viên Alan cùng gia đình kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Ông Alan quan tâm sâu sắc tới văn hóa Trung Hoa, đặc biệt là khí công và võ thuật. Năm 2006, ông tình cờ thấy cuốn Chuyển Pháp Luân khi đang xem sách trong một hiệu sách. Sau khi đọc phần mở đầu ‘Luận ngữ’, ông đã đi đến một kết luận: “Tác giả của cuốn sách này hẳn là biết mọi thứ”. Điều này đã khiến ông quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Hồi đó, lịch trình công việc bận rộn khiến ông rất lo lắng. Mặc dù khi đó không biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ra sao nhưng ông vẫn quả quyết rằng Đại Pháp có thể giải quyết mọi rắc rối và mọi thắc mắc của ông.

Cuối năm 2007, ông Alan cuối cùng cũng có được một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, ông đã nhận ra được mục đích làm người trên trái đất và chìa khóa để có được hạnh phúc thật sự là gì.

Ông Alan bắt đầu áp dụng những Pháp lý mà ông học được trong cuốn Chuyển Pháp Luân vào những vấn đề cuộc sống thực tại của mình. Trước đây, chủ lao động thường yêu cầu ông làm thêm giờ, khiến ông khó chịu, quan hệ với ông chủ cũng xấu đi. Bây giờ, ông cố gắng không nuôi dưỡng tâm oán hận hay không tìm lỗi ở người khác, thay vào đó là nhẫn nại và cân nhắc tới người khác. Những vấn đề rắc rối không có lời giải trong cuộc sống đã không còn và hiện giờ ông đã tìm thấy mục đích cho cuộc sống của mình.

Ông Alan và gia đình thường phổ biến cho những người hữu duyên mà họ gặp về những điều tốt đẹp của Đại Pháp với hy vọng sẽ có thêm nhiều người hơn nữa được thụ ích từ môn tu luyện này. Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ông Alan tạ ơn Sư phụ đã tiết lộ cho chúng sinh những bí mật về vũ trụ và sinh mệnh.

“Làm người tốt, có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình”

fa9ea9318ae4b462e4c9d858ca87da8e.jpg

Học viên Cherry cảm ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ

Từ khi còn nhỏ, bà Cherry Fang đã ốm yếu, nhiều bệnh. Hơn 30 năm tìm thầy tìm thuốc nhưng thể trạng của bà vẫn không có nhiều cải thiện. Bà Cherry Fang nói rằng trước khi tu luyện, bà là một người ích kỷ, ham hưởng thụ, khiến bệnh tình ngày một trầm trọng. Tình cờ vào năm 1999, bà gặp được Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Chính sự bình phục nhanh chóng đã làm bà tin tưởng vào những phép màu tồn tại vượt xa những giới hạn của y học.

Thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Cherry đã nhận ra được tầm quan trọng của việc đề cao đề cao tâm tính, vốn là phạm trù vượt trên bất kỳ hiểu biết khoa học hay công nghệ nào. Cổ nhân đã nhấn mạnh việc tu dưỡng đạo đức bởi khi người ta nâng cao phẩm chất đạo đức thì tự nhiên sẽ nhận được ân huệ của Thần, sẽ được khỏe manh, may mắn và vật chất. Những phúc báo như vậy chỉ có thể có thông qua việc tự đề cao bản thân và chịu khổ để tiêu trừ nợ nghiệp.

Thông qua tu luyện, bà Cherry nhận ra rằng làm một người tốt cũng là phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Vô tư nghĩ cho người khác và khiêm tốn không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà cho cả những người xung quanh. Từng là một người ích kỷ chỉ biết đến lợi ích bản thân, giờ đây bà đang dần thay đổi cách sống của mình.

Bà Chery cảm ơn Sư phụ từ đã bi cứu độ, chính lại những tư tưởng vị tư của bà, đồng thời tịnh hóa thân thể, cho bà một cuộc sống vô bệnh, vô lo vô nghĩ suốt 24 năm qua. Bà chân thành cảm tạ Sư phụ, đã khiến bà thoát thai hoán cốt đi trên con đường tu luyện, cố gắng trở thành một học viên vô tư vô ngã.

“Con người không thể sống nếu không có Chân-Thiện-Nhẫn”

7983c91b284b8250d84b26b5d5146726.jpg

Học viên Hòa Tam Phổ đã thay đổi mục đích sống

Ông Hòa Tam Phổ, 74 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, có điều kiện sống và làm việc tốt. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhồi nhét chủ nghĩa vô thần, truy cầu vật chất, thuyết tiến hóa và đấu tranh giai cấp. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống khiến ông nghi hoặc những lý thuyết của chủ nghĩa Marx-Lenin bởi ông thấy chúng mâu thuẫn với thực tế. Trong một thời gian dài, ông hoang mang không hiểu ý nghĩa đích thực của cuộc sống và những chân tướng mà thế giới phơi bày ra là gì.

