Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 09-10-2022] Ngày 7 tháng 10 năm 2022, các học viên từ Úc, New Zealand và Việt Nam đã hội tụ tại trung tâm Sydney để tổ chức một cuộc diễu hành trước ngày tổ chức Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên.

Cuộc diễu hành kéo dài một giờ được xe cảnh sát dẫn đường, bắt đầu từ Tòa nhà Hải quan, đi qua nhiều con phố nhộn nhịp ở trung tâm thành phố, và kết thúc ở Công viên Belmore đối diện Nhà ga Trung tâm.

Đoàn diễu hành dài vài trăm mét, bao gồm ba nhóm lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Kỷ niệm 400 triệu người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới”. Đoàn nhạc Tian Guo, bao gồm gần một trăm thành viên, dẫn đầu đoàn diễu hành.

4d96a8e114438fab135a51e9ff19844a.jpgd94f1554f3c69a504ca252653feb0e63.jpgfee8910fc3f115339306261a448c4321.jpg8f3d02ae587a4007a7e3e56c473ed28a.jpgf98ac0e80b8621a9de998b97539b15d9.jpg56b08a6a198da8803aa8a48a6b217997.jpgf3f02bafa423909feae591fd57901464.jpg52e5548e6c70d7561f568f3f718ece29.jpg8a535a1a3cf3fac0baa5178714ed5f21.jpg

f2b76407054df37704c81e4a968a41de.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức diễu hành tại Sydney hôm 7 tháng 10 năm 2022

Họp báo kêu gọi Chính phủ Úc giúp giải cứu các học viên ở Trung Quốc

Trước cuộc diễu hành, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc đã tổ chức một cuộc họp báo. Một số học viên đã phát biểu, và mô tả lại việc các thành viên gia đình của họ ở Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Họ kêu gọi chính phủ Úc hỗ trợ giải cứu người thân của họ.

Tiến sỹ Lucy Triệu, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, đã phát biểu trong cuộc họp báo: “Hôm nay, chúng tôi ở đây không chỉ để phơi bày những tội ác kinh hoàng của ĐCSTQ, mà còn để kêu gọi chính phủ giải cứu những thân nhân của công dân Úc đang bị giam giữ phi pháp ở Trung Quốc.”

Ba gia đình người Úc chạy trốn khỏi cuộc bức hại của ĐCSTQ cũng chia sẻ những trải nghiệm kinh hoàng của những người thân của họ đang bị ĐCSTQ bức hại.

a31acd03bdcf061edae38126713dbecc.jpg

Từ trái qua phải: Cô Trần Hiểu, cư dân Úc; hai chị em sinh đôi Hoàng Đậu Đậu và Hoàng Quả Quả đến từ Sydney; và ông Hùng Kỳ đến từ Melbourne

Ông Hùng Kỳ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp sống tại Melbourne, đã yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho vợ ông là bà Khương Vĩnh Cần. Ông cho biết bà là một giáo viên xuất sắc tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Chiết Giang. Vào ngày 12 tháng 6 năm nay, cảnh sát ĐCSTQ đã bắt cóc bà khỏi nhà và tấn công tình dục bà một cách tàn bạo và vô nhân đạo. Cảnh sát tra tấn bà với những dụng cụ trong “hộp dụng cụ tra tấn” bao gồm tăm, khí giới, lọ thuốc, dây điện, thuốc kích dục, v.v.

Cha của hai chị em sinh đôi Hoàng Đậu Đậu và Hoàng Quả Quả đã bị kết án bốn năm tù sau khi bị giam giữ phi pháp sáu lần ở Trung Quốc. Tháng Bảy năm nay ông lại bị bắt. Hai chị em sinh đôi yêu cầu chính quyền Trung Quốc phải lập tức trả tự do cho cha của họ.

