Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-08-2022] Theo dự kiến, một kỹ sư địa chất cao cấp của Mỏ dầu Thắng Lợi, thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 25 tháng 8 năm 2022, vì lên tiếng cho Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Vợ ông, một học viên Pháp Luân Công hiện bà đang cư trú tại Florida cùng với con trai của họ, đang kêu gọi chính quyền Trung Quốc gọi trả tự do cho ông.

Ông Chu Đức Dũng và bà Vưu Linh đã đến Mỹ thăm con trai của họ vào cuối năm 2019. Bởi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020, họ không thể trở về Trung Quốc theo lịch trình ban đầu. Đến tháng 10 năm 2020, ông đã Chu bay về Trung Quốc còn bà Vưu quyết định ở lại Mỹ vì lo rằng sau khi trở về, có thể bà sẽ lại bị chính quyền nhắm mục tiêu một lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, chỉ 6 tháng sau khi ông Chu trở về Trung Quốc, ông đã bị người của Đồn Công an Tân Hải bắt giữ trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Hơn 10 học viên và người nhà của họ đã bị bắt trong đợt bắt giữ này. Cảnh sát đã đột kích vào nhà của ông Chu và tịch thu hơn 100 cuốn sách Pháp Luân Công của vợ ông và một số tài liệu thông tin. Ông đã bị giam trong Trại tạm giam Tân Hải kể từ đó.

Sáu học viên bị bắt giữ gồm ông Cảnh Thủ Điền, ông Hạ Bách Thanh, bà Mạnh Dục, bà Mạnh Phàm Vân, bà Quách Hồng Viêm, và bà Lưu Yến Mỹ, đã bị xét xử tại Tòa án quận Đông Dinh.

Theo một nguồn tin bên trong, Mã Kiến, phó trưởng Đồn Công an Tân Hải, và An Mậu Sâm của Đội An ninh Nội địa đã báo cáo lên Cục An ninh Quốc gia ở Sơn Đông rằng vụ án của ông Chu và các học viên bị bắt giữ khác là những “đại án” và cần ưu tiên ở mức độ cao.

Ngày 26 tháng 4 (3 ngày sau vụ bắt giữ của ông Chu), con trai ông ở Florida đã liên lạc với Dân biểu Gus Bilirakis, người sau đó đã viết thư cho Chủ tịch nước kiêm Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình, kêu gọi trả tự do cho ông Chu. Lá thư của Dân biểu Bilirakis cũng được gửi tới Quản lý mỏ dầu Thắng Lợi và Công an Tân Hải.

Luật sư của ông Chu đã cố gắng yêu cầu được gặp mặt ông từ đầu tháng 5 năm 2021, nhưng đều bị cảnh sát từ chối. Ngày 19 tháng 5, luật sư đi tới Công an Tân Hải để yêu cầu được gặp thân chủ của mình. Mặc dù cảnh sát đã đồng ý để ông gặp mặt ông Chu vào ngày 26 tháng 5, nhưng một ngày trước buổi gặp mặt, họ lại thông báo tới luật sư rằng vì thời tiết xấu, thiết bị điện tử sử dụng cho các cuộc thăm thân bị trục trặc và cuộc gặp mặt đã lên lịch bị hủy bỏ.

Bất chấp sự vi phạm trắng trợn của cảnh sát đối với quyền thăm nom của ông Chu, vào ngày 26 tháng 5 luật sư vẫn đi đến Đông Dinh theo lịch. Trong khi đó, con trai ông Chu gọi cho Viện Kiểm sát quận Đông Dinh để báo cáo về việc cảnh sát đã vi phạm pháp luật khi tước quyền thăm nom của cha mình. Anh ấy cũng nói với các nhà chức trách rằng Nghị sĩ của anh ta tại Hoa Kỳ đã viết thư cho Chủ tịch Tập để trao đổi về vụ việc của cha anh.

Một giờ sau, luật sư nhận được thông báo của trại tạm giam, nói rằng ông có thể gặp mặt ông Chu.

Ngoài Nghị sĩ Bilirakis, Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio cũng rất quan tâm đến vụ việc của ông Chu và tham gia vào nỗ lực giải cứu ông.

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Thượng nghị sĩ Rubio đã viết thư cho Ngoại trưởng Antony Blinken, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ giúp giải phóng ông Chu. Bộ Ngoại giao đã trả lời vào ngày 3 tháng 11, nói rằng chính phủ Hoa Kỳ luôn rất quan ngại về sự bức hại nhân quyền của ĐCSTQ, và năm 2021 Hoa Kỳ đã chiểu theo pháp luật mà xử phạt một nhân viên Phòng 610 của ĐCSTQ. Bộ Ngoại giao rất quan ngại về việc ĐCSTQ ngược đãi và giam giữ ông Chu, và chính phủ sẽ cân nhắc đàm phán với ĐCSTQ vào thời điểm thích hợp và thúc giục ĐCSTQ tuân thủ quyền tự do tôn giáo được quy định trong Hiến pháp của nước này.

Nghị sĩ Bilirakis bày tỏ: “Thực sự mà nói một số việc mà ĐCSTQ đã làm đối với những con người tuyệt vời này là không thể tha thứ. Điều này không nên xảy ra nữa. Chúng tôi sẽ không lùi bước và chúng tôi sẽ không bị ĐCSTQ đe dọa”. Vào tháng 11 năm 2021, Nng đã viết thư gửi cho Tập Cận Bình một lần nữa, kêu gọi ông ta thả ông Chu và chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Nhâm Diệu Hải (任耀海), công tố viên của Tòa án quận Đông Dinh (người truy tố ông Chu): +86-546-3012109
Trương Đình (张婷), thẩm phán chủ tọa của Tòa án quận Đông Dinh (người phụ trách vụ án của ông Chu): +86-546-8265070, +86-15154638966
Kỷ Bằng Huy (纪鹏辉), thẩm phán của Tòa án quận Đông Dinh: +86-546-8265069, +86-15865455757
Diêm Hiểu Huy (闫晓辉), thẩm phán của Tòa án quận Đông Dinh: +86-546-7035198

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/19/447851.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/20/202870.html

Đăng ngày 27-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share