Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo

[MINH HUỆ 05-10-2022] Từ ngày 17 – 24 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức cuộc diễu hành bằng xe hơi “Hành trình Hoa sen” lần thứ hai đi khắp nước Áo.

Trong cuộc hành trình kéo dài tám ngày, các học viên đã đi hàng trăm dặm đến 14 thành phố. Họ đã thông tin cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Nhiều người ủng hộ nỗ lực của các học viên và cảm ơn họ vì đã cho mọi người biết về cuộc bức hại. Một số còn muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Một phiên dịch viên người Nga sống tại Baden, Áo, đã trò chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia cuộc diễu hành. Cô nói, “Hãy kiên trì, hãy kiên trì. Đừng bao giờ bỏ cuộc!“ Cô gửi lời chào chân thành nhất tới các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và cho biết cô hy vọng họ có thể sống lạc quan bất chấp cuộc bức hại ở Trung Quốc.

475817f8d1780874bd68c67f3ec573db.jpg

Các học viên đã đi hàng trăm dặm đến 14 thành phố ở Áo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc diễu hành bằng xe hơi đã đi đến Krems, St. Pölten, Linz, Gmunden, Salzburg, Hallein, Klagenfurt, Villach, Bruck an der Mur, Leoben, Wiener Neustadt, Baden, Mödling, và kết thúc tại Vienna.

Một khởi đầu tốt đẹp

“Hành trình Hoa sen” lần thứ hai bắt đầu tại khuôn viên Krems của Đại học Danube. Nhiều người qua đường đã đến tìm hiểu thêm thông tin sau khi nhìn thấy các áp phích, biểu ngữ về Pháp Luân Đại Pháp và màn trình diễn các bài công pháp của các học viên.

Một phụ nữ tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và được tặng một bông hoa sen giấy gấp thủ công, cô rất vui khi được gặp các học viên tại điểm dừng chân đầu tiên của cuộc diễu hành. “Đây là sự khởi đầu rất tốt đẹp! Cảm ơn các bạn”, cô nói.

Một người đàn ông cho biết: “Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời!”

Một cặp đôi bày tỏ sự cảm kích sau khi nhận được tờ thông tin và hoa sen giấy. Họ ký tên vào bản kiến nghị và nói họ ủng hộ các học viên.

“Mọi người cần hết sức nỗ lực để chấm dứt cuộc bức hại”

Suốt cuộc hành trình, mọi người đều bày tỏ sự ủng hộ và ký tên vào bản kiến nghị để trợ giúp các học viên sau khi biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Khi đoàn đến St. Pölten vào chiều ngày 17 tháng 9, nhiệt độ giảm mạnh, những cơn gió khiến nhiệt độ ban ngày trở nên lạnh hơn. Mặc dù vậy, người dân địa phương vẫn thể hiện sự ủng hộ của họ. Một số người qua đường cho biết họ thích cách các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần sự tàn bạo của ĐCSTQ qua loa phát thanh.

Một người đàn ông kêu gọi mọi người nỗ lực hết sức để chấm dứt cuộc bức hại.

Sau khi nghe nói về cuộc bức hại, hai thanh niên đã hỏi về lịch sử của Pháp Luân Đại Pháp và muốn giúp các học viên nâng cao nhận thức về môn tu luyện. Họ lấy một số tài liệu giảng chân tướng và cho hay họ sẽ chia sẻ chúng với nhiều người khác.

Một phụ nữ hỏi: “Thế giới này luôn tồn tại điều ác. Liệu chúng tôi có thể giúp gì cho các bạn?” Một học viên nói: “Mọi người có thể lựa chọn giữa thiện và ác”. Cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Đúng vậy, bạn nói rất đúng” và lấy một số tài liệu giảng chân tướng.

Tại Villach

Các học viên dựng quầy thông tin tại Villach, một thành phố ở vùng Carinthia. Một chủ nhà hàng cho biết ông rất vui khi được gặp lại các học viên. Những dòng người dài vô tận gồm dân địa phương và khách du lịch đã đến và ký tên vào bản kiến nghị của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên đã tổ chức một hoạt động trong khuôn viên của Đại học Leoben sau khi đoàn xe hơi đến đó. Nhiều người qua đường nhận tài liệu giảng chân tướng và ký vào bản kiến nghị. Có một người đàn ông Trung Quốc lắng nghe một học viên giải thích về cuộc bức hại. Ông đứng đó hồi lâu và bày tỏ sự đồng cảm.

Tại Baden

Các học viên đã dựng quầy thông tin trước một nhà hát tại Baden. Một phụ nữ đến từ Ấn Độ vui mừng thể hiện sự ủng hộ của cô bằng cách ký tên vào bản kiến nghị. Cha mẹ cô là những nhà truyền giáo và cô đã từng nghe rất nhiều về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp từ họ. Cô khen ngợi các học viên vì sự dũng cảm của họ trong việc vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ và các tội ác của nó. Cô lấy một xấp tài liệu giảng chân tướng để tự phân phát.

Cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tại Salzburg và Hallein có nhiều người ký tên vào bản kiến nghị. Sau khi nhìn thấy các biểu ngữ vạch trần tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, họ đã hỏi các học viên liệu họ có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại bằng cách nào. Một phụ nữ gọi bạn mình tới để ký bản kiến nghị.

Các học viên đã dựng quầy thông tin tại quảng trường lịch sử ở Klagenfurt am Wörthersee. Đường phố và các tòa nhà đều được xây dựng từ thời kỳ Baroque và Phục hưng.

Một bác sỹ ghép tạng bị thu hút đến quầy thông tin. Ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Ông cũng từng nghe qua về cuốn sách Nội tạng Quốc gia: Nạn lạm dụng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Các học viên đã đưa cho ông một đĩa DVD tài liệu của trang www.chinaorganharvest.org. Nhiều người qua đường đã đến quầy thông tin chỉ để ký bản kiến nghị và hỏi liệu họ có thể trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp bằng cách nào.

Sau khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, một người đàn ông nói “Tôi sốc đến không nói nên lời”. Ông trở nên phấn khởi hơn sau khi nghe về những phước lành mà Chân-Thiện-Nhẫn có thể mang lại cho con người. Ông đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Hạnh phúc khi tìm được Chân-Thiện-Nhẫn

Nhiều chủ cửa hàng vui vẻ nhận tờ chân tướng và đặt tại cửa hàng của họ để khách hàng có thể lấy xem.

Tại Bruck an der Mur, một thành phố được bao bọc bởi thiên nhiên, nhiều người bán hàng ở chợ địa phương và khách hàng đã gặp gỡ các học viên và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi các học viên trình diễn các bài công pháp trên quảng trường ở Mödling, một phụ nữ đã đứng bên cửa hàng đồ cổ trên phố Pfarrgasse một hồi lâu để quan sát. Một nhân viên thu ngân tươi cười khi nhận được tờ thông tin và cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Một cặp vợ chồng ở độ tuổi 60 thất vọng về những điều bại hoại đang xảy ra trên thế giới. Họ cảm thấy hứng thú đối với Pháp Luân Đại Pháp và lấy một số tài liệu giảng chân tướng.

Điểm cuối của cuộc diễu hành bằng xe hơi “Hành trình Hoa sen”: “Thật tuyệt khi có những người như các bạn!”

Vào ngày cuối cùng của cuộc diễu hành bằng xe hơi “Hành trình Hoa sen”, mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ và quầy thông tin trở nên lung linh lạ thường.

Sau khi nhận được những bông hoa sen giấy gấp thủ công và nghe về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ánh mắt của các em nhỏ rạng ngời niềm vui.

a81e773daea7d28dde0952ce5397e6b3.jpg

Vienna, điểm dừng chân cuối cùng của cuộc diễu hành bằng xe hơi “Hành trình Hoa sen”

Các học viên đã dựng hai quầy thông tin ở Vienna vào ngày cuối cùng của cuộc diễu hành bằng xe hơi “Hành trình Hoa sen”, một ở Khu phố Tàu của Vienna và một ở khu chợ đồ cũ tại Kettenbrückengasse.

Bốn thanh niên hiểu rõ nguyên nhân của cuộc bức hại đã hỏi: “Tại sao chúng tôi không hề nghe về cuộc bức hại này và những người vô tội đang bị bức hại?” Họ ký tên vào bản kiến nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Khi một người đàn ông trẻ biết được rằng một người có thể tìm được bốn trái tim tương thích trong vòng hai tuần ở Trung Quốc, anh cho hay anh sẽ nghiên cứu thêm về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống.

Một phụ nữ từng đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống cho biết cô thực sự mong những tội ác tàn bạo này sẽ chấm dứt.

Một phụ nữ nói chuyện với một học viên một hồi lâu cho biết: “Tôi hy vọng những chữ ký trong bản kiến nghị có thể mang đến một số thay đổi!”

Một người qua đường nói với một học viên: “Thật tuyệt khi có những người như các bạn!”

Một người đàn ông đến từ Châu Âu nói tiếng Trung lưu loát đã đưa con gái đến quầy thông tin. Ông trò chuyện với một học viên Trung Quốc một hồi lâu và ký tên vào bản kiến nghị. Ông nói: “Tôi đã sống tại Trung Quốc trong một thời gian dài và tôi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

Ấn tượng sâu sắc trước màn trình diễn các bài công pháp, một người đàn ông đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với trường năng lượng tường hòa của các học viên và hỏi họ có thể thiền định trong bao lâu.

10 người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó sau khi minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/5/450444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/10/204240.html

Đăng ngày 15-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share