Bài viết của Lan Linh, phóng viên Minh Huệ tại Oslo

[MINH HUỆ 15-05-2023] Ngày 13 tháng 5 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Na Uy đã tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu môn tu luyện cả thân lẫn tâm này bên ngoài Tòa nhà Quốc hội. Mọi người vui vẻ đón nhận thông tin khi các học tri ân vì cơ duyện tu luyện.

Ngày 13 tháng 5 là một ngày vui đối với các học viên. Vào ngày này cách đây 31 năm, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, lần đầu truyền giảng Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng tại Trung Quốc. Kể từ đó, hàng trăm triệu người thuộc mọi chủng tộc đã có được nội tâm an bình và khỏe mạnh nhờ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.

Vào ngày này, cùng với các học viên trên toàn thế giới, các học viên tại Na Uy đã tổ chức lễ kỷ niệm 31 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra công chúng và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24.

Các màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người qua đường. Các bậc cha mẹ đưa con cái đến tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, và những thanh niên thử tập các bài công pháp.

bd6c35b37ad825745273a8df5bdac7b7.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp

Thanh niên Na Uy quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp

Tuyến phố chính ở Oslo – cổng Karl Johans, nơi có tòa nhà Quốc hội – hôm đó rất nhộn nhịp. Nhiều người đã đến quầy thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Karoline và cô Thea là đôi bạn thân. Họ đã xem một video về ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trước ngày hôm đó trên kênh mạng xã hội và thấy rất muốn được tìm hiểu thêm. Sau đó, khi thấy các học viên đang trình diễn các bài công pháp ở trung tâm thành phố Oslo, họ hết sức vui mừng và lấy làm kinh ngạc. Họ muốn học cách tập và vui vẻ rời đi sau khi lấy tài liệu và hoa sen có thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp.

2e1b13da530c9fbef514df29c9b23754.jpg

Cô Karoline (trái) và cô Thea hết sức vui mừng khi được gặp các học viên sau khi xem một video trên mạng xã hội kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Anh Mikkel, William và những người bạn tới thành phố xem có gì thú vị để khám phá. Hình ảnh các học viên luyện công trên những con phố nhộn nhịp khiến họ tò mò về môn tu luyện, họ bèn hỏi các học viên có thể tập thử không. Họ làm theo các động tác luyện công của các học viên và thử tập bài công pháp thứ hai, ôm bánh xe Pháp. Anh Mikkel nói: “Tôi thấy rất tuyệt! Tôi cảm nhận được sự bình yên và tĩnh lặng”. Anh William đứng bên cạnh gật đầu đồng ý. Họ hỏi địa điểm học Pháp Luân Công. Sau khi nhận được thẻ mã QR có thông tin Pháp Luân Công, hai thanh niên vui vẻ rời đi tìm các bạn đồng hành.

52f9066d40a3a95d14d285029da76153.jpg

Anh Mikkel (thứ hai từ trái sang hàng đầu) và anh William (thứ ba từ trái sang hàng đầu) luyện bài công pháp thứ hai cùng các học viên.

Người Thầy khai sáng đường về nhà cho mọi chúng sinh

Cô Elise ngân ngấn nước mắt khi bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Từ tuổi thơ ấu, tôi đã luôn cảm thấy mình phải tìm đường về nhà và nơi đó là cảnh giới cao nhất mà tôi có thể đạt tới.” Cô cảm thấy mình rất may mắn và chân thành cảm tạ Sư phụ vì tất cả những gì Ngài đã ban cho cô.
ab0df893f48dbc4e1377efc59aaefb40.jpg

Cô Elise (thứ hai từ trái sang) nói với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp

Năm 2012, cô Elise thấy một người bạn học tại một hội chợ sức khỏe đang nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Cô bắt đầu quan tâm sau khi bạn cô nói với cô về môn tu luyện. Họ hẹn thời gian để Elise nhà bạn cùng lớp học các bài công pháp. Cô đã nhờ bạn mua một cuốn sách Đại Pháp. Sau đó, cô cảm thấy cuộc gặp gỡ này không phải là ngẫu nhiên, bởi nó đã dẫn dắt cô bước vào tu luyện.

Elise là mẹ của ba đứa con. Cô cũng đang học thạc sỹ ngành sư phạm tại một trường đại học ở miền Đông Na Uy. Cô nói tất cả cứ như giấc mơ trước khi cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Do những gì đã gặp trong cuộc sống trước đó, Elise luôn sống trong nỗi sợ hãi và không còn tự tin vào bản thân. Mặc dù đã chăm chỉ học tập và công việc, nhưng điểm của cô chỉ ở mức trung bình và cô đã không học lên tiếp khi tốt nghiệp trung học. “Hồi đó, tôi rất chăm chỉ với hy vọng mọi người sẽ thích tôi. Từ khi tu luyện, tôi biết mình cần loại bỏ chấp trước. Tôi không còn chấp trước vào việc người khác nhìn nhận mình ra sao nữa. Tôi vẫn chăm chỉ trong học tập và công việc, nhưng đó là bởi tôi muốn làm tốt mọi việc. Thật kỳ diệu, điểm số của tôi đã cải thiện rất nhiều và tôi đã có thể thực hiện được ước mơ theo đuổi bậc học cao hơn”.

Elise cho biết cô đã loại bỏ được tâm sợ hãi và trở nên tự tin nhờ tu luyện. Cô đã có thể thành thật đối mặt với chính mình và nói: “Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi coi những khó khăn trong cuộc sống là những món quà bởi chúng mang lại cho tôi trí huệ, và thay thế sự bất mãn và oán giận của tôi bằng lòng biết ơn. Cuộc sống của tôi trở nên tốt hơn.

Cô cũng trở nên gần gũi hơn với gia đình. Cha mẹ cô biết Đại Pháp là tốt và khuyến khích cô tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Cha cô đã giúp cô nói với mọi người về cuộc bức hại tại một cuộc họp có sự tham gia của các chính khách và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này. Cha mẹ cô cũng giúp cô chăm sóc con cái để cô có thể tham gia các hoạt động của Đại Pháp.

Elise nói: “Những người biết đến Đại Pháp thật may mắn. Tôi cảm kích khi có cơ hội hồng truyền Đại Pháp cho mọi người!”

Trước khi sự kiện kết thúc vào ngày 13 tháng 5, các học viên đã đến Đại sứ quán Trung Quốc để kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

5345a5bc8ac514295e25fcaede8de6f4.jpg

Các học viên tập trung gần Đại sứ quán Trung Quốc và kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/15/460807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/20/209435.html

Đăng ngày 21-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share