Vợ ông Hòa đau ốm 10 năm và gia đình ông bà đã rơi vào cảnh tuyệt vọng khi bệnh tình của bà trở nặng vào đầu năm 1996. Vào thời điểm đó, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho vợ chồng ông. Gia đình ông bắt đầu tu luyện để giữ gìn sức khỏe và chữa bệnh cho vợ ông. Sự phục hồi nhanh chóng của vợ ông đã mang đi nỗi lo âu và sợ hãi đeo bám gia đình ông suốt chục năm qua.

Pháp Luân Đại Pháp đã dạy ông về mối quan hệ nhân quả giữa thiện và ác, giúp ông loại bỏ những quan niệm người thường do ĐCSTQ tiêm nhiễm. Ông đã tống khứ được nhiều chấp trước, kể cả ân oán đời người và danh lợi thế gian.

Ông cũng ngộ ra, rằng trong cuộc sống, con người ta không thể sống thiếu Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp đã khơi dậy nhận thức và sự tôn kính Thần Phật, dạy ông trở thành một người tốt với mục tiêu thăng hoa tới những cảnh giới cao hơn. Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, ông đã tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống và một tương lai tươi sáng.

Từ khi bước vào tu luyện Đại Pháp, ông Hòa Tam Phổ chưa phải tiêu một đồng tiền chữa bệnh nào. Mặc dù cao tuổi nhưng ông vẫn bảo trì được một sức khỏe tốt, khỏe mạnh cả tâm lẫn thân. Bất luận là trong lao ngục của ĐCSTQ hay khi buộc phải sống lang bạt để tránh bị chính quyền bức hại, thậm chí phải nhặt rau bỏ đi ở chợ đầu mối để sống qua ngày ở nước ngoài, ông vẫn không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.

Đề cao tâm tính, không cầu mà tự đắc

6a0cc33e7536c5be020f2632a076b9f6.jpg

Học viên Liêu Thanh Liên tạ ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ

Bà Liêu Thanh Liên, một học viên đến từ Đài Loan, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 20 năm. Sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ bà đã được giáo dục tốt và dưới ảnh hưởng của cha mẹ, bà được rửa tội theo Công giáo. Nhưng sau tất cả, những thắc mắc về cuộc sống vẫn không nhận được câu trả lời.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà Liêu Thanh Liên không thể cúi lưng hay nâng vật nặng do dây thần kinh ở vùng lưng dưới bị tổn thương. Vào tháng 10 năm 2002, bà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi nghe nói pháp môn này có hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh và bảo trì một thân thể khỏe mạnh.

Ban đầu, bà Liêu nhận thấy mình không thể ngồi đơn bàn. Bà tiếp tục cố gắng cho tới một ngày, bà đã thành công mặc dù phải chịu đựng nhiều đau đớn để bảo trì tư thế luyện công trong thời gian dài. Trong quá trình đó, bà nghe thấy một âm thanh phát ra từ cột sống của mình. Sau đó, một phép màu đã xuất hiện, vùng thắt lưng của bà đã trở lại bình thường.

Bà Liêu dần nhận ra ý nghĩa chân chính của sinh mệnh sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Bà bắt đầu từ bỏ những chấp trước vào danh, lợi, tình của người thường. Bà tu luyện tâm tính chiểu theo nguyên tắc của Đại Pháp. Hiện tại, sức khỏe của bà rất tốt nên không gặp vấn đề khi tham gia vào nhiều sự kiện quy mô lớn, biểu diễn cùng đoàn nhạc diễu hành, thổi kèn Pháp trong vài giờ đồng hồ.

Đáp lại cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, năm 2004, sự kiện “Trường thành Sự thật” đã được tổ chức ở Hoa Kỳ. Nhiều học viên đã tình nguyện dành thời gian và công sức, mang nhiều biểu ngữ và bảng thông tin giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công, đồng thời thỉnh nguyện giải cứu những học viên bị bức hại. Bà Liêu cùng chồng đã bay sang Hoa Kỳ để tham gia sự kiện này và đã có may mắn được gặp Sư phụ Lý Hồng Chí.

Bà Liêu Thanh Liên cảm tạ ân cứu độ từ bi của Sư phụ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/12/460194.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/16/209367.html

Đăng ngày 22-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share