Bài viết của một học viên ở Indonesia

[MINH HUỆ-26-11-2011] Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11 năm 2011, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Đông Á đã được tổ chức ở Bali, Indonesia với sự tham gia của lãnh đạo các quốc gia trong khu vực. Thủ tướng Trung Quốc cũng đã tới tham dự. Gần 100 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện trên bãi biển phía sau trung tâm mua sắm Discovery Mall ở Kuta, Bali. Họ tập công, trưng biểu ngữ và kêu gọi các phái đoàn chú ý tới vấn đề lạm dụng nhân quyền ở Trung Quốc và giúp đỡ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2011-11-25-cmh--indonesia-01--ss.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trên bãi biển phía sau trung tâm mua sắm Discovery Mall ở Kuta, Bali

2011-11-25-cmh--indonesia-02--ss.jpg

Các áp phích trên bãi biển phía sau trung tâm mua sắm Discovery Mall ở Kuta, Bali

2011-11-25-cmh--indonesia-03--ss.jpg

Một chiếc xe tải nhỏ treo áp phích về Pháp Luân Công

Cảnh sát đã phong tỏa lối vào của gần 100 học viên trong một ngôi làng gần Kuta và không cho phép họ tham gia tập công và ngồi tọa kháng trên bãi biển. Cảnh sát không đưa ra được lý do cụ thể cho hành động của họ. Cách đây không lâu, các học viên tập công trên bãi biển cũng bị can thiệp. Một viên chức hành chính địa phương thông báo rằng các học viên không được phép tập công hoặc ngồi tọa kháng trên bãi biển.

“Chúng tôi tin rằng đó là do can thiệp của chế độ ĐCSTQ”, một học viên điều phối sự kiện phát biểu. “Pháp Luân Công không quan tâm đến chính trị. Kháng nghị ôn hòa của chúng tôi nhằm kêu gọi công lý và chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Một người trong cuộc tiết lộ rằng ĐCSTQ không chỉ gây áp lực với cảnh sát Indonesia và các quan chức chính quyền địa phương, mà còn cho họ tiền để can thiệp hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ lo sợ rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công của nó sẽ tiếp tục bị phơi bày.

Trong nửa cuối của tháng 10 ở một điểm đến du lịch, một tấm biển áp phích lớn phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã bị tịch thu. Người lãnh đạo an ninh địa phương nói rằng các học viên không được phép trưng bày áp phích. Nếu không, ông ta sẽ bắt giữ họ. Ông ta tuyên bố rằng ông ta bị áp lực từ các quan chức cấp cao ở Jakarta.

Bali là một điểm du lịch nổi tiếng. Hàng ngày, có ít nhất 500 du khách Trung Quốc tới thăm nơi này. Trong số các học viên Pháp Luân Công ở Indonesia, hai phần ba sống ở Bali. Họ đã nói cho các du khách Trung Quốc sự thật về Pháp Luân Công, kết quả là nhiều người trong số đó đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/27/129720.html
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/26/法轮功学员于印尼巴厘岛上传播真相-图–249847.html
Đăng ngày: 04– 12 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share