Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland

[MINH HUỆ 16-09-2022] Từ ngày 9 đến 11 tháng 9 năm 2022, Lễ hội Tâm trí-Thể chất-Tinh thần đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Brisbane. Các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp tại sự kiện này. Nhiều người nhận tờ thông tin trong khi một số học các bài công pháp và trực tiếp trải nghiệm trường năng lượng hòa ái của Pháp Luân Đại Pháp.

Sự kiện ba ngày này đã diễn ra với sự tham gia của 187 nhóm và có hàng chục nghìn người tham dự. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Một số người đã học các bài công pháp tại quầy triển lãm Pháp Luân Đại Pháp, trong khi nhiều người hỏi các học viên địa điểm luyện công tại địa phương và dự định sẽ đến học.

b0962bbdda2533cf3fd4b0b739c00c11.jpg

a8d175625cbb668e12e26cf4f45def7a.jpg

c2e9e1f8d1f64d0c4b6ae94bc005e610.jpg

af90dbac6df07f58feeaa0b985cf7a53.jpg

257e9ff3bb51fcd6364b30093e63ce6c.jpg

Người Úc có cơ hội học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Tâm trí-Thể chất-Tinh thần tại Brisbane

Những người tham dự lễ hội học các bài công pháp của Pháp Luân Công

Cậu bé Caio Welch, 9 tuổi, có cái tên mang ý nghĩa là hạnh phúc, rất hứng thú với Pháp Luân Công. Cậu bé đã tập bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp” cùng với các học viên.

9fe12228af8a9d14ef40fead97b21853.jpg

Cậu bé Caio Welch 9 tuổi, luyện bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp”

Bố cậu bé đứng xem và nói với các học viên: “Khi thấy quầy của các bạn, tôi cảm thấy một số bức ảnh trưng bày trông rất quen. Tôi nhận ra đây chắc hẳn là Pháp Luân Công vì cả gia đình chúng tôi đã xem buổi biểu diễn của Shen Yun đầu năm nay. Có một tiết mục về Pháp Luân Công, và nó đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi.” Weich và gia đình đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công qua buổi biểu diễn đó.

Cô Sherona tập yoga từ khi còn trẻ. Cô đặc biệt bị cuốn hút khi nhìn thấy Pháp Luân Công tại lễ hội. Các học viên đã đưa cô tài liệu giới thiệu và tặng con gái cô một bông hoa sen gấp giấy tượng trưng cho sự thuần khiết giữa nghịch cảnh. Con gái cô rất vui mừng khi nhận được hoa sen.

Cô Sherona đã quay lại vào ngày thứ ba. Cô nói: “Tôi muốn thử pháp môn này”. Sau đó, cô học bốn bài công pháp đầu tiên. Cô nói: “May mà hôm nay tôi quay lại đây. Tôi thích sự bình yên mà các bài công pháp mang lại. Thật thư thái.” Cô hỏi các học viên nơi cô có thể tham gia luyện công tập thể và cho biết cô dự định sẽ đến điểm luyện công vào cuối tuần.

Cảm ơn các bạn vì những điều các bạn đã làm

b5d77790652309fd027808f46bc392fd.jpg

Ông David (trái) chăm chú lắng nghe khi một học viên nói về Pháp Luân Công.

Ông David tham dự lễ hội vào ngày thứ hai. Ông nhận ra quầy thông tin của Pháp Luân Công khi đang đi dạo. Vợ ông là người Trung Quốc, và ông sang đó vài lần trong những kỳ nghỉ. Ông nói: “Tôi luôn tự hỏi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại bức hại Pháp Luân Công?”

Sau đó, các học viên nói với ông rằng học viên Pháp Luân Công cố gắng tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày và trở nên khỏe mạnh nhờ luyện công.

Đồng thời, họ giải thích cho ông lý do tại sao ĐCSTQ bức hại các học viên ở Trung Quốc, giúp ông hiểu được chế độ độc tài toàn trị và ý đồ của chính quyền nhằm kiểm soát tư tưởng của người dân. Ông David nói: “Giờ thì tôi đã hiểu.”

Ông đã đưa hai con gái tuổi thiếu niên đến quầy thông tin vào ngày thứ ba của lễ hội để bọn trẻ cũng được tìm hiểu về Pháp Luân Công.

c266f7decf86145474430ad9338447e5.jpg

Ông Scott nói: “Tôi cầu chúc các học viên Pháp Luân Công mọi điều tốt đẹp nhất và cảm ơn họ vì tất cả những gì họ đã làm”

Ông Scott làm việc trong chính phủ Queensland. Mấy năm trước, ông đã thấy các hoạt động do các học viên tổ chức tại Quảng trường St George ở Brisbane. Ông nói: “Pháp Luân Công đã và đang tổ chức các hoạt động để giúp mọi người hiểu cuộc bức hại. Mỗi khi đi qua đây, tôi đều chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất và cảm ơn họ vì tất cả những gì họ đã làm, vì họ đang kêu gọi mọi người chấm dứt cuộc bức hại.”

Ông đã biết đến cuộc bức hại và nói: “Thật đáng sợ, đó là điều xấu ác nhất mà tôi từng biết. ĐCSTQ đối xử với người dân như vậy đó, ở Trung Quốc, con người chỉ là nô lệ, thậm chí tệ hơn. Họ kiểm soát quá nhiều thứ ở đó với sự hỗ trợ của camera giám sát. Cuộc sống không nên như thế này.”

Ông Scott nói: “Các học viên Pháp Luân Công đã làm rất tốt. Đây là điều vô cùng ý nghĩa. Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ tiếp tục hoạt động tích cực và nhiều người hơn nữa có thể chú ý đến cuộc bức hại của ĐCSTQ.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/15/449630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/19/203930.html

Đăng ngày 26-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share