Bài của một học viên ở New Zealand

[MINH HUỆ 20-07-2011] Các học viên Pháp Luân Công tại New Zealand đã tổ chức một buổi mít tinh tại Quảng trường Nữ hoàng Elizabeth ở trung tâm thành phố Auckland vào ngày 16 tháng 7 năm 2011 để kêu gọi chấm dứt 12 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhiều quan chức chính phủ New Zealand đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ của họ, và một số quan chức chính phủ đã đến buổi mít tinh. Hoạt động cũng đã thu hút sự chú ý của người qua đường.

2011-7-19-cmh-newzealand-01--ss.jpg
Học viên trẻ Kai Xin cầm bức ảnh của mẹ cô trong buổi mít tinh kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại 12 năm ở trung tâm thành phố Auckland. Mẹ của Kai Xin, bà Luo Zhixiang đã chết trong khi bị cảnh sát giam giữ sau khi bà bị bắt và giam giữ 12 ngày.

Ủng hộ của các lãnh đạo chính trị

2011-7-19-cmh-newzealand-02--ss.jpg
Ông Keith Locke, nghị sĩ Green và người phát ngôn cho bộ ngoại giao

Ông Keith Locke, nghị sĩ Green và người phát ngôn cho bộ ngoại giao, đã có một bài phát biểu tại lễ mít tinh. Ông nói: “Pháp Luân Công đã bị bức hại 12 năm, hàng ngàn người dân vô tội đã bị giam giữ, bị cưỡng bức lao động, ngược đãi thể xác, và thậm chí cả tra tấn đến chết. Đó là một điều đáng buồn.”

Nghị sĩ Locke nói rằng việc các chính trị gia Úc tham gia vào các hoạt động của Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại là rất quan trọng. Nó là cần thiết để mọi người chú ý và trực tiếp thấy sự phản đối của các học viên và mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại.

2011-7-19-cmh-newzealand-03--ss.jpg
Bà Margaret Taylor, người phát ngôn của Ân xá Quốc tế New Zealand

Bà Margaret Taylor, người phát ngôn của Ân xá Quốc tế New Zealand, nói rằng Tổ chức Ân xá Quốc tế ủng hộ đức tin của các học viên Pháp Luân Công và những hoạt động của họ. Bà nói rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc đã vi phạm những quy định nhân quyền quốc tế. Ân xá Quốc tế mạnh mẽ yêu cầu rằng chính phủ Trung Quốc ngay lập tức trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ.

2011-7-19-cmh-newzealand-04--ss.jpg
Ông Barry Wilson, chủ tịch Hiệp hội Quyền Dân sự Auckland

Ông Barry Wilson, chủ tịch Hiệp hội Quyền Dân sự Auckland, đã tiết lộ rằng Lãnh sự quán Trung Quốc một lần đã yêu cầu Hội đồng Auckland không cho phép các học viên Pháp Luân Công tổ chức các triển lãm giảng rõ chân tướng và diễu hành để phơi bày cuộc bức hại. Ông nói rằng họ ủng hộ các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công, và cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ để thỉnh nguyện cho nhân quyền và tự do tín ngưỡng.

Nhiều chính trị gia New Zealand cũng đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ của họ cho những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công để chấm dứt cuộc bức hại. Tiến sĩ Pita Sharples từ Đảng Maori, Ngoại trưởng ngài Murray McCully, và ông Phil Goff, lãnh đạo Đảng Lao động mong muốn buổi mít tinh thành công.

