Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 10-10-2022] Ngày 8 tháng 10 năm 2022, gần 500 học viên Pháp Luân Đại Pháp trong trang phục áo phông vàng, quần trắng đã tập trung tại Công viên Jubilee gần trung tâm thành phố Sydney. Họ xếp thành bốn chữ tiếng Trung dạng chính thể, màu vàng kim: “Pháp Chính Nhân Gian”. Cảnh tượng vô cùng tráng lệ và thù thắng.

8d22e79ae666a1363c707de1b3eb3014.jpg0a3de790f80e987c89fef1ce822eb01e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Pháp hội Úc 2022 đã tập trung tại Công viên Jubilee ở Sydney hôm 8 tháng 10 năm 2022 để xếp thành bốn chữ tiếng Trung: “Pháp Chính Nhân Gian”

Pháp hội Úc thường niên trong hai năm qua đều phải tổ chức trực tuyến do đại dịch. Năm nay, cuối cùng, các học viên cũng được gặp nhau tại Pháp hội trong tiết trời mùa xuân tại Nam bán cầu. Các học viên đều trân quý cơ duyên này và hy vọng thông qua sự kiện này sẽ có thể đánh thức thiện niệm và lương tri của mọi người. Các học viên lan tỏa phúc âm và chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng 2 năm 1999, cách đây hơn 20 năm, các học viên Úc là những người đầu tiên bên ngoài Trung Quốc tổ chức sự kiện xếp chữ. Tại sự kiện đầu tiên ở hải ngoại này, các học viên đã xếp thành chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” tại Cầu cảng Darling ở Sydney. Họ bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đối với sự từ bi của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp), đồng thời chứng thực sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Sự kiện xếp chữ đầu tiên của các học viên Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức vào năm 1996. Năm đó, các học viên đã xếp thành Đồ hình Pháp Luân ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Từ năm 1997-1999, các học viên ở Trung Quốc đã xếp chữ và các hình ảnh như: các chữ tiếng Trung “Chân-Thiện-Nhẫn”, “Pháp Luân Đại Pháp”, đồ hình Pháp Luân, và hình ảnh trang bìa cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau năm 1999, các học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc đã tiếp tục tổ chức các sự kiện xếp chữ quy mô lớn nhằm triển hiện sự vĩ đại và sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp.

Năm nay, các học viên ở Úc đã xếp thành các chữ màu vàng lấp lánh “Pháp Chính Nhân Gian”, tỏa sáng rực rỡ trên nền cỏ rộng lớn. Họ muốn thể hiện rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền trên khắp thế giới. Đồng thời, các học viên cũng hy vọng sẽ lan tỏa hy vọng đến thế giới hiện đại đang trượt dốc, chính lại nhân tâm, mang phúc lành cho nhân loại và đem ánh sáng cùng hy vọng đến cho tất cả chúng sinh.

a17677957d2a3605a3d86cddba3bf7d1.jpgfb0a5b5993401a70e1dff63a0b9c4c50.jpg2e72735224730ce756ab6b90571f573d.jpg16798d5cb4a5590d6a6f8e0396ff0877.jpg9c9731892cf6af10d645c73cff0e1584.jpgdedbb6e4f91d798697c31adeb83971c3.jpg

Các học viên tham gia Pháp hội Úc 2022 tập trung tại Công viên Jubilee để tham gia sự kiện xếp chữ hôm 8 tháng 10

Tại công viên, một số học viên từ các khu vực khác nhau đã chia sẻ về sự tốt lành mà Đại Pháp đã mang lại cho họ từ khi bước vào tu luyện và cảm nghĩ của họ khi tham gia sự kiện.

“Tôi cảm thấy toàn thân được thanh lọc ngay lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân

Bà Janine Rankin, một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây từ Melbourne chuyển đến Queensland cách đây không lâu. Bà là nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp và là nghệ sỹ vẽ hoa. Bà có niềm yêu thích sâu sắc với nghệ thuật, sự sáng tạo và từng làm việc cho nhiều lĩnh vực tạo mẫu tóc.

