Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 17-02-2023] Các học viên đã tổ chức Trại Đông Minh Huệ Đài Loan lần thứ 13 tại Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Vân Lâm ở Vân Lâm từ ngày 3 – 5 tháng 2 năm 2023 với sự tham gia của 80 học viên nhỏ có độ tuổi từ 4 đến 12 và 30 phụ huynh.

12f25d1cbd43b009191067671ae7cd9b.jpg

Các học viên tham dự Trại Đông Minh Huệ Đài Loan chụp ảnh tập thể

Hàng ngày, ngoài việc học Pháp, luyện công, các học viên nhỏ còn được học các lớp học khác như múa cổ điển Trung Quốc, trò chơi đột phá và biểu diễn hý kịch. Chủ đề của hội Trại Đông năm nay là “Lựa chọn”. Thông qua những câu chuyện và hý kịch, các em đã biết được sự lựa chọn của mỗi người có thể ảnh hưởng tới kết quả như thế nào. Các em cũng được nhắc nhở nên đưa ra những lựa chọn phù hợp với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

c623bef24eb728ce43410d1cea858b6c.jpg

Các học viên tham dự hội trại luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp vào buổi sáng

Điều mà Giang Hân Dung chứng kiến ​​đã khiến cô cảm động. Cô kể: “Một hôm tôi thấy hai học sinh lớp sáu to tiếng với nhau. Một em tên là Ming, muốn bù đắp lỗi lầm của mình và hòa giải. Tuy nhiên, người bạn Xuanxuan kia lại từ chối. Sau đó, Ming cho biết em đã nhận ra lỗi của mình và sẵn sàng thay đổi để trở nên tốt hơn. Ming nói rằng em sẵn sàng thay đổi nếu cậu bé đã khiến Xuanxuan buồn lòng”.

Giang Hân Dung nói: “Rõ ràng là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã tác động đến cuộc sống của những học viên nhỏ tuổi.”

491df00eb6dc2f6bee50e6d212c60021.jpg

Các học viên nhỏ tuổi đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp

Sự lựa chọn của các em nhỏ

Phụ huynh Vũ Thần cho biết: “Con tôi thường mất nhiều thời gian để rửa tay trước khi làm bài tập về nhà hoặc đọc Pháp. Tuy nhiên, sau khi tham gia hội trại, tôi thấy một sự thay đổi lớn trong hành vi của cháu. Con trai tôi không còn mất nhiều thời gian để hoàn thành những việc này khi tôi bật bài hát ‘Hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp hảo khắp thế giới.’”

Bài hát “Hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp hảo khắp thế giới”

CHÈN NHẠC

Lời bài hát:

“Từng bước tiến về phía trước, không sợ hãi cũng không chùn bước
Loại bỏ chấp trước hết lần này đến lần khác theo lời giảng của Sư phụ
Hết khổ nạn này đến khổ nạn khác chỉ để chúng ta đề cao
Đều có thể chịu khổ vượt qua với nụ cười nở trên môi
Đại Pháp chỉ dẫn chúng ta mỗi khi ta lạc lối
Hãy để ánh sáng Chân-Thiện-Nhẫn chiếu rọi đến mọi nơi trên thế giới
Chúng ta hãy hát Pháp Luân Đại Pháp hảo,
Hãy là một tấm gương tốt và cho mọi người biết Chân-Thiện-Nhẫn là tốt
Hãy cùng tôi hát vang Pháp Luân Đại Pháp hảo,

Hãy cho cả thế giới biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

Cô Vũ Thần cho biết con gái 4 tuổi Nhu Nhu của cô đã rất buồn khi được yêu cầu đổ đầy nước vào cốc của mình. Nhu Nhu chỉ đứng tại chỗ mà không chịu di chuyển. Một học viên nhỏ đứng bên cạnh Nhu Nhu nói: “Mau tìm mẹ của bạn đi!” Tuy nhiên, một bạn khác bảo: “Hãy để bạn ấy tự lựa chọn.” Hai học viên nhỏ khác nói thêm: “Đúng rồi, hôm nay tất cả chúng ta đều phải tự lựa chọn.”

Cuộc trò chuyện giữa những học viên nhỏ tuổi này đã khiến cô Vũ Thần cảm động. Cô nói: “Tôi rất xúc động khi chứng kiến sự tương tác của các cháu. Các học viên tại hội Trại Đông đã cố gắng hết sức để hướng dẫn các học viên nhỏ tuổi tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.”

Phụ huynh Hân Nhã đến từ thành phố Chương Hóa, cho biết: “Vở kịch ‘Thiện và Ác’ do các học viên thiếu niên biểu diễn đã giúp các học viên nhỏ tuổi phân biệt được suy nghĩ thực sự và quan niệm của bản thân. Điều này giúp các cháu đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống.”

Những học viên nhỏ tuổi phải hoàn thành một số việc sau giờ học. Tuy nhiên, thay vì làm vậy, chúng lại muốn chơi đồ chơi, cô Hân Nhã đã nhắc nhở các cháu nên làm điều đúng đắn. Sau đó, cô Hân Nhã hỏi: “Các con có bị đánh lừa bởi những suy nghĩ xấu không? Các con đã lựa chọn đúng khi nghe theo lời của tiểu thiên sứ, phải không? Bọn trẻ trả lời: “Ồ, vâng ạ! Thật tốt là chúng con đã không bị lừa.”

Cô Hân Nhã tiếp tục, “Các con có nghĩ rằng bây giờ thiên sứ đang nhảy múa vì các con đã lựa chọn đúng không?” (một cảnh trong vở kịch “Thiện và Ác”) Bọn trẻ gật đầu đồng ý.

Sự lựa chọn của phụ huynh

Cô Vũ Thần chia sẻ: “Tôi đã tìm thấy nhiều thiếu sót của mình khi tham gia hội trại này. Tôi thường bắt con tôi làm một số việc nhất định. Thay vào đó, tôi nên khích lệ chúng nhiều hơn hoặc kiên nhẫn và để chúng tự đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.”

Cô cũng cho biết thêm: “Người lớn đưa ra lựa chọn đúng đã đủ khó rồi, huống hồ là những đứa trẻ nhỏ này. Chúng ta cần phải kiên nhẫn và khoan dung hơn đối với các cháu.”

Cô Hân Dung, người tổ chức Trại Đông Minh Huệ, cho biết trong quá trình lập kế hoạch và điều phối hội trại này, cô cũng học cách đưa ra lựa chọn. Cô quyết định để mọi người trong nhóm dùng phát huy thế mạnh của mình và nhờ đó mọi người đã có được một kế hoạch tốt nhất, “Chỉ bằng cách cùng nhau tổ chức thì hội trại này mới thành công,” cô nói.

Trước khi Trại Đông Đài Loan kết thúc, mọi người đã hát bài “Hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp hảo khắp thế giới.” Tất cả đều cho rằng đó là cách hoàn hảo để kết thúc trải nghiệm ba ngày hai đêm của họ. Mọi người đều nói rằng họ được thụ ích khi tham gia hội trại năm nay. Họ đồng thanh nói: “Hẹn gặp lại vào hội trại mùa hè nhé!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/17/456851.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/19/207384.html

Đăng ngày 25-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share