Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 08-09-2022] Từ ngày 2-4 tháng 9 đã diễn ra Lễ hội Dân gian truyền thống ở Hanau, một thành phố ở miền Trung nước Đức. Các học viên Pháp Luân Công đã có một quầy thông tin tại lễ hội để giới thiệu môn tu luyện này với công chúng bằng cách biểu diễn các bài công pháp, gấp hoa sen giấy nhỏ, và nói về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Khi mọi người nhận thức được sự tàn khốc của cuộc bức hại, họ đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo này.

Hanau là một thành phố vệ tinh quan trọng của Frankfurt, trung tâm tài chính của Đức. Năm nay kỷ niệm 60 năm lễ hội dân gian, được tổ chức bên bờ sông Main cạnh Cung điện Philippsruhe. Theo truyền thông địa phương, lễ hội kéo dài ba ngày và đã thu hút hơn 60.000 khách tham dự.

68eb9d12130c23065058634d9a9a86fe.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Mong muốn được học Pháp Luân Công

Cô Julia, một nhân viên văn phòng, cùng những người bạn đi cùng quan sát các học viên luyện công một cách thích thú. Họ đã nhận được rất nhiều thông tin và tạp chí Minh Huệ mới nhất từ ​​một học viên. Cô Julia nói với người học viên rằng cô muốn luyện công để có được sự bình yên trong tâm như cô cảm nhận được từ các học viên.

Cô nói: “Chân-Thiện-Nhẫn thật tốt. Thế giới cần những giá trị này nhiều hơn. Chúng tôi sẽ đến thăm điểm luyện công tập thể của các bạn vào Chủ Nhật.”

0dfd2a8271372c57acc1bb4b0fe1177c.jpg

Khách tham dự học cách gấp hoa sen bằng giấy trong khi nghe một học viên nói về cuộc bức hại của ĐCSTQ

Cô Tanja đã gấp một bông hoa sen cùng con gái. Cô cho biết: “Hôm nay, tôi đã học được rất nhiều điều. Tôi rất vui khi nhận được hai tạp chí [Minh Huệ] và tôi đã tải xuống các tệp audio từ Internet. Nhóm các bạn có luyện công vào Chủ Nhật không? Tôi thực sự rất quan tâm. Mọi người bây giờ đang phải chịu quá nhiều áp lực. Những điều tiêu cực diễn ra ở khắp mọi nơi, và mọi người đều phải thay đổi. Tôi nghĩ [Pháp Luân Công] có thể giúp tôi, và tôi rất biết ơn những cố gắng của các bạn.”

4124c06b96a6d764062d30080bd63076.jpg

Anh Mario và Anh Georgi đọc tờ thông tin về Pháp Luân Công

Lên án cuộc bức hại

9046e71227b69ac9c98ee2881e8a3b1c.jpg

11b34ca72145a1d7475ca6e2d76af2be.jpg

e7469fc7afd7d9dd240128ceb7ac42b5.jpg

Mọi người dừng chân tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Anh Alexander đã nhận một tờ rơi và ký tên vào bản kiến ​​nghị. Anh nói: “Những giá trị [Chân-Thiện-Nhẫn] này rất quan trọng. Hầu hết mọi người trong xã hội chúng ta nên suy ngẫm về những giá trị này. Chúng ta nên hỏi xem chúng ta đến từ đâu và mục đích cuối cùng là gì.“

“Tôi tin chắc rằng Chân-Thiện-Nhẫn có thể khiến xã hội phát triển theo hướng tích cực. Tôi nghĩ rằng các nước phương Tây rất cần các bài công pháp của các bạn, chúng có thể cho mọi người sự minh mẫn và trí tuệ.”

Cô Beaten tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ trong lúc con cô gấp hoa sen giấy. Cô đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô Beaten nói: “Mọi người dần dần đã biết thông tin này [cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với nhiều nhóm người] qua truyền thông, điều này hoàn toàn đi ngược lại tự do và công lý. Tất nhiên điều đó thật tệ. Nếu mọi người có thể hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn này thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn.”

Ông Klaus ký vào bản kiến ​​nghị, rồi nói chuyện với một học viên hơn nửa giờ. Ông nói: “Tôi nghĩ giá trị này [Chân-Thiện-Nhẫn] là tinh tế. Tôi mong xã hội chúng ta có thể có nhiều điều theo những giá trị này hơn.” Về cuộc bức hại, ông nói: “Tôi không sao hiểu nổi tại sao những nguyên lý này lại bị bức hại.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/8/448952.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/16/203895.html

Đăng ngày 21-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share