[MINH HUỆ 14-07-2011] Vào ngày 9 và 10 tháng 7 năm 2011, các học viên Pháp Luân Công từ Ba Lan đã tập trung tại thành phố Wroclaw và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương. Wroclaw là thành phố lớn thứ tư ở phía tây nam Ba Lan. Trước chiến tranh thế giới thứ II, Wroclaw đã nổi tiếng là một thành phố thương mại và công nghiệp cũng như là một thành phố văn hóa Đức.

2011-7-14-minghui-poland-wroclaw-01--ss.jpg
Cả gia đình ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công

2011-7-14-minghui-poland-wroclaw-02--ss.jpg
Giới thiệu Pháp Luân Công cho khách qua đường

2011-7-14-minghui-poland-wroclaw-03--ss.jpg
Một người đàn ông mù (thứ hai từ bên phải) ký tên thỉnh nguyện

2011-7-14-minghui-poland-wroclaw-04--ss.jpg
Người dân địa phương ký tên thỉnh nguyện

Trong trung tâm thành phố Wroclaw, các học viên Pháp Luân Công đã phát các cuốn sách mỏng giới thiệu về Pháp Luân Công cho người dân địa phương và du khách đi ngang qua, đặt các tấm bảng trưng bày, và nói với công chúng rằng các học viên Pháp Luân Công vẫn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại, một điều khủng khiếp đã bắt đầu 12 năm trước. Một số học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, và các chữ ký được đặt trên một cái bàn gần đó.

Nhiều khách qua đường đã dừng lại để nghiên cứu các tấm bảng trưng bày, đọc cẩn thận các tài liệu, hay lắng nghe các học viên nói về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Người dân đã thể hiện sự phẫn nộ lớn đối với cuộc bức hại. Họ đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự quan tâm của họ và nói: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!

Khi một gia đình đi ngang qua thấy về cuộc bức hại, cặp vợ chồng đã đi thẳng đến bàn và ký tên thỉnh nguyện. Hai đứa trẻ trong gia đình đã hỏi các học viên: “Chúng cháu có thể ký tên để ủng hộ Pháp Luân Công như cha mẹ chúng cháu không?” Khi được đồng ý, các em đã tự hào và ký tên gọn gàng giống như cha mẹ mình.

Một số khách qua đường nói rằng những gì ĐCSTQ đang làm là không thể hiểu nổi. Sau khi ký tên xong, một số người vẫn hỏi: “Âm nhạc thật yên bình và các bài công pháp thật nhẹ nhàng, làm thế nào mà ĐCSTQ có thể bức hại tàn bạo các học viên như thế này?” Một số người đã trả lời: “Tôi biết rõ đảng cộng sản, và nó không bao giờ làm điều gì tốt.”

Một số người đã hỏi: “Các bạn còn cần bao nhiêu chữ ký nữa?” và sau đó kêu gọi người xem: “Mọi người, hãy đến đây và ký tên của các bạn! Cuộc bức hại phải chấm dứt ngay lập tức. Nó không thể tiếp tục!”

Một người đàn ông mù sau khi nghe sự thật từ một học viên, ông nói: “Tôi ủng hộ các bạn. Các bạn đang làm đúng. Tôi muốn ký tên thỉnh nguyện! Bạn có thể đưa tôi đến chỗ tôi có thể ký không?” Người học viên giúp anh ấy đến chỗ chiếc bàn và đưa anh một cây bút. Người đàn ông hỏi: “Bạn có thể vui lòng cầm tay tôi không? Tôi ký ở đây phải không? OK, tôi đã ký.”

Mặc dù trời nóng, các học viên đã ở lại để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp. Công chúng đã dành sự ủng hộ của họ và khuyến khích các học viên. Một số người đi bộ đã khuyến khích họ: “Nên có nhiều hơn những hoạt động giống của các bạn! Các bạn có thể tổ chức những hoạt động như thế này nhiều hơn không?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/14/波兰弗罗茨瓦夫市的征签反迫害活动(图)-243941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/23/126941.html

Đăng ngày 28-07-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share