Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-12-2022] Từ đầu mùa đông năm 2022, cứ vào mỗi chiều thứ Sáu, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Thụy Điển lại giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) cho công chúng tại quảng trường Mynttorget cạnh Tòa nhà Quốc hội ở Stockholm. Họ phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo của ĐCSTQ. Công chúng đã rất ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

e53e916f557e248ab11da08aecfbc909.jpg

1254fbd041b8603423207b5777b68f43.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện này ở Trung Quốc.

aa9fa20b367f482b6ba78f2f7d59d9a9.jpg

eebc3cd5b0bd63b4ec4a7ab8f395ed76.jpg

474e8e2536389dc3b4d014e7bd909e74.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

d1b0b6c2c840feb6fffb58f650c79b3a.jpg

Các em nhỏ học bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp

“Các bạn là người chính trực, chắn chắn các bạn sẽ thành công”

Ngày 3 tháng 12, một thanh niên đã đọc tất cả thông tin trên bảng trưng bày một cách cẩn thận. Anh bày tỏ sự quan tâm đến các bài công pháp và nói rằng dường như anh có duyên với Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói, “Tôi sinh năm 1996 và sống ở một thị trấn nhỏ gần Gothenburg. Tôi thường đến Stockholm. Mỗi lần tôi đi qua thành phố cổ kính này, hầu như tôi đều nhìn thấy các bạn ở đây. Lần nào không trông thấy mọi người, tôi lại cảm thấy hơi nuối tiếc.” Anh vừa cười vừa nói, “Hôm nay, tôi thực sự rất vui khi cuối cùng cũng được gặp lại các bạn.”

334cf0532fdc448730dddf41f52f9b5e.jpg

Chàng trai (bên phải) đến từ Gothenburg tìm hiểu về Pháp Luân Công

Một học viên nói với anh: “Pháp Luân Công yêu cầu mỗi người tu tâm dưỡng tính để trở thành người tốt theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Môn này có năm bài công pháp, và các động tác rất đơn giản. Cậu có thể tải sách Đại Pháp miễn phí từ Internet và các điểm luyện công có ở khắp nơi.” Người học viên còn nói với anh rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp sử dụng thời gian rảnh rỗi và những ngày cuối tuần để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do nhà nước hậu thuẫn, với mục đích là để nhiều người nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, để họ không bị lừa dối bởi những lời dối trá của nó.

Khi chàng trai trẻ biết rằng mọi người có thể học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến miễn phí, anh nhanh chóng chụp ảnh thông tin về lớp học bằng điện thoại di động của mình. Anh cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc bức hại Pháp Luân Công và các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Anh nói, “Xin hãy nói với bạn bè của bạn rằng các bạn phải kiên trì. Các bạn là người chính trực và chắc chắn các bạn sẽ thành công. Tôi sẽ luôn sát cánh bên các bạn và ủng hộ những nỗ lực của các bạn nhằm chấm dứt cuộc bức hại.”

“Điều này không được phép”

“Tên tôi là Kerstin,” một người dân địa phương cho biết. “Khi tôi gặp các bạn cạnh phòng hòa nhạc vào thứ Bảy tuần trước, tôi đã ký bản kiến nghị rồi. Tôi rất thông cảm và ủng hộ các bạn. Nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống thật kinh hoàng và khó tin. Việc ĐCSTQ [thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống] là giết người, vốn không được Chúa cho phép. Các bạn đang làm điều đúng đắn.“

7190baa6e41a820777465872cbd738f9.jpg

Cô Kerstin (bên trái) được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp

Cô cho hay cô rất xúc động khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp hướng dẫn luyện công miễn phí.

“Tôi thích học khí công, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy có môn khí công nào không tốn tiền cả. Tôi phải thử một bài tập đẹp mắt này mới được.”

Sau đó, cô hỏi về điểm luyện công gần trung tâm thành phố. “Tôi phải đến điểm luyện công để trực tiếp học các bài công pháp. Điều quan trọng là ở đó có một trường năng lượng,” cô nói.

“Các học viên Pháp Luân Công đang làm những điều kỳ diệu. Tất nhiên là chúng tôi phải ủng hộ họ!”

Vào một buổi chiều thứ Sáu, khi Alexander, một thanh niên đến từ Kazakhstan, đi ngang qua địa điểm của các học viên, anh đã tiến thẳng tới chỗ ký bản kiến nghị không chút do dự. Khi một học viên hỏi anh có biết việc ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công không, anh trả lời bằng tiếng Trung một cách trôi chảy: “Tôi đã biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại đối với môn này khi tôi ở Hoa Kỳ. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công quá tàn ác. Tôi rất ủng hộ các bạn.”

Anh Alexander cho biết thêm, “ĐCSTQ là chế độ độc tài tàn ác và man rợ nhất trên thế giới,” và vui vẻ nhận một cuốn Cửu Bình với mong muốn tìm hiểu thêm về lịch sử của ĐCSTQ.

Anh Alexander nói rằng anh ngưỡng mộ sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công, những người đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trong hơn 20 năm qua. Anh nói: “Các bạn đã kiên trì phơi bày tội ác của ĐCSTQ ở đây để nhiều người giống như tôi không tin vào ĐCSTQ nữa. ĐCSTQ dám làm mọi việc, kể cả thu hoạch nội tạng. Tôi có thể nói, nó quá tàn ác. Những gì các bạn đã làm thật tuyệt vời. Tất nhiên tôi muốn ủng hộ các bạn.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/7/452830.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/12/205147.html

Đăng ngày 15-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share