Bài của phóng viên Minh Huệ Tô Dung và Tôn Bách

[MINH HUỆ 10–11–2011] Ngày 5 và ngày 9 tháng 10 năm 2011, hai hội thảo chuyên đề có tên “Sự tình bên trong các câu chuyện về những người Đài Loan được cấy ghép tạng ở Trung Quốc” được tổ chức ở Cao Hùng, Đài Loan. Hai hội thảo này là các hội thảo lần thứ bảy và thứ tám ở Đài Loan được tài trợ bởi Công ty Văn hóa Quốc tế Mở rộng với nỗ lực thông báo cho nhiều người hơn nữa về tội ác mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để kiếm lời của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2011-11-9-cmh-gaoxiong-01--ss.jpg
Ảnh chụp nhóm người tại một trong các hội thảo

2011-11-9-cmh-gaoxiong-02--ss.jpg
Người dân địa phương kinh ngạc trước thước phim “Sự tình bên trong các câu chuyện về những người Đài Loan được cấy ghép tạng ở Trung Quốc”

Những người tham dự bao gồm những người đến từ trong quân đội, cảnh sát, luật sư, và người dân địa phương. Một cư dân cao tuổi đã rất buồn sau khi tham dự hội thảo, nói, “Tôi đã không biết rằng có một ca cấy ghép thận ở Trung Quốc có thể dẫn tới việc giết hại một người tốt mà tập Pháp Luân Công. Tôi nghĩ điều này thật khủng khiếp. Làm sao mà một việc như vậy có thể xảy ra được?

2011-11-9-cmh-gaoxiong-04--ss.jpg
Tổng trưởng Kiểm sát Lí Chính Hùng của Tòa án quân sự khu vực Nam Đài Loan, Bộ Quốc phòng

Tổng trưởng Kiểm sát Lí Chính Hùng của Tòa án quân sự khu vực Nam Đài Loan, Bộ Quốc phòng, nói, “Việc cấy ghép tạng thông thường được quản lý bởi các tổ chức y tế. Nhưng ở Trung Quốc, nó được điều khiển phía sau bởi hệ thống quân sự và có nhiều trại tập trung giam giữ những người hiến sống. Nhưng người chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra công lý nếu việc như vậy xảy ra ở Đài Loan. Khi Anne, người được nhắc đến trong thước phim, đã đứng lên vạch trần vấn đề này, tôi đã ở nước Mỹ. Người Mỹ và người Trung Quốc ở đó không thể tin rằng một tội ác như vậy có thể xảy ra trong thế kỷ 21. Hai người Canada đã thực hiện các cuộc điều tra và xác nhận lời buộc tội này. Nó thật khủng khiếp. Mọi người nên giúp chấm dứt các hành động tàn bạo của ĐCSTQ”.

2011-11-9-cmh-gaoxiong-05--ss.jpg
Luật sư nhân quyền Trần Tam Nhi

Luật sư nhân quyền Trần Tam Nhi nói thật đáng ngờ rằng ở Trung Quốc thời gian chờ có tạng là một đến hai tuần, vì chỉ có ít người hiến do các lý do văn hóa, trong khi ở Mỹ, nơi mà có nhiều người hiến tình nguyện, thì có một danh sách chờ đợi dài dằng dặc để có được tạng. Ông nói, “Có người nói rằng sự vĩ đại của một quốc gia không dựa vào nền kinh tế của nó phát triển ra sao, mà là ở chuẩn mực đạo đức của người dân và chính quyền nơi đó cao đến đâu. Tôi đồng ý với ý kiến này. Tôi có nghe câu nói như thế này: ‘Sở dĩ tà ác có thể xương cuồng là do những người tốt trở nên trầm mặc’. Ban đầu tôi đã không muốn đến và lên tiếng. Nhưng sau khi suy nghĩ về câu nói này, hôm nay tôi quyết định đến và lên tiếng”.

2011-11-9-cmh-gaoxiong-06--ss.jpg
Thành viên hội đồng thành phố Tằng Lệ Yến

2011-11-9-cmh-gaoxiong-07--ss.jpg
Cảnh sát Hoàng Chính Hiền

Cảnh sát Hoàng Chính Hiền nói, “Nhiệm vụ của một cảnh sát viên là bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân, cũng như nhân quyền và tự do, vì vậy tôi cần phải lên tiếng. Tôi hy vọng rằng những ai xem thước phim đó sẽ nói với gia đình và bạn bè của họ để giúp chấm dứt cuộc bức hại và sự vi phạm nhân quyền này. Khi chúng ta cần một ca cấy ghép tạng, chúng ta cần phải thực hiện nó thông qua những cơ sở y tế đáng tin cậy và chú ý đến mối quan hệ nhân quyền với đạo đức và y học. Nó sẽ là một vấn đề lớn nếu một người muốn sống thêm vài năm khi lấy đi cuộc sống của một người vô tội”.

2011-11-9-cmh-gaoxiong-08--ss.jpg
Bác sĩ khám nghiệm Hoàng Dụ Phong của Bệnh viện Trường Canh

Bác sĩ khám nghiệm Hoàng Dụ Phong của Bệnh viện Trường Canh nói, “Tôi đã bị sốc khi đọc cuốn sách mới của ông David Matas và David Kilgour và được biết rằng các bác sĩ ở Trung Quốc đã mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống. Tôi đã mua một thêm một vài bản của cuốn sách này và tặng cho những người bạn của tôi ở các bệnh viện. Một danh nhân thời cổ từng nói, ‘Im lặng là vàng. Nhưng khi đối mặt với tội ác, im lặng là phản bội lại lương tri của chính mình’. Tôi kêu gọi mọi người hãy nói với bạn bè và gia đình của mình để giúp chấm dứt tội ác này”.

2011-11-9-cmh-gaoxiong-09--ss.jpg
Quận trưởng Trịnh của quận Trung Thành

Một sinh viên họ Dương từ khoa Khoa học ứng dụng của trường Đại học Quốc gia Cao Hùng nói, “Tôi sẽ không tin một việc kinh hoàng như thế này nếu tôi không xem thước phim đó. Thật là cấp thiết phải để cho các thành viên gia đình, bạn bè, và các bạn cùng lớp của chúng tôi biết về những hành động tàn ác của ĐCSTQ bằng cách chia sẻ thông tin này”.

Một sinh viên khác họ Trương đến từ trường Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Loan nói, “Tôi cho rằng tất cả chúng ta cần phải cùng nhau hành động để chấm dứt cuộc bức hại này. Nếu không, tà ác sẽ còn tiếp diễn. Một vị khách mời diễn thuyết ngày hôm nay đã nói rằng sự im lặng của người tốt dung túng cho tà ác tiếp tục xương cuồng. Nhiều người hơn nữa nên biết những hành động tàn bạo như vậy và cùng nhau hành động để chấm dứt chúng. Thật là trân quý nếu như ngay cả chỉ có một người nói với một trong những bạn bè của anh ta”.

Sau hội thảo, các khách mời và những người dân địa phương đã chụp ảnh chung và kêu gọi chính phủ chính thức công nhận rằng việc mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ là một hành động tàn ác chưa từng có và giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài mười hai năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/10/高雄市民谴责中共活摘器官暴行(图)-249004.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/13/129456.html
Đăng ngày: 19–11–2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share