Bài viết của học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 19-09-2022] Các học viên đã được mời biểu diễn các bài công pháp tại một sự kiện cộng đồng ở St-Eustache, thị trấn nhỏ phía Bắc Quebec, Canada vào ngày 10 tháng 9 năm 2022.

63ff681167d8410270d3299eb7d10cae.jpg

d60f85e089d1a896f9b729080a898066.jpg

Mọi người học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại một sự kiện cộng đồng, ngày 10 tháng 9 năm 2022

cfec96fef629163a7fadc1144eb8531f.jpg

71c51b43a32ce96bcb7f487d8049b4e8.jpg

f0ba59006055454564ce81a614c89e92.jpg

7b56711a573eda705fd141a0d86d48d4.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong một sự kiện cộng đồng, ngày 10 tháng 9 năm 2022

Bữa tiệc Khu phố Seigneurie tại St-Eustache là một sự kiện do cộng đồng tổ chức nhằm mời những người hàng xóm ra ngoài và tận hưởng ánh nắng mặt trời trước khi mùa hè kết thúc.

Nhận lời mời của bà Isabel Mattioli, ủy viên hội đồng thành phố St-Eustache, các học viên đã tham gia hoạt động diễn ra tại công viên Parc Pierre Laporte để giới thiệu môn tu luyện cho người dân và hướng dẫn họ các bài công pháp.

Bà Isabelle Baril và những người bạn của bà đã học các bài công pháp ngay tại chỗ. Bà cho biết, “Tôi cảm thấy rất hứng thú với các bài tập này, nó giúp tôi thư giãn. Tôi sẽ đọc tờ rơi và vào mạng để tìm hiểu thêm”. Bà cho hay bà tán đồng với nguyên tắc “Chân-Thiện-Nhẫn” được in trên bìa tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ làm việc tại trung tâm y tế địa phương nói với học viên Josée rằng cô ấy sống ở gần đó, và cô ấy thường thấy cô Josée luyện công trong công viên. Cô ấy hỏi cô Josée lý do tại sao không được phép tập Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Cô Josée nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp đã từng rất phổ biến ở Trung Quốc vào những năm 1990 và nhanh chóng được truyền rộng khắp Trung Quốc chỉ trong vài năm. Lúc đầu, pháp môn này được chính phủ cho phép và hoan nghênh. Nhưng vì số học viên tăng lên nhanh chóng, đến năm 1999, đã có một 100 triệu người theo tập. Nhận thấy số người tập Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn số đảng viên nên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ra lệnh cấm Pháp Luân Công vào tháng 7 năm đó. Vô số học viên đã bị tra tấn đến chết, thậm chí bị thu hoạch nội tạng vì không từ bỏ niềm tin của mình.

Sau khi nghe cô Josée giải thích, người phụ nữ đã rất xúc động nói rằng cô ấy không biết điều đó và cô ấy sẽ dành thời gian để tìm hiểu thêm trên mạng. Cô ấy cũng quan tâm đến việc học các bài công pháp.

dc27db5a4ff4d910daac2f556a8e53d4.jpg

Bà Isabel Mattioli (bên phải), một trong những người tổ chức sự kiện, chụp ảnh cùng các học viên.

Bà Isabel Mattioli, ủy viên hội đồng thành phố, nói với các học viên rằng nhiều người dân sống ở xa đã xem các bài công pháp và cho biết Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.

Vào cuối sự kiện, các cư dân đã đến quầy Pháp Luân Đại Pháp để nói chuyện với các học viên. Một số muốn học các bài công pháp, và một số cho biết họ cảm thấy yên bình khi xem màn biểu diễn các bài công pháp.

Phục hồi sau cơn chấn động nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

9762b186784f9945ca10a6f755140b4e.jpg

Cô Josée (bên trái) thực hiện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp, bài tọa thiền.

Cô Josée, sống ở St-Eustache, đã chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời của cô khi hồi phục khỏi cơn chấn động chỉ sau ba ngày thực hành Pháp Luân Đại Pháp.

Vào một ngày năm 2012, cô Josée đang làm việc trong một ngân hàng. Sau khi cất tiền mặt vào ngăn dưới của một chiếc két sắt nhiều tầng kiểu cũ, cô đứng dậy thì đầu của cô đập mạnh vào cánh cửa đang mở phía trên khiến cô bị chấn động. Di chứng của vụ chấn động khiến cô Josée bị đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và nhận thức khó khăn. Cô đã không thể thực hiện được bất cứ bài tập nào, và trở nên rất nhạy cảm với ánh sáng và tiếng ồn. Cô phải nghỉ làm trong hai năm để ở nhà. Cuộc sống của cô khi đó rất khốn khổ.

Đến năm 2019, tình trạng của cô Josée trở nên tồi tệ hơn. Ngay cả những cử động nhẹ cũng khiến cô buồn nôn, mệt mỏi, khó chịu và đau đầu. Cô không thể đọc bất kỳ đoạn văn nào, và khi cô cố gắng đọc cô sẽ buồn nôn. Cho dù cô ấy ngủ hơn 12 tiếng vào ban đêm, nhưng ban ngày cô vẫn cần chợp mắt thêm vài lần. Cuối cùng, cô lại phải nghỉ việc.

Mùa hè năm 2019, anh họ của cô khuyên cô thử tập Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng chấn thương ở đầu khiến cô khó đọc sách hoặc luyện công. Anh họ của cô đã động viên cô đến điểm luyện công nhóm ở Khu phố Tàu ở trung tâm Montreal để luyện công.

Cô Josée đã đến đó trong ba ngày liên tiếp. Vào ngày thứ ba, cô đã trải nghiệm một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Cô cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Cơ thể và tâm trí cô trở nên nhẹ nhõm. Trong lòng cô tràn ngập niềm hạnh phúc.

Chưa đầy một năm sau khi cô Josée bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các triệu chứng chấn động của cô đã biến mất. Ở độ tuổi 50, cô đã lấy lại được năng lượng như thuở đôi mươi. Đầu óc cô minh mẫn và cô có thể chơi tất cả các môn thể thao mà cô từng yêu thích.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/19/449823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/23/203990.html

Đăng ngày 25-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share