Baì viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-09-2022] Vào mỗi chiều thứ Sáu và thứ Bảy trong tháng 9 năm nay, các học viên đã tổ chức các hoạt động trước Bảo tàng Nobel ở Stockholm. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho khách du lịch và người dân địa phương và nói với họ về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp trong 23 năm qua.

Nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và lên án những tội ác tàn bạo của ĐCSTQ. Trong số đó có một cặp vợ chồng Thụy Điển, cô Ann và chồng cô. Cô Ann là người Trung Quốc gốc Hồng Kông hiện đang sinh sống tại Thụy Điển.

Cô nói, “Cảm ơn (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) vì sự nỗ lực và cống hiện của các bạn. Trong rất nhiều năm qua, các bạn đã kiên trì phản đối cuộc bức hại trong hòa bình trên khắp thế giới, điều đó thật đáng khâm phục. Tất cả chúng tôi đều bị lừa dối và hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ tôi biết rằng tất cả các bạn đều là những người tốt ”. Cô Ann đã bày tỏ những lời chân thành của mình khi gặp các học viên trước Bảo tàng Nobel.

1a7783ac1363e26a422d34e665f28812.jpg
ac400c7165b544f7e26cd785add82cf1.jpg
Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ trước Bảo tàng Nobel

5137bc79196ba8fd1171fa7923dbdc78.jpg
552750ccbba2dcbd6b3984a4430c688b.jpg
Mọi người ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Hôm 16 tháng 9, khi cô Ann cùng người chồng Thụy Điển của cô đi ngang qua nơi diễn ra sự kiện, họ đã dừng lại và nói chuyện với các học viên. Cô Ann giới thiệu bản thân và giải thích rằng mình là người Hồng Kông đã nhập cư vào Thụy Điển hơn 20 năm trước.

Cô nói với các học viên rằng cô thường thấy các học viên giảng chân tướng trên đường phố Hồng Kông, nhưng cô luôn tránh họ. “Vì ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ, tôi đã tưởng rằng các bạn chống lại chính phủ. Tôi hoàn toàn phủ nhận các tài liệu giảng chân tướng, bảng trưng bày, biểu ngữ, v.v. Của các học viên. Mãi đến khi xảy ra sự việc ở Hồng Kông, tôi mới tỉnh ngộ”.

Cô nói tiếp, “Sự việc này khiến tôi nghi ngờ phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ, vậy nên tôi đã đi tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Pháp Luân Đại Pháp. Hóa ra tuyên truyền của ĐCSTQ là hoàn toàn vô căn cứ. Tất cả đều là vu oan và phỉ báng Đại Pháp. Bây giờ tôi đã hiểu các bạn. Các bạn đã giảng chân tướng trong suốt những năm qua để vạch trần cuộc bức hại, điều này thực sự ấn tượng. Tất cả chúng tôi đều bị ĐCSTQ lừa dối. Thật quá tàn ác”.

Chồng cô liên tục gật đầu đồng ý. Ann còn cho biết cô ấy luôn cảm thấy có lỗi, vì vậy cô ấy muốn nói với các học viên về trải nghiệm của mình và chân thành xin lỗi họ.

Cặp đôi cũng bày tỏ hy vọng rằng, “Nhiều người nên nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ càng sớm càng tốt, và đừng để bị lừa bởi những lời dối trá của ĐCSTQ”. Họ vui vẻ nhận các tài liệu chân tướng và nói rằng họ muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Luyện công dưới mưa

Hôm 17 tháng 9, các học viên vừa dựng bảng và bàn trưng bày trước Bảo tàng Nobel. Được một lúc thì trời đổ mưa. Họ nhanh chóng lấy các tấm nilon phủ lên bảng trưng bày và tài liệu. Sau đó, họ tiếp tục các hoạt động của mình như thường lệ. Các du khách đứng trú mưa trước bảo tàng và xem các học viên luyện công dưới mưa.

927870f1186d9cf2aafbb1926b289bbc.jpg
Các học viên trình diễn các bài công pháp dưới mưa vào ngày 17 tháng 9.

31a3381c92ef0f7cad3b3d35748b515f.jpg
Nhiều người cho biết họ rất xúc động khi thấy sự kiên trì của các học viên.