Bà cho biết: “Khi tham gia xếp chữ, tôi cảm nhận được một trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Đối với tôi, có thể tham gia sự kiện ngày hôm nay là một trải nghiệm kỳ diệu không thể nào quên.”

Từ năm 16 tuổi, bà Janine đã cảm thấy thế giới đang trượt dốc và mất đi sự liên hệ với vũ trụ. Do đó, bà luôn kiếm tìm ý nghĩa và mục đích tồn tại của sinh mệnh.

9dc2c056099affe9d8f645a071fe4563.jpg

Bà Janine Rankin, học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Queensland, cảm nhận được trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ khi tham gia xếp chữ tiếng Trung trong công viên

Bà chia sẻ: “Tháng 2 năm 1999, tôi đến thăm một người bạn ở Melbourne. Tôi nhận ra sự thay đổi to lớn cả về sức khỏe và tinh thần ở bạn mình, cô ấy vừa mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ba tháng trước đó. Chính vì thế mà tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu bước trên con đường tu luyện của mình.”

Bà chia sẻ, khi lần đầu tiên bà đến điểm luyện công và luyện bài công pháp thứ nhất “Phật Triển Thiên Thủ Pháp”: “Tôi đã xúc động đến rơi lệ. Tôi biết đây là một công pháp thần thánh.”

Khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân lần đầu, bà cảm thấy toàn thân được thanh lọc và cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ mỗi khi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên. Điều này diễn ra trong khoảng hai tuần.

Sau hai tuần, bà tiếp tục luyện công. Bà chia sẻ: “Tôi thấy cơ thể mình thay đổi. Tôi cảm thấy tích cực hơn và dồi dào năng lượng hơn. Da dẻ tôi cũng sáng lên và mịn màng hơn. Nhiều người khen tôi, nói tôi trông thật khỏe mạnh.”

Bà Rankin kiên trì luyện công và hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà hiểu rằng “khi tôi trải qua những thay đổi lớn về thể chất thì tâm trí tôi cũng thuần tịnh hơn. Khi tôi không ngừng loại bỏ tâm ích kỷ và tự ngã, bao dung hơn thì cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa hơn.”

Bà tiếp tục: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Đối với một người phương Tây mà nói, đó là điều không thể hình dung nổi. Từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tham gia một số hoạt động giảng chân tướng để giúp nhiều người hơn nữa biết được nguyên nhân tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng giúp mọi người hiểu chủ nghĩa cộng sản là thế nào, hiểu được tầm quan trọng của Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Tôi đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống”

Ông Sean, học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Adelaide, sinh ra ở Campuchia. Ông nhập cư vào Úc vào những năm 1990.

Ông Sean đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Ông nói rằng việc đến Sydney tham dự Pháp hội Úc và tham gia các hoạt động giảng chân tướng là vô cùng quan trọng. Ông cũng có thể gặp gỡ các đồng tu từ nhiều khu vực. Ông nói: “Tôi rất vui khi thấy rất nhiều học viên hội tụ để chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình.”

f51bd81569c4d1140b7711828d6bbd38.jpg

Ông Sean, học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Adelaide

Ông Sean cho biết: “Mục đích chúng tôi đến đây, chính là để nhiều người hơn nữa biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Họ có thể thấy được chúng tôi là ai và chúng tôi đang làm gì.”

Ông Sean tiếp tục chia sẻ: “Trong cuộc sống và công việc hàng ngày, chúng tôi cố gắng hết sức để hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Tất nhiên, chúng tôi cũng như mọi người, có đủ thứ suy nghĩ bất hảo. Nhưng theo thời gian, thông qua việc tu dưỡng bản thân, chúng tôi sẽ thay đổi từng chút một và trở thành người tốt hơn. Trước đây, tôi hay thấy buồn. Hễ gặp vấn đề, tôi liền cảm thấy không vui. Nhưng bây giờ, tôi đã ổn hơn nhiều về phương diện này và khả năng tập trung của tôi cũng được cải thiện. Tôi đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống và biết mình đang đi về đâu.”

