Những suy nghĩ sau khi đọc một bức thư chúc mừng năm mới của một học viên Tây Phương trong lực lượng hoạt động đặc biệt Hoa Kỳ

Bài viết của Hải Đào, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-02-2011] Các biên tập viên trang web Minh Huệ đã nhận được hàng chục ngàn lá thư trong dịp Tết Nguyên Đán 2011 gửi những lời chúc mừng năm mới tới Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công. Một lá thư trong số đó nổi bật bởi hoàn cảnh đặc biệt của tác giả bức thư. Bức thư viết: “Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp Tây phương trong lực lượng hoạt động đặc biệt Hoa Kỳ và gia đình kính gửi lời chúc mừng Tết Nguyên Đán tới Sư Phụ tôn kính!

Một số người trong chúng con đã tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công do công việc đặc thù của chúng con. Chúng con rất sửng sốt trước cuộc đàn áp tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã chứng kiến những sự mầu nhiệm và kỳ diệu của Đại Pháp, và chúng con đã quyết định bắt đầu tập luyện! Mỗi người trong chúng con đều đã được khai mở Thiên mục, người này sau người kia chỉ trong vài ngày sau khi chúng con bắt đầu tập luyện. Những khả năng đặc biệt của chúng con đã được Đại Pháp gia trì. Chúng con đã nhìn thấy được những cảnh tượng tuyệt đẹp ở không gian khác. Chúng con thấy được các thiên thể vũ trụ tầng tầng lớp lớp và vô lượng các sinh mệnh cao cấp. Chúng con cũng thấy được nghiệp báo [quả báo] nhãn tiền dành sẵn cho những người xấu! Mỗi lần chúng con nhìn thấy Sư Phụ trong không gian khác, với một sắc thái cao quý và thanh tĩnh, tiêu trừ [khối] nghiệp lực cao tận trời xanh và to lớn như một quả núi của các đệ tử, mà không đòi hỏi đền đáp lại gì. Chúng con nhìn thấy bàn tay Sư Phụ xoay vào một thứ gì giống như Huyết-Hồ-Lô, và con cảm động trước sự chịu đựng và từ bi của Sư Phụ! Khi con nhìn thấy tất cả những gì Sư Phụ đã làm cho các đệ tử Đại Pháp ở không gian khác, con biết, cho dù có cố gắng đến mấy, chúng con không thể đền đáp ân đức và từ bi của Sư Phụ, Sư Phụ tôn kính, Sư Phụ đã lại phải vất vả một năm nữa! Tạ ơn Sư Phụ! Các đệ tử của Ngài nhất định sẽ bước theo chỉ đạo của Pháp [của Ngài]

Uy đức vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp đã vượt qua những rào cản văn hóa để những người ở những độ tuổi khác nhau cũng như các dân tộc và hoàn cảnh xã hội-kinh tế [khác nhau] được trải nghiệm những sự kỳ diệu của pháp môn.

Tập luyện Pháp Luân Công

Tiếp sau bài giảng của Sư Phụ Lý Hồng Chí tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Paris vào tháng 3 năm 1995, Pháp Luân Công đã nhanh chóng phổ truyền ở nước ngoài. Bây giờ Pháp Luân Công đang được tập luyện ở hơn 100 quốc gia trên thế giới – ở Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Á, Australia và Trung Đông. Pháp Luân Công đã giúp hàng triệu người dân cải thiện bản thân; nhiều người cảm thấy họ đã tìm kiếm Pháp Luân Đại Pháp trong suốt cuộc đời của mình và cuối cùng đã tìm thấy nó.