Chưa đầy nửa tiếng sau, trời tạnh mưa. Nhiều người đã chứng kiến ​​sự kiên trì của các học viên. Một số người đến và bắt đầu đọc bảng trưng bày hoặc trò chuyện với các học viên. Những người khác ký vào bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Học viên Olga cho biết gió hay mưa cũng không thể ngăn các học viên nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà cho hay bà đến từ Ba Lan và đã trực tiếp trải nghiệm sự tồi tệ của Đảng Cộng sản. Bà tham gia vào mọi sự kiện để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại.

6c46d964dc21740c2bf37915754b89ba.jpg
Học viên Olga

Bà nói: “Giờ đây nhiều người muốn biết sự thật và sẵn sàng nhận tờ rơi.“ Bà hy vọng tất cả mọi người trên thế giới sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại càng sớm càng tốt.

Các du khách: Giúp chấm dứt cuộc bức hại

Vào ngày 23 và 24 tháng 9, thời tiết rất đẹp. Một dòng người không ngớt đã nán lại nói chuyện với các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Anh Christopher, một giáo viên đến từ một thành phố ở miền Bắc Thụy Điển, nói rằng ba năm trước anh ấy đã đến Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông, và anh đã biết tình hình nhân quyền tồi tệ ở Trung Quốc. Anh kinh ngạc và phẫn nộ khi nghe nói về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Anh nhận định: “Đây là một vấn đề lớn và nghiêm trọng. Tất cả chúng ta cần phải chú ý đến điều này, và chúng ta hãy cùng nhau chấm dứt nó.” Anh ký vào bản kiến nghị và nói, “Cho tôi xin một số tài liệu chân tướng bằng tiếng Anh. Tôi sẽ nói với các học sinh của mình về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp”. Anh cho hay anh phải giúp các học viên truyền bá thông tin, và vạch trần những điều đáng hổ thẹn do chính quyền độc tài gây ra, và ngăn chặn việc ĐCSTQ bức hại những người tốt.

Hai chị em đến từ Đức đã dừng lại và đọc kỹ các bảng trưng bày. Họ trò chuyện với một học viên nói tiếng Đức trong một thời gian dài. Sau khi hiểu sự thật, họ hỏi họ có thể giúp các học viên bằng cách nào. Khi họ biết về việc ký bản kiến nghị trực tuyến, họ đã rất vui. Họ cho biết họ sẽ chia sẻ với nhiều người hơn nữa về cuộc bức hại và kêu gọi mọi người ký bản kiến nghị. Họ còn nói rằng họ sẽ liên hệ các tổ chức mà họ tham gia để giúp truyền bá thông tin.

Mọi người muốn được học Pháp Luân Đại Pháp

Khi trông thấy các học viên trình diễn các bài công pháp, hai thanh niên Thụy Điển cho biết họ cảm thấy tồi tệ về cuộc bức hại. Họ hỏi một học viên rằng liệu các học viên ở Trung Quốc có thể đánh lừa cảnh sát bằng cách nói rằng họ không tu luyện. Một học viên bảo với họ rằng các học viên tu luyện bản thân để trở thành người tốt theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, và không thể nói dối.

Có hai bạn trẻ cho biết họ đã hiểu và ký vào bản kiến nghị. Họ nói rằng họ ghi nhận các giá trị đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn. Một trong số họ nói, “Nguyên tắc này quan trọng đối với tất cả mọi người trên thế giới. Chúng ta cũng nên học cách thực hành Pháp Luân Đại Pháp.”

Một phụ nữ đến từ Tây Ban Nha bày tỏ sự quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói, “Tôi cảm thấy thư thái khi đứng đây với các bạn, và tôi cảm nhận được một trường năng lượng mạnh mẽ.” Cô cho hay cô rất xúc động khi nhìn thấy một môn yên bình như vậy. Khi nhận được một tờ thông tin bằng tiếng Tây Ban Nha, cô ấy rất vui, “Chỗ này (địa điểm luyện công) gần nhà tôi. Vì vậy, tôi sẽ liên hệ với họ khi tôi trở về. Cảm ơn các bạn.“

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/27/450148.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/2/204115.html

Đăng ngày 07-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share