[MINH HUỆ 15-11-2011] Vào ngày 26 tháng 10 năm 2011, nhiều người dân ở Douala, thành phố lớn nhất của Cameroon, châu Phi, đã rất vui được tìm hiểu về Pháp Luân Công từ một nhóm các học viên đến từ Mỹ . Khi các học viên phát tờ rơi, một số người thậm chí còn chạy  qua đường hoặc ra khỏi cửa hàng của họ để nhận những thông tin và tìm hiểu thêm về môn tập. Nhiều người cũng hỏi có điểm tập công nào ở Cameroon không.

Nhiều người đã bị sốc khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Một số người cũng nói rằng họ không thích những quan chức Cộng sản Trung Quốc đến đất nước của họ, khai thác tất cả các nguồn tài nguyên quý giá của họ và đối xử không công bằng với các công nhân.

Khi đến thăm một ngôi làng nổi tiếng trong vùng, các học viên đã gặp Fon, hay vua và hoàng hậu của Cameroon, và trình bày một bức thư giải thích về môn tập và cuộc bức hại. Nhà vua và hoàng hậu đã rất biết ơn và nhận gói quà với một bông hoa sen và đính kèm chiếc thẻ đánh dấu trang sách.

Ngày 06 tháng 11 năm 2011, các học viên đã đến thăm một tu viện dành cho các nữ tu Công giáo của Cameroon và tặng các bản  Tạp chí Thiện cho mẹ Superior và một số nữ tu sĩ cao cấp. Những người phụ nữ đã thực sự ấn tượng với tiêu chuẩn đạo đức cao của Pháp Luân Công và rất thất vọng về cuộc đàn áp đang diễn ra tại Trung Quốc. Họ đã rất kinh hoàng khi xem hình ảnh của các học viên vô tội bị ép buộc từ bỏ tín ngưỡng tinh thần của họ và bị tra tấn chỉ vì là người tốt.

Mẹ Superior nói: “Điều này thực sự đáng sợ- điều tàn ác nhất từ trước đến nay… Chúng tôi rất biết ơn được biết sự thật về chính quyền này [cộng sản Trung Quốc]

Các nữ tu cho biết họ muốn bố trí một thời gian đặc biệt để cầu nguyện cho những người đang phải chịu đựng [bức hại] ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/15/129489.html

Đăng ngày 21-21-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share