Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 10-09-2022] Các học viên thường xuyên tổ chức các hoạt động tại Khu phố Tàu ở London để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trưa ngày 30 tháng 9, các học viên dựng biểu ngữ và quầy thông tin, đồng thời trình diễn các bài công pháp. Trời đang chuyển mùa, những cơn gió lạnh thổi qua London và những cơn mưa phùn liên miên mấy ngày liền làm không khí ẩm ướt. Khu phố Tàu của London là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng bất kể thời tiết thế nào, đường phố lúc nào cũng nhộn nhịp du khách từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều người đã dừng chân, theo dõi hoạt động của các học viên, trò chuyện với họ và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

ea7bee70e5b887a4af3dc553a47c720c.jpg
d0cf51c4b2accf693cf2107ad156653a.jpg
Các học viên thường xuyên tổ chức sự kiện ở Khu phố Tàu để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ

cf519c74985a8f570df5cafa6018ab42.jpg
7192886fec5068dfbd1fca47df1a6701.jpg
71bbada29a88d6c87ca8a269ab0b237e.jpg
e4ec4a8c36ffa8afedf88437c63b9580.jpg
313aad33beab16d0b64b2f42405339e1.jpg
4c29b6c31e46e7d21c4e1ecce4b90220.jpg
fc2b5b8c741d6cd925288228d88d68c7.jpg
Mọi người ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ

“Pháp Luân Đại Pháp là một biểu tượng của London”

Cô Siobhan, đến từ Bắc Ireland, đang học nhiếp ảnh. Cô đang viết truyện ngắn – là bài tập của chương trình thạc sỹ. Cô và các bạn cùng lớp đã đến Khu phố Tàu và xem các học viên biểu diễn các bài công pháp.

Cô cho biết cô hiện 23 tuổi, nhưng từ lúc mới hai, ba tuổi, cô đã thấy các học viên tổ chức sự kiện và ngồi thiền. Khi lớn lên, cô cũng luôn nhìn thấy các học viên ngồi đó, thiền định và nói với mọi người về cuộc bức hại. Cô nói, hồi đó vì còn quá nhỏ nên cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô đã dừng lại để đọc các biểu ngữ, mỗi lần như vậy, cô ấy lại biết thêm một chút về Pháp Luân Đại Pháp và ĐCSTQ.

Cô giải thích lý do tại sao cô chọn chụp ảnh các học viên ở Khu phố Tàu cho truyện ngắn của mình, “Tôi nghĩ họ là một biểu tượng của London, một loại hình ảnh mang tính biểu tượng. Mỗi khi nghĩ đến London, tôi lại nghĩ đến họ.”

Cô nói với các học viên, “Tôi hết sức tôn trọng hoạt động kháng nghị ôn hòa của các bạn. Các bạn biết cuộc bức hại tàn bạo đến thế nào, nhưng các bạn lại có thể kể để mọi người cực kỳ dễ tiếp nhận. Bạn biết đấy, có những nhóm người khi muốn nói gì đó, họ nóng lòng muốn bày hết thông tin ra cho mọi người. Nhưng với tiếng nhạc êm dịu và sự thiền định tường hòa của bạn, các bạn đã thể hiện mong muốn của mình rất rõ ràng.” Cô cho biết đó là lý do tại sao cô chọn viết về cuộc kháng nghị ôn hòa và bền bỉ của các học viên cho bài tập của mình.

Từ Seattle đến London

Cô Normi ​​đến từ Seattle cho hay, cách đây ba năm, cô đã gặp một học viên ở đây, rồi được nghe kể về môn tu luyện này và được tặng một bông hoa sen giấy. Kể từ đó, cô Normi ​​muốn tìm hiểu xem tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Khi đến thăm Khu phố Tàu, cô thấy hoạt động của các học viên, liền tiến đến và trò chuyện với họ. Cô cho biết cô vẫn còn giữ bông hoa sen nhỏ và muốn biết thêm về cuộc bức hại. Cô lấy điện thoại di động ra và cho các học viên xem bông sen mà cô được tặng ở Seattle.

Cô nói rằng cô rất hứng thú và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. “Bức hại các nhóm người có tín ngưỡng là điều không thể dung thứ. Đức tin là quyền cơ bản của mọi người”, cô nói.

