Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-09-2022] Ngày 17 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Poolesville thường niên lần thứ 30. Người dân địa phương đã tìm hiểu về Pháp Luân Công và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

87355380b583ac2d1d5c03393804028f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành Ngày Poolesville thường niên, hôm 17 tháng 9.

15fc6dd3f3ef93be9bdd0978fe14b261.jpg

c4f82103f7a1c9e2e82a421bdb00baa3.jpg

Người dân địa phương học các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Đội trống lưng của Pháp Luân Công và nhóm rước bảng chân tướng đã tham gia sự kiện. Khi cuộc diễu hành kết thúc, Nghị sỹ bang Maryland, ông Neil Parrott, cùng vợ ông đã chụp ảnh kỷ niệm cùng các học viên.

Vợ của Nghị sỹ Parrott cho biết bà đã từng nghe nói về Pháp Luân Công nhiều năm trước khi còn ở trường đại học. Bà đã đọc bảng thông tin giới thiệu Pháp Luân Công trong khuôn viên trường. Khi bà biết một số học viên tham gia cuộc diễu hành từng bị bức hại ở Trung Quốc, bà rất ngạc nhiên và hỏi thăm về trải nghiệm của họ.

Một trong số họ là cô Vương Xuân Vinh, một doanh nhân đến từ Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cô đã bị giam giữ bất hợp pháp trong ba năm rưỡi vì đức tin của mình.

Em gái của cô, cô Vương Xuân Anh, y tá trưởng tại một bệnh viện ở Đại Liên, cũng đã bị giam giữ phi pháp hai lần trong Trại lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng trong năm năm ba tháng. Em gái cô đã bị tra tấn bằng cách cấm ngủ, đánh đập, còng tay rồi treo lên, và lao động khổ sai trong nhiều giờ.

Một học viên khác trong cuộc diễu hành từng bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc là Tiến sĩ Trương Vũ Vĩ. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Vì niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, bà đã bị bức hại trong một trung tâm tẩy não của ĐCSTQ. Bà Parrott bày tỏ sự cảm thông đối với những học viên Pháp Luân Công này, những người đã phải chịu sự bức hại tàn bạo dưới bàn tay của ĐCSTQ chỉ vì đức tin của họ.

Sau lễ diễu hành, các học viên đã trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công trước quầy thông tin và nói với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ ở Trung Quốc.

Một người đàn ông tên là Larry, đã bị thu hút bởi quầy thông tin của Pháp Luân Công. Ông chỉ vào tờ rơi trên tay mình và nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Tôi tin môn tu luyện này thực sự tốt”. Ông cho hay ông sẽ đến một điểm luyện công tập thể tại địa phương để học.

Ông Chris Chaffee, một ứng viên đang tranh cử vào Thượng viện, đã trò chuyện với một học viên rồi ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

03d2d2878a4880c2408d00818f5ea73d.jpg

Ông Chris Chaffee, ứng viên Thượng viện, ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng.

Cô Amisha Barochia là nhà nghiên cứu nội khoa. Cô đã nán lại để trò chuyện với một học viên: “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cần tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn; tất cả chúng ta cần phải kiên nhẫn, đặc biệt là trong xã hội ngày nay“, cô cho biết. “Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công quá sai trái. Mọi người bị bức hại chỉ vì đức tin, điều đó thật không công bằng. Họ có quyền được lựa chọn niềm tin của mình”.

Cô Barocchia đã ký vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bà Brenda, một người dân địa phương, cho biết bà đã xem các học viên Pháp Luân Công tham gia sự kiện này trong nhiều năm. “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, bà nói. Bà ký tên vào bản kiến nghị phản đối việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công.

Trong sự kiện này, gần 100 người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/19/449809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/26/204026.html

Đăng ngày 29-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share