Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-09-2022] Sáu học viên Pháp Luân Công ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã rất bất ngờ khi thấy những cảnh sát và nhân viên của ủy ban khu phố xuất hiện trước cửa nhà họ ngay trước Tết Trung thu (ngày 10 tháng 9 Dương lịch), một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc.

Đối mặt với sách nhiễu, các học viên thiện ý nói chuyện với họ giảng chân tướng Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Người nhà của các học viên cũng mạnh mẽ lên án hành vi sách nhiễu này và lên tiếng bảo vệ các học viên.

Hai cảnh sát của Đồn Công an Đại Triều đã đi tới nhà của bà Hồ Tú Huệ vào ngày 6 tháng 9. Họ rời đi sau khi chồng bà nói rằng bà không có ở nhà. Ngày 14 tháng 9, họ gọi điện cho con trai bà và hỏi bà đang ở đâu. Con trai bà nói rằng bà đang ở một thành phố khác.

Ngày 7 tháng 9, hai nhóm người đã kéo đến sách nhiễu bà Lưu Huệ Vinh (55 tuổi) và bà Trần Dung (50 tuổi). Trong số bốn người đến nhà bà Lưu, hai người là cảnh sát của Đồn Công an Hà Tây và một người là bí thư thôn Lâm Kiến Cường. Bà Lưu nói với họ rằng Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện của Phật gia, dạy người ta làm người tốt và tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp ở Trung Quốc.

Những người tới sách nhiễu bà Trần chụp ảnh bên ngoài ngôi nhà của bà.

Cảnh sát của Đồn Công an Vĩnh Trấn đã đến nhà bà Chu Đạt Quỳnh vào ngày 8 tháng 9. Khi chồng bà đang nói chuyện với họ, thì một cảnh sát đã chụp ảnh mà không có sự đồng ý của ông. Một cảnh sát khác hỏi bà Chu (61 tuổi) còn tín ngưỡng Pháp Luân Công hay không. Chồng bà chỉ trích họ vì đã không ngừng sách nhiễu gia đình ông trong 20 năm qua. Những cảnh sát này nhanh chóng rời đi.

Bà Ngô Hữu Thanh (55 tuổi) đã nhận được một cuộc gọi sách nhiễu vào ngày 4 tháng 9. Cảnh sát đã hỏi về việc tu luyện Pháp Luân Công của bà và bôi nhọ Pháp Luân Công. Ngày 8 tháng 9, một người hàng xóm đã nói với bà rằng trong khi bà đi ra ngoài, có hai người (một từ đồn công an và một từ ủy ban khu phố) đã tới gõ cửa nhà bà một hồi lâu.

Hai cảnh sát của Đồn Công an Hà Tây đã đến nhà bà Trần Quế Dung (58 tuổi) vào ngày 9 tháng 9. Bà nói với họ về sự vĩ đại của Pháp Luân Công và tính phi pháp của cuộc bức hại. Bà cũng yêu cầu họ không đến nhà bà nữa. Một ngày trước đó, cảnh sát đã cố gắng tìm bà Trần tại nơi cư trú khác của bà, nhưng bà không có ở đó.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/17/449699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/30/204082.html

Đăng ngày 25-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share