Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2022] Một cư dân thành phố Hải Thành, tỉnh Liêu Ninh sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 19 tháng 8 năm 2022 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vụ án của ông Bạch Tuyết Tùng là vụ án cuối cùng do thẩm phán Lưu Âm xử lý. Trước đó, Lưu đã được điều chuyển tiếp nhận một công việc mới nằm ngoài tòa hình sự. Tuy nhiên, bởi đã tiếp nhận vụ án của ông Bạch trước khi chuyển đi, nên bà ta vẫn phải xét xử vụ án này.

Ông Bạch, 49 tuổi, bị bắt vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 trong khi đang đến gặp một học viên Pháp Luân Công địa phương. Ông từng bị xét xử 2 lần với hai phiên tòa trực tuyến, lần lượt vào các ngày 27 tháng 12 năm 2021 và ngày 7 tháng 1 năm 2022. Phiên tòa đầu tiên bắt đầu muộn nhưng thẩm phán lại cho kết thúc phiên tòa sớm hơn mà không để luật sư của ông Bạch cơ hội để thực hiện phần bào chữa của mình. Phiên tòa thứ hai đã phải hoãn lại ngay sau khi khai mạc do trục trặc của thiết bị video.

Trong thời gian từ phiên tòa thứ nhất đến phiên tòa thứ hai của ông Bạch (từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2022), Trại tạm giam Số 2 Thành phố An Sơn đã cấm luật sư vào gặp ông. Luật sư được phép nói chuyện video với ông Bạch vào ngày 17 tháng 5. Cuối cùng, khi luật sư được gặp mặt ông Bạch trực tiếp vào ngày 4 tháng 8, ông rất sốc khi thấy ông Bạch đã sút hơn 20 kg chỉ trong vài tháng.

Ông Bạch nói rằng trại tạm giam viện cớ đại dịch để cấm gia đình gửi quần áo hoặc thức ăn vào cho ông. Trước ngày 19 tháng 4, tất cả những người bị giam trong trại chỉ được phát bánh bao hấp và nước canh với ít lá bắp cải mà thôi. Sau ngày 19 tháng 4, họ được cho một ít cơm để ăn trưa, nhưng vẫn chỉ có rất ít rau hoặc thịt. Lính canh đã hạn chế việc họ mua thêm thức ăn ở cửa hàng như trứng, sữa và bánh quy, và giá bán ở đó đắt hơn rất nhiều so với bên ngoài.

Không chỉ thiếu thức ăn, điều kiện sinh hoạt ở trong trại tạm giam cũng rất tồi tệ. Ông Bạch ở chung phòng với 19 người khác, và ở đó không có điều hòa hay quạt điện, khiến nó nóng như lò hơi trong mùa hè. Thỉnh thoảng tù nhân còn ngược đãi ông và báo cáo ông luyện công.

Ông Bạch đã viết thư khiếu nại gửi cho công tố viên họ Lý, người đang đóng ở trại tạm giam, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi từ anh ta.

Ngoài bức hại ông Bạch, chính quyền còn nhắm mục tiêu vào con gái ông (không rõ là con gái ông có tu luyện Pháp Luân Công hay không). Ngày 4 tháng 3 năm 2022, Bạch Thiên Minh (không có họ với ông Bạch), trưởng Đồn Công an Phồn Vinh, đã gọi điện cho cha mẹ của ông Bạch và hỏi cháu gái họ đang ở đâu. Các nhân viên tòa án cũng hỏi ông Bạch về tình hình con gái ông trong khi họ đến gặp ông trong trại tạm giam vào ngày 7 tháng 3, khiến ông Bạch đau đáu lo lắng cho sự an nguy của con gái.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Lý Dũng (李勇), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố An Sơn: +86-412-2210079, +86-13342100031
Lưu Âm (刘音), thẩm phán của Tòa án Quận Lập Sơn: +86-412-2696289, +86-13644203636
Mã Bảo Xương (马宝昌), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Lập Sơn: +86-13384227535

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/17/447773.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/18/202844.html

Đăng ngày 25-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share