Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 28-11-2022] Từ ngày 21-23 tháng 11 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một loạt hoạt động tại thủ đô Canberra, Úc. Các sự kiện này diễn ra đúng vào kỳ họp cuối cùng trong năm của Quốc hội liên bang. Các học viên kêu gọi Chính phủ Úc quan tâm và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

bb1a507a9efea9455d5452953901d262.jpge251d637451d1512aa440b0f60062203.jpg

904c290bd7a08c65d4d2666946058ea6.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp trước Tòa nhà Quốc hội tại Canberra, Úc tại sự kiện diễn ra từ ngày 21-23 tháng 11 năm 2022

Trong ba ngày, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một loạt các hoạt động như mít-tinh và trình diễn các bài công pháp trước Tòa nhà Quốc hội. Họ đến thăm các cơ quan chính phủ cũng như các tổ chức phi chính phủ, trưng bày các biểu ngữ chân tướng dọc các con phố chính của thành phố và phổ biến cho người qua đường về cuộc bức hại. Họ cũng đến thăm các Nghị sỹ và tổ chức các buổi hội thảo phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn.

eab26e86b44d94bdab696bae0fc27adb.jpgf7f3f0135c856459ea0355103e1158a3.jpge3bea75d99c05fcfacaa285e79d5c1b5.jpg4d00cefdeda5750a8e62355f852cf31f.jpg550ad8bac0b1191102e995046abeeeda.jpg02cf4ec9a34f940b8f15db4f9208696d.jpg4efb60fa1312e5aabc1b9a3344e70c5f.jpg

Các học viên căng biểu ngữ và trình diễn các bài công pháp dọc các con đường gần Tòa nhà Quốc hội trong giờ cao điểm

255c19b9d594b27cdf88d99f8ab1e9a3.jpg

Người qua đường dừng chân tìm hiểu về Pháp Luân Công

Các học viên luôn ôn hòa và tuân thủ kỷ luật trong các hoạt động, điều đó đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với những người đi ngang qua sự kiện. Ngày 21 tháng 11, mặc dù gió rất mạnh nhưng các học viên vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Bắt đầu từ 7 giờ sáng, các học viên căng biểu ngữ trên trục đường chính và ngã tư dẫn đến Tòa nhà Quốc hội.

11b90c3ca3c67888a80e6621b500b7c2.jpga107559a46ac584d9d9610e60487e74b.jpg

Kháng nghị phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc phía trước Đại sứ quán Trung Quốc

Hãy chung sức chấm dứt cuộc bức hại

f6775f0317a7728087e6b1b671ca7fbc.jpg

Ông Shain Weston

Ông Shain Weston đã xem các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công và cho biết ông rất ngạc nhiên và thán phục tính kỷ luật chỉ có ở các học viên Pháp Luân Công.

Ông nhận xét: “Trước sự thay đổi đột ngột của thời tiết vào lúc giao mùa giữa mùa xuân và mùa hạ, các học viên Pháp Luân Công có thể nhanh chóng chuyển thành hoạt động tọa thiền tập thể. Thật đáng nể và giàu tính kỷ luật.”

Ông Weston vô cùng ấn tượng trước sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Công. Bất chấp cuộc bức hại khốc liệt ở Trung Quốc, họ vẫn kiên định với chính tín của mình. Ông thấy điều này thật đáng nể. Ông kêu gọi Chính phủ Úc hỗ trợ và trợ giúp công chúng tìm hiểu về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, để cùng chung tay chấm dứt cuộc bức hại.

82653427f0e9bf4e7d2d5b30d94502ff.jpg

Anh August Shroom (mặc áo phông màu đen) đang học các bài công pháp

Anh August Shroom, một sinh viên đang học ở Canberra, đi ngang qua sự kiện và bị thu hút bởi khung cảnh yên bình của các học viên. Anh đã tham gia cùng với các học viên và đứng cùng họ để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Anh Shrom nói với một học viên: “Tôi vẫn luôn chú ý đến ĐCSTQ và đánh giá cao cuộc kháng nghị này. Tôi đồng tình với các bạn và tôi ủng hộ các bạn.”

Một học viên đã hướng dẫn anh Shrom luyện các bài công pháp. Anh Shrom cho biết anh cảm thấy thoải mái và cảm nhận được sự kết nối với năng lượng tích cực. Anh cho biết anh sẽ chia sẻ trải nghiệm này với mọi người và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý vĩ đại mà chúng ta cần tuân theo

360b9e8201cfc700ac8eb44ccd7670c6.jpg

Bà Kailyn Stringer

Bà Kailyn Stringer cho biết: “Thật ôn hòa và tuyệt mỹ. Trang phục màu vàng của các học viên thật đẹp, bởi màu vàng tượng trưng cho niềm vui và tình yêu.”

Bà nói thêm: “Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Công đề xướng là những phẩm chất mà con người chúng ta đều nên có, đó là những nguyên lý vĩ đại mà chúng ta cần tuân theo.”

“Đáng tiếc thay, chúng ta lại bị lừa dối và bị kiểm soát bởi những kẻ nắm quyền tối cao [ĐCSTQ], khiến những người tốt phải sống cuộc sống khốn khổ. Thật kinh hoàng. Chúng ta cần đoàn kết lại và cùng chung sức chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.”

“Cuộc bức hại cần phải chấm dứt”

Bà Myra, một người Phillipines sinh sống ở Melbourne, đến Canberra cùng gia đình. Bà bị thu hút bởi cuộc kháng nghị ôn hòa trước Quốc hội.

Bà nói rằng các học viên Pháp Luân Công tĩnh tọa ở đó với hy vọng mọi người sẽ tìm hiểu và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Bà cảm động trước những nỗ lực của họ.

Bà nói: “Hôm nay trời rất lạnh. Tôi không biết họ đã tọa thiền ở đó bao lâu rồi. Họ đang làm rất tốt.” Bà cho biết bà hy vọng nhiều người hơn nữa có thể nghe thấy thanh âm của các học viên Pháp Luân Công.

Bà Myra nói rằng tất cả mọi người nên tuân theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn này. “Mặc dù mỗi người có những tín ngưỡng khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng là như nhau.”

Bà Myra kinh hoàng khi nghe tin rằng ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng của họ. Bà cho biết cuộc bức hại này cần phải chấm dứt bởi mỗi sinh mệnh đều trân quý.

ĐCSTQ đối lập với Chân-Thiện-Nhẫn

Anh Alex, một cư dân Canberra đã nán lại và trò chuyện với một học viên về cuộc bức hại. Anh nói rằng anh đã biết về Pháp Luân Công: “Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Công đề xướng hoàn toàn đối lập với ĐCSTQ.”

Anh Alex bày tỏ sự phản đối của mình và lên án nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ.

Bà Alison Gimesy cho biết bà rất đau lòng khi biết các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc. Bà nói: “Chúng ta cần để nhiều người hơn nữa biết đến và chấm dứt cuộc bức hại này.”

Bà cảm động trước sự kiên định của các học viên sau khi thấy họ tọa thiền rất lâu trong gió mạnh. Bà nói: “Tôi không thể ngồi yên được lâu như vậy. Nhưng họ đã tọa thiền rất lâu, đó là tâm nguyện mạnh mẽ.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/28/452461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/1/204980.html

Đăng ngày 03-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share