2011-2-10-dafahongchuan-01--ss.jpg

Các học sinh Ấn Độ đang tập các bài tập Pháp Luân Công

2011-2-10-dafahongchuan-02--ss.jpg

Tập luyện Pháp Luân Công ở Italia

2011-2-9-minghui-hongchuan-01--ss.jpg

Chị em nhà Koerper đang tập các bài tập Pháp Luân Công. Sáu thành viên của gia đình họ tập Pháp Luân Công

Học viên ở San Diego, George Stamm, đã đề cập trong bài chia sẻ kinh nghiệm của ông rằng trước khi tập Pháp Luân Công ông đã có mọi thứ ngoại trừ một mục đích trong cuộc sống. Con trai ông, đang theo [học] tiếng Trung Quốc, đã giới thiệu với ông về Pháp Luân Công , và ông bắt đầu đọc sách hàng ngày. Ông đã có thể bỏ rượu, và tính khí của ông cũng được cải thiện. Ông nói: “Chỉ có Đại Pháp [mới] có thể thay đổi mọi thứ.”

Học viên người Pháp, Thomas Dobson, sống ở Sydney, trả lời câu hỏi của phóng viên Minh Huệ là tại sao ông theo học tiếng Trung Quốc: “Ban đầu, khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công chúng tôi không có bất kỳ bản dịch Chuyển Pháp Luân tiếng Anh hay tiếng Pháp nào. Khi tôi lần đầu tiên có được một bản dịch sao chép vào tháng 9 năm 1996, tôi đã lao vào đọc sách. Tôi muốn đi đến châu Á để học tiếng Trung , bởi vì có quá nhiều kinh sách Pháp Luân Công không được dịch mà tôi không thể đọc. Các giảng viên và sinh viên tôi đã gặp trước đây ở trường Đại học Sư Phạm Đông Bắc và trường Đại học Cát Lâm (những người tập Pháp Luân Công) tất cả đều giúp đỡ tôi tận tình và cố gắng hết sức mình để hiểu tôi. Do nền tảng văn hóa, tôi có những quan điểm khác biệt, nhưng tôi đã học được rất nhiều từ họ.”

Phản đối bức hại và giảng rõ chân tướng

Thật khó cho những con người lớn lên trong thế giới tự do, vốn chưa bao giờ trải qua sự tàn bạo của chế độ cộng sản, tưởng tưởng được việc bị bức hại vì tập luyện theo nguyên lý vốn có trong Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy vậy, các học viên phương Tây, không thể đứng ngoài mà nhìn các học viên ở Trung Quốc bị tra tấn hay người Trung Quốc bị tấn công dồn dập với những lời nói dối ác ý.

2011-2-9-minghui-hongchuan-02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công xếp dòng chữ “Pháp Chính Thiên Địa” ở trước Đài tưởng niệm Washington vào tháng 7 năm 2003

2011-2-9-minghui-hongchuan-03--ss.jpg

Khoảng 2000 học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã thực hiện các bài tập và ôn hòa kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc phía trước Tổng hành dinh Liên Hiệp Quốc trong Hội nghị thượng đỉnh Thiên niên kỷ.

Trong thập kỷ qua, các học viên trên toàn thế giới đã liên tục phơi bày và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp và giải cứu các học viên ở Trung Quốc.

2011-2-10-dafahongchuan-03--ss.jpg

Các học viên phương Tây biểu tình trước Lãnh sứ quán của chế độ Cộng sản ở Áo

Bất chấp những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa, các học viên phương Tây đã có những nỗ lực to lớn để chia sẻ thông tin với những người dân Trung Quốc trong vùng [địa phương]. Một học viên ở Saint John, Canada đã duy trì nỗ lực này trong suốt thời gian và lưu lại lòng từ bi và kiên nhẫn, bất kể người khác có thái độ như thế nào đối với anh. Anh nói với các học viên khác: “Chúng ta phải giảng rõ sự thật [về Pháp Luân Công] vào mọi lúc, giống như Pháp Luân thường chuyển không dừng. Chúng ta không bao giờ nên dừng việc cứu người.” Với sự giúp đỡ từ chính quyền thành phố Halifax, anh đã chiếu phim Trung Quốc cho cộng đồng người Trung Quốc [trong] địa phương và tìm cơ hội để xua tan những lời dối trá về Pháp Luân Công. Anh cũng theo học một trường Trung Quốc [trong] ở địa phương để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình. Có lẽ người ta sẽ ngập ngừng suy xét về việc Đại Pháp đã ban cho anh từ bi đến vậy để sử dụng chính thời gian và nguồn lực của bản thân mà giúp đỡ người khác hiểu được những sự kiện quan trọng.

