Bài viết của Cao Tư Vũ, phóng viên Minh Huệ tại Thụy Sỹ

[Minh Huệ 09-09-2022] Ngày 3 tháng 9 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sỹ đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm mua sắm Neuwiesen ở Winterthu nhằm phơi bày cuộc bức hại 23 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ ký cho một bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt những hành động tàn bạo nhân quyền của ĐCSTQ.

Nhiều người đã tìm hiểu và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công thông qua sự kiện này. Một phụ nữ trẻ có tên Chantel nhận định: “Cuộc bức hại thật khủng khiếp! Hoàn toàn vô lý! Nó vi phạm nhân quyền. Chúng ta phải nỗ lực hết mình để chấm dứt tội ác này!”

16a86c82dcbdabdde72df68c1ae8c75d.jpg

Quầy thông tin của Pháp Luân Công ở trung tâm mua sắm Neuwiesen

598f88c5a7dbee21de5f48c83b49aca0.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

d0c779cd672268eae1b254aea299b90e.jpg

0cadf2ffa296f41053ffe022c2624bd3.jpg

3797c029d959818c4e6951bd8a232dd6.jpg

Người đi bộ ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Bà Susanne, một nhà giáo dục xã hội, đã dừng xe đạp để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Bà ký vào bản kiến ​​nghị và nói với một học viên rằng bà đã nghe nói đến cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà cho biết bà muốn giúp họ lan tỏa thông điệp này.

1acd2ecb1106391c3ed64b0aae1f6945.jpg

Bà Susane trò chuyện với một học viên

Một phụ nữ có tên Daniela làm việc cho một tổ chức trợ giúp người tàn tật. Cô cho biết cô đã nghe nói đến Pháp Luân Công một năm trước. Cô đã chủ định đến ký bản kiến ​​nghị sau giờ làm việc với hy vọng có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Daniela nói: “Các bài luyện công rất đẹp mắt. Chế độ cộng sản sợ những điều tốt đẹp.“

72941e39b926ffe7b23ad811fc90c683.jpg

Cô Daniela ký vào bản kiến nghị

Một người dân địa phương khác tên Anne cho biết cô ấy muốn ký vào bản kiến ​​nghị ủng hộ Pháp Luân Công.

“Mọi người ngày càng cảm thấy bất lực sau khi trải qua đại dịch và chiến tranh. Thật tuyệt khi các bạn có thể đứng ra, vạch trần cuộc bức hại và chia sẻ ý kiến ​​của mình”, cô Anne nói.

Cô Anne muốn nói với nhiều người hơn những gì cô đã tìm hiểu được về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Tôi chúc các bạn thành công”, cô nói.

Một phụ nữ có tên Manuela đã ký vào bản kiến ​​nghị sau khi nghe về cuộc bức hại. Cô ấy nói: “Thu hoạch nội tạng lẽ ra không nên tồn tại. Đó là ăn cướp cơ thể người!” Cô hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc được hưởng tự do.

2e735f168d7c60f0a486b9961d1659bd.jpg

Cô Angelika và cô Anuschka, hai nữ y tá, ký đơn thỉnh nguyện và lên án việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống

7f1e014ff2628291a27883c3bd1e3d8b.jpg

Cô Alexandra, một giáo viên trường học, cho rằng không ai đáng bị đe dọa hoặc bị trừng phạt vì có đức tin

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/9/448986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/16/203896.html

Đăng ngày 21-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share