Bài của Yun Zhang, một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-11-2011] Hiệu sách Thiên Thê chi nhánh Toronto được khai trương vào ngày 31 tháng 8 năm 2008. Hiệu sách chủ yếu bán các sách về Pháp Luân Công, và các tài liệu băng tiếng và băng hình. Chi nhánh Toronto nằm ở trung tâm văn hóa, tòa nhà lớn nhất ở khu phố Tàu trên một trong những đường phố nhộn nhịp nhất ở Toronto. Các khóa học chín ngày Pháp Luân Công đã được tổ chức ở hiệu sách cũng như ở nhà của một học viên.

Năm 1992, Sư Phụ Lý Hồng Chí đã giới thiệu Pháp Luân Công ra công chúng ở Trung Quốc. Sau đó, để truyền rộng môn tập, các học viên đã tổ chức các hội thảo khóa học chín ngày Pháp Luân Công miễn phí trên khắp thế giới bằng cách chiếu các băng hình chín bài giảng của Sư Phụ Lý Hồng Chí ở Trung Quốc và dạy các bài tập công

2011-11-10-cmh-tianti-toronto-201811-0--ss.jpg
Hội thảo khóa học chín ngày Pháp Luân Công ở hiệu sách Thiên Thê

Bà Wang ở hiệu sách Thiên Thê nói: “Trong ba năm, chúng tôi đã bán hơn 4.000 sách của Pháp Luân Đại Pháp, và các tài liệu băng tiếng và băng hình. Hơn một nửa trong số đó được bán vào năm ngoái, điều đó có nghĩa là ngày càng có thêm nhiều người đến để học Pháp Luân Công.”

Bà tiếp tục nói: “Từ khi mở hiệu sách, các khóa dạy Pháp Luân Công chín ngày đã được tổ chức vào chín ngày đầu tiên của mỗi tháng. Tháng trước, ông Kuang đã tham dự khóa học. Chúng tôi đã chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của mình với ông. Hàng ngày ông đến đúng giờ và chăm chú lắng nghe. Ông đã kể câu chuyện của ông sau khóa học chín ngày.”

Ông Kuang đến học Pháp Luân Công không phải vì mục đích sức khỏe hay trị bệnh. Ông nói: “Tôi đã ở Canada hơn 20 năm. Tôi không có bệnh tật gì. Tôi rất tiếc phải nói với bạn rằng mục đích ban đầu của tôi là để tìm những điểm sai ở đây. Tôi có một trang web mà tôi đã truyền bá đạo Phật trước đó. Trong blog cá nhân của tôi, tôi đã chỉ trích Công giáo và Cơ đốc giáo. Gần đây, một người bạn đã bảo tôi tìm những điểm sai ở Pháp Luân Công. Tôi đã nói: ‘Tôi không biết Pháp Luân Công. Làm sao tôi có thể tìm được cái gì đó sai?’ Sau đó, anh ta đã cho tôi một bản Chuyển Pháp Luân.

Ông Kuang cầm cuốn Chuyển Pháp Luân từ trên giá sách và tiếp tục: “Cuốn sách này đây. Tôi đã đọc nó ở nhà và không thể đặt nó xuống. Sau khi đọc chương đầu tiên, tôi tự nhủ: ‘Lý Sư Phụ, Ngài đúng. Tôi sai. ‘Càng đọc, tôi càng thích thú. Tôi muốn học Pháp Luân Công! Tôi nhớ rằng ai đó đã phát các tờ bướm ở khu phố Tàu. Ngày hôm sau là ngày thứ Bảy. Tôi đã lấy một tờ bướm Pháp Luân Công ở đó và truy cập trang web Minh Huệ dựa trên thông tin trên tờ bướm. Tôi cũng gọi cho một học viên Pháp Luân Công ở Toronto. Cô ấy bảo tôi đến hiệu sách Thiên Thê. Khi tôi đến để mua các cuốn sách, tôi đã nói tôi có thể tham dự khóa học chín ngày. Vì thế tôi đã đến để tham dự khóa học”.

Ông xúc động nói: “Bạn có biết rằng Sư Phụ đã chăm lo cho tôi mặc dù tôi mới chỉ học Pháp Luân Công trong chín ngày không? Thực ra, tôi được hưởng lợi ích sau khi tôi tham dự khóa học chỉ trong bốn ngày. Tôi là một kỹ sư phần mềm. Tôi đã lưu ba tháng công việc của mình trên một ổ đĩa USB. Khi tôi đến thư viện để tìm thông tin, tôi đã cho chiếc USB của mình vào một chiếc máy tính ở đó. Tôi đã quên mất nó khi tôi rời đi. Khi tôi nhận ra tôi bị mất USB sau khi quay về nhà, tôi đã quay lại thư viện để tìm nó. Chiếc USB đã không còn trong máy tính. Tôi hỏi nhân viên ở đó và tự tìm nó. Tôi tìm ở khắp nơi ở tất cả các túi và không thể tìm thấy nó. Chiếc USB của tôi lớn và dễ dàng để đặt trong túi. Tôi nghĩ rằng ba tháng làm việc của tôi đã mất hết và muốn nổi nóng. Nhưng tôi đã nghĩ về nó từ một góc độ khác vì tôi vừa mới nghe bài giảng ‘Đề cao tâm tính’. Tôi nên kiên nhẫn và không nổi nóng. Tôi quay về nhà.

Đêm đó, tôi vô tình chạm vào chiếc túi bên hông. Tôi đã thấy chiếc USB ở đó. Tôi hiểu rằng Sư Phụ đã giúp tôi tìm thấy nó

Ông Kuang kết thúc bằng câu: “Tôi cũng được hưởng lợi ích về thể chất. Thỉnh thoảng khi tôi đi dạy vào ban đêm, tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi sau khi về nhà. Sau khi tập Pháp Luân Công trong vài ngày, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và tỉnh táo. Tôi được hưởng lợi mặc dù động tác tay của tôi khi tập công còn chưa chính xác. Nhưng tôi đã đọc kinh Phật trong hơn 10 năm, và không cảm thấy sự thay đổi lớn. Những gì tôi đã nói là sự thật.

Ông Kuang xin một số tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công và nói ông sẽ đem chúng cho bạn ông để cảm ơn anh ta. Ông sẽ bảo bạn ông đừng tin vào những lời vu khống và tự mình đọc kỹ các tài liệu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/12/多伦多法轮大法九天学法炼功班的故事(一)-249049.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/13/129450.html

Đăng ngày 16-11-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share