Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Jogjakarta, Indonesia

[MINH HUỆ 15-11-2011] Ngày 22 tháng 10 năm 2011, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham dự Lễ hội Jogja Java thường niên lần thứ 4, một sự kiện quốc tế ở thành phố văn hóa, Jogjakarta, miền Trung Java.

Các học viên trong Đội trống lưng đã tham gia  diễu hành, cũng như trong màn lễ hội sau đó. Họ đã trình diễn từ 7 giờ tối đến tận nửa đêm. Tại sân khấu chính ở Quảng trường Lor, họ đã có cơ hội biểu diễn cho các vị khách VIP, trong đó có Thị trường của đặc khu Jogjakarta, Thị trường thành phố Jogjakarta và các vị quan chức thành phố khác.

Trong đoàn diễu hành, đằng sau Đội trống lưng, năm học viên đã trình diễn bộ năm bài công pháp của Pháp Luân Công trên một con thuyền được trang trí với thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn.”

2011-11-15-jogjakarta-1_small.jpg

Các học viên cầm biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp trong lễ diễu hành’

2011-11-15-jogjakarta-2_small.jpg

Các học viên của Đội trống lưng  biểu diễn trong lễ diễu hành

2011-11-15-jogjakarta-3_small.jpg

Các học viên trình diễn các bài công Pháp trên con thuyền trong đoàn diễu hành

2011-11-15-jogjakarta-4_small.jpg

Các học viên của Đội trống lưng biểu diễn cho khán giả tại Quảng trường Lor

Lễ hội Jogja Java là sự kiện cao điểm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm thành phố Jogja karta 255 năm tuổi. Hàng chục nghìn khán giả đã tham gia vào sự kiện năm nay.

Màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã lôi cuốn được sự chú ý của người dân địa phương và khán giả từ các nước khác. Nhiều khán giả đã nồng nhiệt chào đón các học viên. Nhiều người chụp ảnh và quay phim đoàn diễu hành, và vài người thậm chí còn xếp thành hàng để chụp ảnh chung với các học viên. Có người thể hiện mong muốn được học các bài công Pháp và hỏi xin thông tin liên lạc của các điểm tập công ở địa phương


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/15/129493.html
Đăng ngày 19-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share