Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 12-05-2022] Ngày 26 tháng 11 năm 2022, trung tâm Dublin nhộn nhịp với dòng người đi ngắm những ngọn đèn Giáng sinh. Trong bầu không khí vui tươi này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chào hỏi và giới thiệu cho mọi người về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng thông tin cho mọi người về cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đang phải gánh chịu ở Trung Quốc.

0ae85bf04fec3a004c4dff3101641802.jpg

cf81f4c7fc207270725ea5ae3eed2593.jpg

91cf03fd07d1f3edcd5d9edb5bf6da58.jpg

Nhiều cư dân tìm hiều về Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Du khách người Romani học Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp trong tiếng nhạc luyện công êm dịu. Màn trình diễn của họ đã thu hút sự chú ý của một người đàn ông trung niên tên là Ionut đang đi ngang qua. Anh đã dừng bước và lặng lẽ quan sát các học viên một lúc. Sau đó, anh cũng giơ tay tập theo động tác luyện công của họ.

227d347e2a59ad85f3b6e1ad51827058.jpg

Anh Ionut (bên phải) học Pháp Luân Đại Pháp

Khi đó, các học viên đang luyện bài công pháp thứ nhất, đến động tác hai lòng bàn tay cần xoay ngược chiều nhau, anh Iounut có vẻ lúng túng, anh chỉ thay đổi vị trí hai bàn tay mà không biết xoay. Một học viên trông thấy vậy bèn thực hiện lại động tác cùng anh một cách chậm rãi và giải thích những điểm mấu chốt của động tác. Một vài phút sau, anh Ionut đã nắm được cách tập động tác đó. Người học viên cũng giới thiệu với anh rằng đây là bài công pháp thứ nhất của Pháp Luân Đại Pháp và hỏi cảm giác của anh sau khi luyện công. Anh thốt lên: “Tốt! Tốt! Rất tốt!”

Sau đó, người học viên giải thích rằng Pháp Luân Đai Pháp có năm bài công pháp đơn giản, dễ học, và được hướng dẫn miễn phí cho tất cả mọi người. Anh Ionut bèn chỉ tay vào hình minh họa các bài công pháp trên tờ giới thiệu và ra hiệu rằng anh hiểu thông tin về môn tu luyện được viết bằng tiếng Anh, vốn là ngôn ngữ mà anh không thông thạo lắm. Anh cho biết anh đến từ Romania. Anh đến đây để du lịch cuối tuần và sẽ rời đi vào ngày mai. Vừa nói, anh vừa lấy điện thoại di động của mình ra và cho người học viên thấy tên của mình.

Một học viên bảo với anh rằng anh có thể tìm các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) bằng tiếng Romania trên trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Học viên này còn nói thêm rằng chúng đều miễn phí và có thể tải xuống từ Internet. Anh cũng tìm thấy thông tin liên hệ của các điểm luyện công tại Romani trên trang web này. Anh Ionut dường như rất vui và liên tục cảm ơn người học viên trước khi rời đi.

Ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc

Nhiều người qua đường đã nán lại để xem những bức ảnh mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp trưng bày. Một phụ nữ phương Tây đã dừng lại bên những tấm bảng này, chỉ tay vào chúng và giải thích cho người bạn của mình lý do tại sao những thông tin này lại được trưng bày. Cô nói với người bạn: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng của họ [các học viên Pháp Luân Công] khi họ vẫn còn sống rồi bán để kiếm lời”. Người bạn của cô sửng sốt nói: “Điều này thật sự kinh hoàng. Làm sao mà những những việc như thế lại có thể xảy ra được chứ?” Cả hai người đã ký bản kiến nghị lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Bà Dulce cùng con gái Emily tới đây để mua quà Giáng sinh. Hai mẹ con họ đã đọc các bảng trưng bày và hỏi một học viên thêm thông tin. Người học viên nói với cô rằng đây là các học viên Pháp Luân Công đang kêu gọi chấm dứt bức hại. Dù ở Ireland hay ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, người ta đều có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, song, điều này là không thể ở Trung Quốc.

Cô Emily nói: “Điều này thực sự rất tệ”. Khi xem các học viên trình diễn các bài công pháp, cô trông khá bối rối nói với giọng xúc động: “Đây quả là một môn tu luyện ôn hòa. Tại sao lại bị bức hại chứ?” Người học viên nói với cô: “Người dân Trung Quốc cũng cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp là tốt và số người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã tăng lên nhanh chóng. Vào năm 1999, số liệu thống kê của chính quyền ĐCSTQ cho thấy có hơn 70 triệu người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con số này vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ vào thời điểm đó”.

Cô Emily hỏi: “Vậy nên ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại này?” Cô mở to mắt đầy vẻ kinh ngạc. Người học viên giải thích: “ĐCSTQ không tin Thần. Nó muốn biến nó thành một vị Thần và kiểm soát tâm trí mọi người”. Vì vậy, khi càng có nhiều người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn thì đương nhiên ĐCSTQ sẽ cảm thấy quyền lực của nó bị đe dọa. Hai mẹ con họ nhìn nhau, liên tục gật đầu và cho biết họ có thể hiểu được điều này, nhưng vẫn thấy khó tin khi một nhóm người ôn hòa lại phải đối mặt với sự bức hại tàn bạo đến vậy.

Trước khi rời đi, cô Emily nói: “Chúng tôi sẽ phổ biến điều này cho nhiều người hơn. Hy vọng rằng chữ ký của chúng tôi sẽ có tác dụng”. Cô còn khích lệ các học viên: “Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết về điều này. Hãy kiên trì nhé!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/5/452748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/9/205105.html

Đăng ngày 16-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share