Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Wanganui, New Zealand

[MINH HUỆ 20-09-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Hội chợ Tinh thần diễn ra tại Otaki, New Zealand diễn ra vào ngày 17 tháng 9 vừa qua. Otaki năm giữa thủ đô Wellington và North Par, một thị trấn duyên hải bờ Tây đậm nét lịch sử văn hóa Maori.

Người dân địa phương đã ghé qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại và ủng hộ các học viên.

9c34a5f1b757030558d0658f6a70b0b8.jpg

Ông Michael Crawford ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Ông Michael Crawford, một chủ doanh nghiệp, cho biết ông rất thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Ông nói rằng Chân-Thiện-Nhẫn là chuẩn tắc mà tất cả mọi người đều nên tuân theo. Chỉ có chuẩn tắc này mới có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Ông nói bức hại tín ngưỡng là hoàn toàn sai lầm. Con người có quyền theo đuổi tín ngưỡng của mình. Ông cho rằng cuộc bức hại mà Pháp Luân Đại Pháp phải gánh chịu ở Trung Quốc càng làm lộ rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông chỉ ra rằng chủ nghĩa cộng sản đã chứng tỏ nó là một chế độ sai lầm ở tất cả những quốc gia từng đi theo chủ nghĩa này. Những gì nó mang lại chỉ là thảm họa và tàn sát. Vô số người dân vô tội đã bị tra tấn đến chết, bị bỏ đói, bị diệt chủng, hoặc bị bức hại đến chết, v.v.

Ông Michael chỉ ra rằng chính quyền chuyên chế cộng sản nào cũng làm như vậy vì lợi ích của nó. Bản thân họ thực thi chủ nghĩa tư bản nhưng lại ép buộc người khác phải sống theo chế độ cộng sản. Trong quá trình này, họ dùng đến các thủ đoạn dối trá và bạo lực. Thật tà ác. Ông tán dương các học viên vì những nỗ lực của họ trong việc lan tỏa chân tướng. Ông muốn nói với mọi người Trung Quốc rằng cho dù khó khăn đến đâu, miễn là chúng ta luôn giữ niềm tin vào Thần thì sẽ có hy vọng.

Ông Calvin Solomon, một nhà trị liệu bằng âm thanh nổi tiếng ở địa phương, cũng có một gian hàng tại lễ hội. Ông đã đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với một học viên, sau đó ông ký bản kiến nghị để ủng hộ phong trào phản bức hại.

Ông nói, Trung Quốc có lịch sử lâu đời và một nền văn hóa uyên thâm. Người Maori chính là đến từ Trung Quốc, nơi đây từng là thánh địa trong tâm mỗi người dân trên thế giới. Trung Quốc nhất định không nên rơi vào tình trạng như hiện nay. Những điều mà ĐCSTQ làm đối với đất nước Trung Quốc và người dân Trung Quốc thực sự khiến Thần thịnh nộ. Ông cho rằng ĐCSTQ nên biến mất khỏi trái đất này.

Ông khích lệ các học viên: “Việc các bạn truyền rộng chân tướng là vô cùng ý nghĩa. Nếu nhiều người hơn nữa biết về việc này, năng lượng trong tâm họ sẽ kết nối lại, Thần sẽ thấy điều đó và sẽ trợ giúp những người tốt xoay chuyển vạn vạt.”

Ông Calvin kinh hoàng trước tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngay khi họ vẫn còn sống. Ông cho rằng điều đó cực kỳ tà ác. Ông cho biết ông sẽ nói điều này với tất cả những ai ông biết và đề nghị họ cầu nguyện cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều người tham gia lễ hội đã ghé qua quầy thông tin và nhận hoa sen giấy do các học viên gấp tay. Bà Moeawhi là chủ cửa hàng pha lê địa phương. Bà ngạc nhiên khi nhận bông hoa sen từ một học viên; bà nói bà cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp chạy qua cánh tay bà rồi truyền ra khắp thân thể. Thật kỳ diệu. Bà định sẽ treo bông hoa sen trong cửa hàng pha lê của mình và chia sẻ điều kỳ diệu này với khách hàng.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/20/449853.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/27/204037.html

Đăng ngày 29-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share