Người qua đường bày tỏ sự quan tâm, người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trong buổi mít tinh, và tổ chức một buổi triển lãm chống tra tấn và triển lãm ảnh giảng rõ chân tướng, phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, và mô tả sự truyền rộng của Pháp Luân Công trên khắp thế giới. Nhiều khách qua đường đã dừng lại để xem, và đọc cẩn thận các tài liệu giới thiệu. Một số người chụp ảnh. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công để chấm dứt cuộc bức hại. 27 người Trung Quốc cũng đã đưa ra tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Bà Ellen Rhodes đã đến xem triển lãm chống tra tấn, và đã bày tỏ sự cảm thông và quan tâm của mình. Bà nói rằng bà đã biết có nhiều điều bất công đang diễn ra ở Trung Quốc, nhưng nhìn thấy họ tra tấn các học viên Pháp Luân Công một cách tàn bạo như vậy, bà nói bà đã có một sự hiểu biết sâu sắc ĐCSTQ xấu xa như thế nào. Bà cảm thấy thật kinh khủng khi mà mọi người đối xử với những người khác quá tàn bạo trong thời đại văn minh ngày nay.

Tiếng nói của các học viên Pháp Luân Công

Bà Song đến New Zealand cách đây không lâu. Bà nhớ lại những gì đã trải qua khi bị giam trong một trung tâm giam giữ vào năm 2001. Bà đã chứng kiến các lính canh bức thực những học viên tuyệt thực như thế nào. Bà đã bị bắt lại năm 2008 vì phân phát thông tin về Pháp Luân Công, và đã bị hai năm lao động cưỡng bức. Bà Song nói rằng các học viên bị bắt giữ đã bị tước đoạt các quyền cơ bản nhất, như ngủ, sử dụng nhà vệ sinh, và tắm. Họ bị lạm dụng thể chất và giày vò tinh thần.

Bà Song nói rằng bà kiên trì giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho công chúng, vì những người đang bị những lời dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ là vô tội, và nhóm nạn nhân đích thực trong cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Bà Yuan đến từ Thượng Hải bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 1995. Bà nói rằng bà là một bác sỹ và đã từng bị nhiều chứng bệnh trong nhiều năm trước khi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Sau khi bắt đầu tập, bệnh tật của bà sớm biến mất.

Ông Yu nói rằng ĐCSTQ là nguyên nhân gốc rễ những đau khổ của người dân Trung Quốc, và nguồn gốc của tất cả các tội phạm xã hội ở Trung Quốc. Ông khuyên người Trung Quốc ở nước ngoài đọc Cửu Bình về Đảng Cộng sản, để thấy rõ bản chất của ĐCSTQ, và thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó càng sớm càng tốt.

Bối cảnh:

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tập luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc về tâm và thân. Việc thực hành liên quan đến các bài động tác chậm rãi, nhẹ nhàng và thiền định. Nó dễ học, thú vị khi thực hành, và miễn phí. Nguyên tắc chỉ đạo dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tập lần đầu tiên được giới thiệu bởi Sư phụ Lý Hồng Chí tại Trung Quốc vào năm 1992 và đã nhanh chóng phổ biến trên toàn Trung Quốc và khắp thế giới. Ảnh hưởng có lợi của nó trong việc nâng cao sức khỏe thể chất của một cá nhân, sức khỏe tinh thần, và tính cách đạo đức, chưa kể đến ảnh hưởng tích cực của nó trong cộng đồng và toàn xã hội, là không thể phủ nhận. Thực tế, Pháp Luân Công được thực tập bởi hơn 100 triệu người ở 110 quốc gia.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Theo những số liệu từ trang web Minh Huệ, ít nhất 3.413 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã bị bức hại đến chết. Các chuyên gia ước tính rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều. Hàng trăm hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn trong các nhà tù, trại lao động cưỡng bức, và các bệnh viện tâm thần. Hơn nữa, việc ĐCSTQ chỉ huy hệ thống quân đội, công an, tư pháp, và y tế để thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống là một trong những tội ác khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại. Trong mười hai năm qua, các học viên đã được liên tục nói về sự thật của Pháp Luân Công và phơi bày tội ác của ĐCSTQ trong một nỗ lực không mệt mỏi để chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/20/新西兰学员反迫害十二周年集会-政要支持(图)-244170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/22/126906.html

Đăng ngày 28-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share