Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 23-11-2022] Chiều ngày 19 tháng 11 năm 2022, nhân dịp khu phố Chatelet ở trung tâm thành phố Paris, Pháp có nhiều du khách đến tham quan, các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp, giới thiệu môn tu luyện thiền định và phổ biến về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ. Các học viên cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Dòng người không ngớt đến để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Sau khi minh bạch chân tướng về những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ, nhiều người đã ký bản kiến nghị. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là chưa từng có, một số người đã rơi lệ trong khi một số người muốn quyên góp tiền để trợ giúp các học viên. Một số thanh niên đã không ngần ngại ngồi thiền cùng các học viên. Mọi người đều muốn làm hết sức mình để ủng hộ Pháp Luân Công với hy vọng có thể chấm dứt cuộc bức hại.

f9295636c307a8e5a3a84abc55a2897b.jpga85d7234f025cfefb5a76f9122d1b538.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Paris hôm 19 tháng 11

cfc48b97417327187b667306247e3690.jpg03df20d0ca23b4f6c63676a08a3ac68c.jpgb6478879cd525c6a590755dbce14c67b.jpg

Mọi người đọc các bảng thông tin chi tiết về những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ và trò chuyện với các học viên

1252f2b7712f9463219177150c0f9acf.jpgb8de517f0048e3546a6e24c20b48b2d0.jpga2c2a26e42052fcf789a95d56359661b.jpgdaa59ddca27f07faff2ced4ebe0d505a.jpg0742a4969022d4c7bf313fea934e01b2.jpg2631311fd4bef2f855335deef55ca16e.jpge38f68f9dcc8c61be89a45546fe2456f.jpg

Ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Khâm phục nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Bà Lưu là người Trung Quốc hiện đang sinh sống tại Paris. Các bảng thông tin về Pháp Luân Công đã khơi dậy cảm xúc của bà. Bà nhớ lại rằng khi còn nhỏ, bà rất ngây thơ. Tất cả trẻ em đều phải đeo khăn quàng đỏ sau khi gia nhập Đội Thiếu niên và bà cũng vậy. Bà cho biết: “Đó chính là trò lừa bịp”. Sau đó, khi tôi vào trung học, tôi không muốn làm bất cứ điều gì trái với lương tâm mình. Tôi từ chối gia nhập Đoàn Thanh niên, một tổ chức của ĐCSTQ, và vì thế tôi đã bị phân biệt đối xử.“

Bà Lưu khâm phục những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho hay: “Họ có đức tin vững chắc, họ muốn hướng thiện. Thiện là điều cao quý nhất. Khác với động vật, con người có những theo đuổi về tâm linh và cần phải tu dưỡng đạo đức.”

“Các học viên kiên định với đức tin của mình theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Niềm tin này không chỉ tốt cho bản thân họ mà còn tốt cho cả xã hội và nhân loại. Họ cũng đã can đảm giảng rõ chân tướng cho người dân ở Trung Quốc. Trong số hơn một tỷ người dân Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người dám nói sự thật. Họ đã kiên trì trong nhiều năm như vậy, và điều đó thực sự không dễ dàng. Tôi nghĩ chúng ta nên làm như vậy, bởi nếu không sẽ không ai biết. Trung Quốc giống như một nhà tù lớn và người dân ở đó đang bị kiểm soát và giám sát, và đó là điều hết sức vô nhân đạo.

Sau khi được giới thiệu thêm về Pháp Luân Công, bà Lưu cho hay: “Tại sao lại bức hại những người này? Thật tàn nhẫn! Đó không còn là hành vi của con người nữa mà là hành vi của ma quỷ. Chỉ ma quỷ mới làm như thế. Quá tàn nhẫn. Tôi rất khâm phục các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà giải thích rằng Trung Quốc là một “nhà tù vô hình” nhưng lại tàn ác như một nhà tù hữu hình. Người dân bị ĐCSTQ tẩy não và nhồi nhét một nền giáo dục khủng bố ngay từ khi còn bé. Văn hóa Đảng xâm nhập vào xã hội khiến người dân sợ hãi. Bà cho biết, nỗi sợ hãi ăn sâu vào tiềm thức này khiến người dân không thể tự do, không thể giải thoát. Những người muốn được tự do phải dựa vào chính mình và dựa vào một thế lực mạnh hơn ĐCSTQ.

Bà Lưu cho biết việc thoái ĐCSTQ là một phương thức tốt để thực hiện điều đó. Trên thực tế, đó là quá trình tự giải phóng và thoát khỏi sự khủng bố của ĐCSTQ.

Ủng hộ Pháp Luân Công chính là giúp chính mình

Ông Jean Laurent là một nhà vật lý trị liệu và cũng là giáo viên karate. Khi ông biết các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại tàn bạo và thậm chí còn bị ĐCSTQ thu hoạch nội tạng trong khi vẫn còn sống, ông đã rơi lệ nói: “Họ – ĐCSTQ – đang bóp nghẹt người dân và làm mọi cách để hãm hại những người cố gắng làm người tốt. ĐCSTQ không phải là người nữa – nó là một con thú đê hèn và vô liêm sỉ!”

Ông cảm ơn các học viên đã giới thiệu cho mọi người một phương pháp giữ gìn sức khỏe.

Sau khi ký bản kiến nghị, ông Natan, một nhà kinh tế học, cho biết: “ĐCSTQ là một chế độ độc tài và người dân không thể nói những gì họ nghĩ. Điều này không thể chấp nhận được. Tự do ngôn luận là một quyền cơ bản.”

Ông nói: “Tôi chân thành hy vọng tình hình sẽ tốt hơn và một ngày nào đó người dân Trung Quốc sẽ có tự do.”

29ded4b9b1afd6b92944dabb5d21020e.jpg

Bà Julie và ông Perez Hervé

Bà Julie, giáo viên dạy toán đã nghỉ hưu, từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã liên tục ủng hộ môn tu luyện hơn 10 năm qua. Bà cho biết: “Người phương Tây cần hiểu rằng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp chính là giúp chính mình.”

Ông Perez Hervé cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị tốt đẹp – đó là những phẩm chất tốt đẹp mà con người nên tuân theo.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/23/452272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/27/204927.html

Đăng ngày 01-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share