[MINH HUỆ 15-11-2011] Ngày 11 tháng 11 năm 2011 đánh dấu lần thứ 92 Ngày Cựu chiến binh ở Mỹ. Lễ diễu hành Ngày Cựu chiến binh ở New York là một trong những lễ kỷ niệm lớn nhất trong nước. Hơn 20 nghìn người tham dự lễ diễu hành hàng năm, bao gồm các quan chức quân đội và chính phủ, với 400 nghìn khán giả theo dõi.

2011-11-14-minghui-nyc-veterans-day-01--ss.jpg

2011-11-14-minghui-nyc-veterans-day-02--ss.jpg
Nhóm Pháp Luân Công trong lễ diễu hành

Các học viên Pháp Luân Công từ New York đã tham dự lễ diễu hành hàng năm này từ năm 2004. Năm nay, lễ diễu hành bắt đầu từ giao lộ giữa Đại lộ thứ năm và đường  26, tiếp tục đến 30 khu nhà, và kết thúc ở đường 56 bốn giờ sau đó.

Các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp, và gồm cả màn các tiên nữ múa, và một đội trống lưng. Bên cạnh việc truyền bá vẻ đẹp của Pháp Luân Công, họ cũng phơi bày cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Khán giả đã chào đón họ nồng nhiệt.

Ông Chen, một học viên người Trung Quốc, vừa mới đến Mỹ năm nay. Ông đã bị bắt giam trong một trại lao động cưỡng bức ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc trong một năm vì ông tập Pháp Luân Công, nơi ông đã bị tra tấn tàn bạo. Ông đã kêu gọi xã hội quốc tế  chú ý hơn đến sự vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Ông rất vui vì ông có thể tập Pháp Luân Công ở vùng đất tự do của châu Mỹ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/15/纽约老兵节游行-法轮功展风采(图)-249326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/17/129536.html

Đăng ngày 22-11-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share