Bà Đàm Trạch Trinh, người mẹ 73 tuổi của cư dân Úc, cô Trần Hiểu, đã bị giam tại tỉnh Tứ Xuyên từ tháng 12 năm 2020. Trong cuộc họp báo, cô Trần đã thuật lại những bức hại mà bản thân cô phải chịu khi ở Trung Quốc.

Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật đáng ngưỡng mộ

75e8d2cf2443584215132a3406b03662.jpg

Ông Dan và bà Simone. Ông Dan nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất đáng ngưỡng mộ.”

Ông Dan và bà Simone bị thu hút bởi màu sắc tươi sáng của cuộc diễu hành. Bà Simone cho biết bố cục của cuộc diễu hành giúp toàn bộ cuộc diễu hành trở nên hấp dẫn và lôi cuốn, “Đó là một cách tuyệt vời để giới thiệu đức tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp một cách ôn hòa, với màu sắc, trang phục đẹp và âm nhạc. Rất độc đáo.“

Ông Dan chia sẻ: “Cuộc diễu hành kêu gọi một cuộc sống tự do và công bằng. Tôi chắc rằng mình có thể học được điều gì đó từ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bởi vì đôi khi chúng ta đều có những suy nghĩ tiêu cực. Nguyên lý này là một cách chống lại những suy nghĩ tiêu cực đó. Tôi muốn biết thêm về nó. Tôi quan tâm đến tất cả các tư tưởng triết học. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất đáng ngưỡng mộ.”

Về cuộc bức hại, ông Dan nói thật khó tưởng tượng một việc như thế lại xảy ra trong thế kỷ 21. Ông muốn được biết thêm chi tiết.

Ông cho hay ông sẵn sàng hỗ trợ những học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Ông muốn cho họ biết người Úc đồng cảm với những gì họ đang trải qua và mong được giúp đỡ họ. Ông nói ông hy vọng trong tương lai, mọi thứ sẽ thay đổi.

d5aaa3e9d372e7724f770520a84d7c67.jpg

Anh Motti đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Anh Motti chia sẻ: “Tôi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công, và tôi cũng hiểu những vi phạm nhân quyền và sự tàn bạo của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc. Pháp Luân Công là một môn thiền định. ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công, và cũng bức hại người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ. Vì vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công, và tôi cũng đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại rồi.”

Thông điệp của cuộc diễu hành đang được truyền rộng

8c4d4cd57bd6eab5ba5d924dedab5043.jpg

Bà Marilyn

Bà Marilyn vô cùng xúc động trước thông điệp của cuộc diễu hành. Bà nói cuộc diễu hành thật tuyệt vời, và bà tràn đầy cảm xúc. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã khiến bà cảm động. Bà cho biết: “Nếu tất cả mọi người đều trung thực và tốt bụng, tất cả chúng ta sẽ tốt hơn.”

80e82e8771df324489176e9a2f3cc3c3.jpg

Cô Rebecca

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời,” cô Rebecca chia sẻ. “Nếu tất cả chúng ta theo nguyên lý này, thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp. Tất cả chúng ta cần cải thiện từng chút về mọi mặt.”

944dedb6699aec967cf389cc159f3099.jpg

Ông Bob, một kỹ sư đã nghỉ hưu

Ông Bob cho biết: “Tôi biết rằng ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và tôi cũng đã thấy các học viên kháng nghị ở khắp mọi nơi.”

Ông nói: “Tôi ủng hộ tự do tín ngưỡng, đó chính là lý do tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi khuyên những người bên ngoài Trung Quốc đã bị ĐCSTQ tẩy não nên tìm hiểu thêm về những điều các bạn chưa biết.”

ca557e20eb6a0039dad813a396981f43.jpg

Cô Lucie Delrreo, một sinh viên đến từ Tây Ban Nha

Cô Lucie Delrreo cho biết cuộc diễu hành đã truyền tải thông điệp về Chân-Thiện-Nhẫn một cách ôn hòa. Cô nói: “Nguyên lý này rất quan trọng đối với nhân loại.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/9/450581.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/11/204259.html

Đăng ngày 13-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share