2011-2-10-dafahongchuan-04--ss.jpg

Ba mươi sáu học viên Tây phương giăng một biểu ngữ với dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” ở quảng trường Thiên An Môn vào ngày 20 tháng 11 năm 2001.

Vào lúc 2 giờ chiều ngày 20 tháng 11 năm 2001, ba mươi sáu học viên Pháp Luân Công Tây phương đã tổ chức một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở quảng trường Thiên An Môn và giương một biểu ngữ với dòng chữ: “Chân-Thiện-Nhẫn”. Họ đã bị bắt giữ trái phép vài phút sau đó. Những người này đến từ Vương quốc Anh, Thụy Sĩ, Đức, Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Australia và năm nước khác. Họ hi vọng cho người Trung Quốc thấy rằng con người trên khắp thế giới đón nhận Pháp Luân Công, và rằng chế độ Cộng sản đang nói dối. Một học viên người Canada đã viết trong một bức thư gửi các phương tiện truyền thông: “Chúng tôi đến từ những đất nước khác nhau, điều đó cho thấy rằng không chỉ chúng tôi tập luyện Pháp Luân Công mà chúng tôi cũng kiên quyết đứng về phía Pháp Luân Công. Đó là lý do tại sao chúng tôi không lo sợ hoàn cảnh phức tạp và nghiêm trọng mà đến đây nói với mọi người sự thật… Nếu có một thứ có thể chữa lành những căn bệnh ở giai đoạn cuối, hàn gắn những gia đình tan vỡ, nâng cao tinh thần của những người cao tuổi và chỉ ra phương hướng cho giới trẻ, truyền cảm hứng cho những khám phá khoa học mới và vượt lên sự hãm hiếp, tra tấn, giết người và bức hại có hệ thống với một phong thái ôn hòa, khi điều đó đang tạo ra lịch sử, thì xã hội cần đánh giá lại điều đó.”

Mang lại niềm hy vọng

Khi những tin tức về cuộc đàn áp lần đầu tiên phát ra vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên nước ngoài đã cấp bách đến Washington D.C và tập trung trên bãi cỏ trước tòa nhà Quốc hội. Nhiệt độ mùa hè vượt quá 100 độ F (gần 38 độ C); bất chấp tâm đang trĩu nặng, các học viên vẫn giữ bình tĩnh. Một khách du lịch phương Tây nói với một học viên rằng ông không hiểu điều gì đang xảy ra nhưng hẳn phải là điều gì đó nghiêm trọng, bởi vì ông đã nhìn thấy hàng hàng chư thần đang bao quanh trong khoảng không gian phía trên đầu các học viên.

Pháp Luân Đại Pháp giảng về Đức. Con người đã chờ đợi rất lâu để được cứu độ, và Pháp Luân Đại Pháp đem đến cho chúng ta cơ hội ngày hôm nay. Nhiều tiên tri lịch sử đã báo trước sự xuất hiện của Pháp Luân Đại Pháp, và những điều kỳ diệu càng ngày càng trở nên hiển lộ khi Đại Pháp phổ truyền xa và rộng.

Khoảng 6.000 học viên ở Đài Loan đã xếp hình cuốn sách Chuyển Pháp Luân vào ngày 9 tháng 5 năm 2009, để kỷ niệm 17 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền ra công chúng. Đoạn video quay về sự kiện này rõ ràng đã chụp được cột công trụ di chuyển theo mỗi học viên.
Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp Chân – Thiện – Nhẫn là đặc tính của vũ trụ. Cuốn sách đã giải thích rất nhiều bí ẩn và mang lại hi vọng cho hàng triệu con người. Chúng ta hi vọng rằng mọi người trên thế giới, đặc biệt là những người Trung Quốc trân quý, có thể nhanh chóng tìm hiểu sự thật và chọn lựa [một] tương lai tốt nhất cho bản thân mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/11/大法弘传-不分族裔-236117.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/19/123337.html
Đăng ngày 16-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share