Bài của một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 18 – 11 – 2011] Thứ Bảy ngày 12 tháng 11 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công ở Đức tổ chức sự kiện “Ngày Thông Tin” ở Wiesbaden, nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại tàn bạo kéo dài mười hai năm của ĐCSTQ.

Trên quảng trường phía trước một cửa hàng tạp hóa lớn nổi tiếng, các học viên Pháp Luân Công dựng một bàn thông tin và sắp xếp các tấm panô trưng bày. Dù  trời lạnh, nhiều người đã dừng lại ký tên thỉnh nguyện, lấy tài liệu và hỏi nhiều câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người muốn biết họ có thể học môn tập luyện này ở đâu.

2011-11-17-cmh-germany-wiesbaden-01--ss.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công

2011-11-17-cmh-germany-wiesbaden-02--ss.jpg
2011-11-17-cmh-germany-wiesbaden-03--ss.jpg
2011-11-17-cmh-germany-wiesbaden-04--ss.jpg
Mọi người ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Người dân Đức lên án đảng Cộng Sản Trung Quốc

Sau khi ký tên thỉnh nguyện, một cụ già ở Đức đã nói chuyện hồi lâu với một học viên. Ông đã đến nhiều nơi ở Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tô Châu, Tây An và Côn Minh. Ông nói rằng ông yêu văn hóa Trung Quốc và có thể cảm thấy rằng nền văn hóa này thật vĩ đại. Trong khi học viên đó nói về việc ĐCSTQ phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc như thế nào, cụ già nói luôn rằng: “Tôi biết cuộc Cách mạng Văn hóa, đó là một trong những điều ngu xuẩn nhất mà chế độ Cộng sản đã làm”.

Sinh viên người Trung Quốc tuyên bố thoái ĐCSTQ

Khoảng 2 giờ chiều, một sinh viên theo học chương trình trao đổi đến Trung Quốc đi ngang qua các tấm panô trưng bày cùng với gia đình chủ nhà của mình. Một học viên nói với cô chân tướng về Pháp Luân Công, như “vụ tự thiêu giả” được dàn dựng bởi ĐCSTQ, thông tin về Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trên khắp thế giới và việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô đồng ý thoái ngay một trong các tổ chức liên đới của ĐCSTQ bằng một biệt danh. Khi rời đi, cô nói: “Tôi nhất định không tin những gì ĐCSTQ nói”.

Một người đàn ông Mỹ muốn học Pháp Luân Công

Một thanh niên người Mỹ sống ở Wiesbaden dừng lại ở chỗ bàn trưng bày để tìm hiểu thêm. Anh quan tâm đến Pháp Luân Công đến mức mà anh đã hỏi xin địa chỉ điểm tập công. Khi rời đi, anh đã để lại địa chỉ email của mình cho các đồng tu để anh có thể biết về các trang web và thông tin để giúp anh bắt đầu ngay tức thì.

Khi trời tối và trong lúc thu xếp đồ đạc, người dân vẫn dừng lại để lấy tài liệu và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/18/德国学员威斯巴登办信息日-民众支持(图)-249537.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/23/129666.html
Đăng ngày: 01– 12– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share