Cô nói với học viên này rằng cô mới đến Anh được một tuần thì gặp lại Pháp Luân Đại Pháp. Người học viên đã cung cấp cho cô Normi ​​một số tin tức cập nhật về cuộc bức hại và một bông hoa sen trong suốt màu xanh.

130fd3a21c2145c6e305a59ebb182c19.jpg
Cô Normi ​​đến từ Seattle rất vui khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở London.

Bác sỹ Brazil: Chân-Thiện-Nhẫn là điều chúng ta cần

Cô Erica là một bác sỹ tâm thần ở São Paulo, Brazil. Cô dừng chân tại khu trưng bày của các học viên ở Khu phố Tàu và cho hay chuyên môn của cô là nghiên cứu tâm linh. Cô biết thiền định có thể giúp con người giải tỏa căng thẳng nên rất có lợi cho hòa bình và ổn định xã hội.

“Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn cao, rất khó đạt được”, cô nói. “Rất khó làm được, nhưng nếu mọi người ít nhất có thể cố gắng tuân theo những nguyên tắc này, thì sẽ có lợi cho bản thân và cộng đồng. Đó là điều chúng ta cần mỗi ngày.“

Cô chia sẻ: “Nếu tôi có thể nhớ ba từ này trong cuộc sống hàng ngày, có lẽ tôi sẽ kiên nhẫn hơn, bình tĩnh hơn và có thể đến văn phòng nhiều hơn. Trong quá trình chữa bệnh cho người khác, tôi sẽ có thêm sự đồng cảm với nỗi đau của bệnh nhân.”

Người học viên đã cho cô ấy xem các website để học các bài công pháp trực tuyến. Cô cho biết cô rất sẵn sàng thử tập thiền.

e214035661c27990fac732e83855ca21.jpg
Cô Erica, một bác sỹ tâm thần, ký vào bản kiến ​​nghị.

Khách du lịch: Hy vọng có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại

Cô Amanda, đến từ Canada, và anh Sebatiaf, bạn cô, đã ký tên vào bản kiến ​​nghị. Cô cho biết cô đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ nhiều năm trước ở Canada.

Cô nói: “Thật là một điều khủng khiếp khi lấy nội tạng khỏi cơ thể khi họ đang còn sống. Cô nhấn mạnh rằng việc này phải chấm dứt vì nó thật tàn nhẫn. Cô cho rằng mọi người có nhiệm vụ phải lên tiếng để chấm dứt loại tội ác này.

e88499f07d487563574153896ee67e87.jpg
Cô Amanda và anh Sebatiaf, bạn của cô

Anh Sebatiaf đến từ Mexico đang đi ngắm cảnh London, cho biết, “Tôi hy vọng có thể làm điều gì đó để chấm dứt cuộc bức hại này, điều này có thể mang lại một sự thay đổi lớn. Cuộc bức hại này không chỉ diễn ra ở Trung Quốc, mà còn tác động rất xấu đến thế giới bên ngoài.

“Chúng ta có thể nỗ lực mà từng chút tiến tới. Ít nhất thì chữ ký của tôi có thể đóng một vai trò nhỏ trong quá trình này. Mặc dù Mexico ở rất xa Trung Quốc, nhưng tôi tin chắc rằng những gì xảy ra ở Trung Quốc đều có tác động đến tất cả các nước khác trên thế giới. Tôi không được nghe nói nhiều về những vụ bê bối của ĐCSTQ ở Mexico, nhưng khi thăm Châu Âu, tôi mới biết. Thật là sốc.”

Tallulah đến từ Ireland cho biết sau khi ký vào bản kiến ​​nghị rằng nạn thu hoạch nội tạng sống không bao giờ được xảy ra. Cô nói, “Tôi hy vọng chữ ký của tôi sẽ có ích. Tôi đã nghe nói về tình trạng vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ đã nhiều lần rồi. Không thể dung thứ cho việc bức hại các nhóm tôn giáo tín ngưỡng.”

Cô Kai là một sinh viên ở London. Sau khi ký tên vào bản kiến ​​nghị, cô nói, càng nhiều người ký tên, thì càng có nhiều người chú ý đến cuộc bức hại và giúp chấm dứt nó.

2ec4c4f62c1024b94aa388746d37f741.jpg
Cô Kai ký đơn lên án cuộc bức hại.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao lại bị ĐCSTQ lại bức hại ?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.
Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/2/450333.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/5/204167.html

Đăng ngày 10-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share