“Hàn gắn mối quan hệ với mẹ và anh trai”

Cô Sheridan Genrich, học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Queensland, là một chuyên gia dinh dưỡng.

Cô Genrich bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2002. Cô chia sẻ: “Thành thực mà nói, tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không phải vì bệnh tật.” Từng là tiếp viên hàng không, cô Genrich cho biết: “Lý do quan trọng nhất khiến tôi tu luyện là vì áp lực. Tôi là người tương đối mẫn cảm và luôn cảm thấy người khác trông chờ gì đó ở mình. Chính điều đó khiến tôi cảm thấy gánh nặng trong tâm.”

73797640e75fc17854ff0e4e2dd85dd9.jpg

Cô Sheridan Genrich, học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Queensland

Sau khi tu luyện, tình trạng sức khỏe và giấc ngủ của cô Genrich được cải thiện, căng thẳng cũng giảm đi rất nhiều. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người thân trong gia đình cũng ủng hộ cô tu luyện. Cô chia sẻ: “Đó là bởi vì họ thấy những thay đổi ở tôi. Tôi từng rất cố chấp về một số vấn đề. Họ thấy tôi thực sự có thể bỏ được sự cố chấp trước đây. Tôi không còn phán xét người khác như trước nữa và tôi trở nên bình tĩnh hơn.”

“Tôi cũng đã hàn gắn được mối quan hệ với mẹ và anh trai. Trước đây, chúng tôi không nói chuyện với nhau và luôn xảy ra nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên, tôi là một đại sứ hòa bình. Tôi cố gắng cởi mở với mọi việc. Bất kể trước kia đã xảy ra điều gì hay họ nghĩ gì hoặc nói gì về tôi, tôi đều có thể tiếp nhận.”

Cô Genrich bắt đầu lập một điểm luyện công cùng một đồng tu ở khu vực của cô. Cô chia sẻ: “Một số người bạn tốt mà tôi đã quen biết nhiều năm cũng thường xuyên đến luyện các bài công pháp. Điều đó không chỉ giúp giấc ngủ của họ được cải thiện mà họ cũng ít xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình.”

Cô Genrich cảm thấy rất vui khi đến tham dự Pháp hội Úc lần này và cô được gặp nhiều đồng tu đã nhiều năm không gặp. Cô cũng có một cảm giác rất đặc biệt. Cô chia sẻ: “Do đại dịch nên chúng tôi chỉ có thể chia sẻ trải nghiệm tu luyện trực tuyến trong ba năm qua. Hôm nay, tôi đã được gặp họ. Có một số học viên tôi đã không gặp 10 năm nay. Vậy mà trông họ vẫn trẻ trung như 10 năm trước. Tôi có thể thấy vẻ đẹp ngời sáng từ nội tâm họ, điều đó thực sự khiến tôi kinh ngạc. Mọi người thường sẽ già đi nhưng người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vẫn duy trì được tuổi trẻ và sự thuần khiết của mình.”

“Trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ, cảm giác thật thù thắng”

Cô Anni, một học viên Trung Quốc đến từ Brisbane đã tham gia sự kiện xếp hình ngày hôm đó, cho biết: “Tôi cảm thấy khá chấn động trong tâm. Tôi đến từ Trung Quốc, bởi vậy tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có thể tham gia một sự kiện như thế này. Hồi còn ở Trung Quốc, bất cứ khi nào tôi thấy những tin tức về sự kiện xếp hình của các học viên ở hải ngoại, tôi đều cảm thấy vô cùng xúc động. Hôm nay, khi được tham gia xếp chữ và luyện công trong trường này, tôi cảm thấy trước mắt mình toàn là màu đỏ. Trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ và điều đó mang lại một cảm giác thật thù thắng.”

f275a55f090833f1bab86634fc98b3b9.jpg

Cô Anni, học viên Trung Quốc đến từ Brisbane

“Tôi nhận thấy khi mọi người xem các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức những sự kiện lớn như vậy, họ đều rất chăm chú. Tôi thấy nhiều người đi bộ đã dừng lại để chụp ảnh. Chồng tôi đã gặp một cặp đôi người phương Tây, họ nói rằng họ rất kinh ngạc và nói Pháp Luân Đại Pháp thật xuất sắc.”

