Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 24-02-2023] Hàng năm vào Ngày Quốc khánh Ấn Độ (26 tháng 1) và Ngày Độc lập (15 tháng 8), một lễ hội hoa đều được tổ chức tại Vườn Bách thảo Lalbagh, Bangalore. Năm nay là lễ hội hoa lần thứ 213, và chủ đề của sự kiện kéo dài 10 ngày là “Lịch sử và Sự phát triển của Bengaluru”. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia.

5b3a1eb5d35d1636f8499aa713245cd6.jpg

Một tòa nhà biểu tượng ở Bangalore được trang trí bằng hoa trong lễ hội

bdaf27bbcbb511f1efd0c8a0551707d2.jpg

Hướng dẫn các bài công pháp cho khách tham quan tại quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp

Ngoài các tác phẩm về hoa, một loạt 125 gian hàng đã được dựng lên, với khoảng 300.000 người tham dự sự kiện này. Các học viên cũng có một quầy thông tin, nơi họ trình diễn các bài công pháp, phát tờ rơi và nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra trong 23 năm qua ở Trung Quốc.

Một điểm nổi bật của lễ hội là một bức tranh bằng cỏ và hoa cao khoảng 5 mét với dòng chữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” bằng tiếng Anh và “Pháp Luân Đại Pháp: Chân-Thiện-Nhẫn” bằng ngôn ngữ địa phương do các học viên Pháp Luân Đại Pháp cung cấp.

052b79707ec89f4f499e885be4c33827.jpg

Các học viên ngồi thiền cạnh quầy thông tin

7d88a8a5e2fcaf042bdf2b2ee19210ae.jpg

Các học viên trình diễn bài công pháp thứ hai gần quầy thông tin

Trong suốt 10 ngày, nhiều người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người nghe nói đến môn tu luyện lần đầu tiên, trong khi những người khác đã biết đến khi đi du lịch tại những quốc gia khác.

Anh Ratikanta Panda, một du khách đến từ bang Odisha, miền đông Ấn Độ và đang làm việc tại Bangalore cho biết: “Tôi chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Nó thật tốt. Tôi muốn thực hành nó.”

Nhiều học sinh cũng bị thu hút bởi môn tu luyện, và học theo động tác của các học viên khi họ luyện năm bài công pháp.

604c49af210c0476563acc2cd98d33d3.jpg

Các em nhỏ học bài công pháp thứ nhất với một học viên

Một gia đình chú ý đến các học viên mặc áo phông màu vàng đi ngang qua, và hỏi về môn tu luyện. Sau đó, họ học bài công pháp thứ nhất và cho biết họ có thể cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ.

Nhiều người qua đường đã bị sốc khi biết về cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc. Anh Ratikanta cho biết anh cảm thấy buồn khi những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn lại bị tra tấn.

Preksha và Shruthi, hai sinh viên chuyên ngành thiết kế, cho biết họ thấy khó hiểu khi một môn tu luyện ôn hòa như vậy lại bị bức hại sau khi đọc thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Khi biết về ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng trị giá hàng tỷ đô la của Trung Quốc, cô Preksha cho biết cô đã xem một đoạn video phỏng vấn ông Enver Tohti, một người tị nạn Duy Ngô Nhĩ và là cựu bác sỹ phẫu thuật, vì vậy cô biết về tội ác mổ cướp nội tạng của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Một phụ nữ điều hành một trường học và dạy báo chí đã quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về cuộc bức hại và cách nâng cao nhận thức về tội ác phản nhân loại. Cô cho biết cô sẽ đề nghị học sinh của mình viết về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Jagadish, đồng Giám đốc Cục Trồng trọt của Lalbagh đã cùng gia đình đến thăm quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, và cho biết ông rất xúc động khi thấy sự đóng góp trong suốt mười ngày của các học viên.

50514ce205ca761a79d8f4e9359b4177.jpg

Ông Jagadish, đồng Giám đốc Cục Trồng trọt của Lalbagh, và gia đình chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên đã tham gia nhiều lễ hội hoa trong vài năm gần đây. Năm nay, với hy vọng để nhiều người biết đến môn tu luyện hơn, các học viên đã hỏi phó Giám đốc Cục Trồng trọt để dựng một bức tranh tường hoa với thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn trên đó, và nhận được sự đồng ý. Nhưng vì bố cục của lễ hội đã được lên kế hoạch sẵn, nên không dễ tìm được vị trí đặt bức tranh. Tuy nhiên, một ngày trước lễ hội, các học viên đã có thể treo bức tranh tường ở một vị trí nổi bật.

2af8419eba1965a76d2c7a6e3edcb6d8.jpg

Các học viên trưng bày bức tranh tường với dòng chữ: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”

Nhiều người qua đường đã bị thu hút bởi bức tranh tường lớn và chụp ảnh cùng với nó. Một bảng giới thiệu trang web cùng mã QR cũng được đặt ở vị trí nổi bật để những người quan tâm có thể biết thêm thông tin.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/24/457111.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/26/207467.html

Đăng ngày 27-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share