Bài viết bởi phóng viên Minh Huệ Shu Jing

[MINH HUỆ 24-04-2011] Các học viên Pháp Luân Công ở Houston đã kỷ niệm năm thứ 12 cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 23 tháng 4 năm 2011, bằng cách tập các bài công pháp và ngồi [tĩnh tọa]. Cuộc thỉnh nguyện vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 ở Bắc Kinh có sự tham dự của khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công. Cuộc thỉnh nguyện diễn ra ôn hòa, lý trí, và từ bi.

2011-4-24-houston425-banner--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Houston kỷ niệm năm thứ 12 cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 trước Đại sứ quán Trung Quốc

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh ở trước Đại sứ quán Trung Quốc từ 4 giờ đến 6 giờ 10 phút chiều ngày 23 tháng 4 năm 2011. Một vài học viên đã giương các biểu ngữ với dòng chữ: “Kỷ niệm năm thứ 12 cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, và “Pháp Luân Đại Pháp – Chân-Thiện-Nhẫn.” Các học viên khác ngồi ở dưới đất. Không khí thanh bình đã gây sự chú ý của người qua đường.

Về ngày thỉnh nguyện 25 tháng 4, một học viên bà Shen nói: “Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện với chính phủ Trung Quốc yêu cầu trả tự do cho các bạn đồng tu vô tội đã bị giam giữ [bất hợp pháp], và yêu cầu một môi trường thích hợp để tập luyện. Họ tự đề cao kỷ luật, trật tự, và đã thể hiện tâm thái cao quý của người học viên. Tuy nhiên, sau đó [Giang Trạch Dân] người đứng đầu Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu một cuộc đàn áp vô nhân đạo đối với Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

12 năm qua, cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn. Cuộc bức hại tàn ác là khủng khiếp, thậm chí việc mổ cắp nội tạng sống từ các học viên[Pháp Luân Công] đã xảy ra. Nhưng không thể đè bẹp ý chí của các học viên chân chính.

12 năm qua, con người đã biết được bản chất tà ác của ĐCSTQ. Gần 100 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nó [ĐCSTQ] không còn được bao lâu nữa. Pháp Luân Công ngày càng trở nên phổ biến hơn. Chân-Thiện-Nhẫn đã được truyền rộng trên 100 [hiện nay là trên 114] quốc gia.

Một học viên khác, bà Zhang nói: “Ngày 25 tháng 4 năm 1999 là một ngày tưởng niệm đầy ý nghĩa. Vào ngày 25 tháng 4 năm nay, chúng tôi tổ chức cuộc mít tinh ở đây trước Đại sứ quán Trung Quốc để cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Tôi hy vọng sẽ sớm đến ngày kết thúc cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles /2011/4/24/休士顿学员中领馆前纪念“四–8226-二五”(图)-239536.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/25/124634.html
Đăng ngày 29-04-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share