“Giữ nội tâm bình hòa có thể giúp tôi dễ dàng hóa giải mâu thuẫn”

Anh Jay Do, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney, đã tu luyện được bốn năm. Mẹ anh là người đắc Pháp sớm nhất trong gia đình. Sau đó, bà đã hồng Pháp cho anh và vợ anh. Cả gia đình anh mới từ Adelaide chuyển đến Sydney cách đây không lâu. Vì đây là lần đầu tiên họ tham gia sự kiện Pháp Luân Đại Pháp quy mô lớn như vậy nên vợ chồng anh Jay đều rất hào hứng.

90649f011322d09f5c1af340d6973df9.jpg

Anh Jay, học viên Pháp Luân Đại Pháp Sydney, cùng gia đình

Chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của bản thân trong bốn năm qua, anh Jay cho biết: “Gia đình chúng tôi luyện công cùng nhau mỗi ngày. Trong vài năm qua, tôi cảm thấy mình đề cao lên theo thời gian. Ví dụ, trong công việc hay trong cuộc sống hàng ngày, tôi có thể dễ dàng buông bỏ những thứ mà trước đây tôi rất chấp trước. Vì vậy, khi tôi gặp vấn đề liền có thể rất dễ dàng giải quyết chúng. Ví như đôi khi xuất hiện xung đột về lợi ích, tôi không còn giải quyết vấn đề theo phương thức trước đây nữa. Tôi có thể giữ bình tĩnh. Do đó, những phương diện này là những điều tôi được thụ ích nhiều nhất từ khi tu luyện.”

“Suy nghĩ tích cực và tấm lòng rộng mở. Dù có xảy ra điều gì thì cũng là hảo sự”

Anh Trần Hoàng Hải, học viên trẻ người Việt Nam đến từ Sydney, cho biết: “Khi tôi tham gia xếp chữ, nội tâm tôi cảm thấy vô cùng bình hòa và tĩnh tại. Tư tưởng của tôi rất thuần tịnh, cảm giác như thân thần hợp nhất vậy.”

Anh Trần Hoàng Hải đắc Pháp năm 2018. Anh cho biết: “Trước khi tu luyện, tôi thường tập luyện tại các phòng tập gym và cũng sử dụng các phương pháp khác để duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, kể từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy môn tu luyện này hiệu quả hơn so với tất cả các phương pháp rèn luyện sức khỏe mà tôi từng tập. Hiện tại tôi khỏe mạnh và tráng kiện hơn.”

a3c1a8692672067dd171a6f885856b84.jpg

Anh Trần Hoàng Hải, học viên trẻ người Việt Nam đến từ Sydney

Anh chia sẻ: “Hiện giờ, mỗi khi gặp vấn đề, tôi có thể suy nghĩ tích cực. Dù có xảy ra điều gì thì cũng là hảo sự. Do đó, mọi thứ xung quanh tôi cũng cải biến. Điều này đặc biệt đúng trong công việc và cuộc sống gia đình của tôi. Hầu như mọi thứ đều trở nên suôn sẻ.”

“Mẹ tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã tu luyện được 10 năm rồi và rất tinh tấn. Nhờ ảnh hưởng của mẹ, hiện tại, cả gia đình tôi đều đang tu luyện. Vì vậy, mối quan hệ gia đình của chúng tôi trở nên hòa thuận. Chúng tôi cảm thấy rất vui khi được trở thành học viên Đại Pháp.”

Anh Trần Hoàng Hải nói: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên ở Trung Quốc đã diễn ra 23 năm. Nó lẽ ra cần phải chấm dứt từ lâu. Tôi cảm thấy ngày tàn của ĐCSTQ không còn xa nữa.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/10/450618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/12/204263.html

Đăng ngày 14-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share