Bài viết bởi một học viên ở New York

[MINH HUỆ 26-02-2011] Vào tối ngày 19 tháng 2 năm 2011, một cuộc hội thảo về lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Công đã được tổ chức tại Trung tâm Đài Loan ở Flushing, New York. Nhiều cư dân Trung Quốc ở địa phương đã tham dự. Các học viên Pháp Luân Công Đái Nghi Uy, Uông Chi Viễn và Dương Bân Đức đã chia sẻ những câu chuyện về việc cải thiện sức khỏe kỳ diệu [mà] chính họ đã chứng nghiệm sau khi tập luyện Pháp Luân Công.

2011-2-25-ny-01--ss.jpg
Hướng dẫn các bài tập Pháp Luân Công tại Trung tâm Đài Loan sau ngày hội thảo sức khỏe

Từ bệnh tình nghiêm trọng đến hết bệnh và khỏe mạnh

Cô Đái Nghi Uy là một cô gái xinh đẹp [đến] từ Đài Loan. Cô luôn luôn là một sinh viên đứng đầu của trường. Cô đã học ở trường THPT Nữ sinh Đài Bắc và trường Đại học quốc gia Đài Loan; đây là những ngôi trường tốt nhất ở Đài Loan. Cô sau đó đã có bằng Thạc sĩ của trường Đại học Connecticut cả về công nghệ sinh học và kỹ thuật máy tính. Tuy nhiên, khi cô 30 tuổi, cuộc sống tuyệt vời của cô đột nhiên gặp một sự thay đổi lớn.

2011-2-25-ny-02--ss.jpg

Cô Đái Nghi Uy

Vào năm 2005, chỉ một tháng sau khi cô bắt đầu đi làm, cô bị va chạm từ phía sau trong khi đang lái xe về nhà. Cô đã bị thương nặng và chấn động nhẹ. Bác sĩ nói với cô nghỉ ngơi một tháng và hồi phục sức khỏe, nhưng sau một tháng nghỉ ngơi, cô không khá hơn chút nào và nhiều bộ phận của cơ thể cô bắt đầu đau. Bác sĩ đã đề nghị: “Nếu cô nghỉ ngơi mà tình trạng dường như ngày càng tồi tệ hơn; cô nên thử tập luyện xem.” Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, cô đã trở lại làm việc. Một vài tháng sau, tình trạng sức khỏe của cô càng trở nên tồi tệ hơn. Ban đầu, chỉ có các khớp ở đầu gối, hông, và cổ tay (nơi đã bị thương trong vụ va chạm) bị đau nhiều nhất. Sau đó tất cả các khớp và toàn bộ cơ thể cô bắt đầu đau. Cuối cùng, đi bộ với cô thậm chí cũng khó khăn. Mỗi khi cô bước đi một bước, cô phải nghỉ một phút. Sau khi cô bước tiếp bước nữa, cô lại nghỉ thêm một phút nữa. Vì thế cô bỏ việc và trở về Đài Loan để điều trị.

Sau khi cô trở về Đài Loan, cô tìm đến một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Trung y, và ông đã xoa bóp từng khớp tay và kéo các khớp trên toàn bộ cơ thể cô. Bác sĩ nói với cô: “Mỗi khớp bên trong cơ thể cô đều đã bị trật, đó là lý do tại sao cô đau nhiều như thế.” “Cũng quá muộn rồi bởi vì chúng đã trở thành những vết thương lâu ngày, và hầu như bây giờ không thể chữa khỏi [được] nữa.

Tệ hơn nữa, cô đã phát triển một số di chứng thần kinh sau đó, và cô đã phát triển một trình trạng gọi là bệnh đau cơ xương, căn bệnh mà không thể chữa trị bằng thuốc tây. Cô mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân. Hơi thở của cô, nhiệt độ thân thể, và lượng đường trong máu tất cả đã trở nên rối loạn. Cô rất dễ bị hôn mê [bất tỉnh], và bất kỳ cử động nào của cơ thể cũng đau đớn tột cùng. Mỗi khi cô đi đâu, cô cần phải mang theo một bình oxy, nếu không có thể bị bất tỉnh bất cứ lúc nào. Một lần khi cô ở bệnh viện, cô bị thức giấc bởi một cơn đau khủng khiếp, cô muốn bảo y tá [tiêm] cho cô một ít móc-phin {thuốc giảm đau có tính gây nghiện}, nhưng cơn đau dữ dội khiến cô không thể nói được lời nào. Cô kể lại: “Trước đây tôi đã không biết rằng chúng ta cần rất nhiều tế bào để có thể nói được. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đang đau đớn tột cùng. Tất cả sức mạnh và ý chí của tôi đã được sử dụng để chịu đựng cơn đau; tôi thậm chí không còn sức mà phát ra âm thanh.”

Vì cô không chữa trị được ở Đài Loan, cô quyết định quay trở lại Hòa Kỳ để đoàn tụ với chồng mình. Ba ngày trước khi cô quay trở lại, cô đã gặp một bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc chuyên về bệnh khớp; vì thế cô muốn thử điều trị thêm một lần nữa. Vị bác sĩ đó có khả năng y học đặc biệt; bà kiểm tra tình trạng của thận, gan, dạ dày, xương, và tủy xương của cô. Tất cả các mẫu máu bà thu được từ các điểm châm cứu của cô Đái Nghi Uy đã bị đen, cho thấy rằng tất cả các bộ phận này đã có vấn đề. Cuối cùng, vị bác sĩ nói với cô: “Bây giờ, không một ai có thể cứu cô; cô phải tự cứu lấy mình thôi. Cô có thể cố gắng tập luyện Pháp Luân Công, nó có sức mạnh để chữa lành tất cả bệnh tật của cô.”

Sau khi cô trở lại Hoa Kỳ, cô đã không bắt đầu tập Pháp Luân Công ngay lập tức. Sau đó, cô xin mẹ cô đưa cô trở lại Đài Loan điều trị thêm. Nhưng mẹ cô đã nói với cô rằng họ đã dành tất cả số tiền tiết kiệm của họ cho cô trong lần điều trị trước, và nếu cô muốn điều trị nhiều thêm nữa, họ sẽ phải vay mượn tiền để điều trị [cho cô]. Vì vậy cô Đái nghĩ rằng cô phải cố gắng tập luyện Pháp Luân Công.

Cô vào trang web Pháp Luân Đại Pháp, trong đó đã yêu cầu rằng tất cả các học viên mới đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi cô đọc hết cuốn sách Chuyển Pháp Luân trong vòng một ngày, cô rất vui mừng. Cô tin rằng tất cả mọi điều được giải thích trong cuốn Chuyển Pháp Luân là thật, và cô đã quyết tâm tập luyện Pháp Luân Công. Một ngày sau khi cô đọc hết cuốn sách, khi thức dậy, cô thấy rằng tất cả những đau đớn của cô đã biến mất. Và không còn đau khi cô đứng lên và xuống cầu thang. Nó giống như sống trong mơ vậy, tất cả những đau đớn của cô đã biến mất [chỉ] trong một đêm.

Hai ngày sau đó, cô vẫn không cảm thấy bất kỳ sự đau đớn nào. Cô đi đến địa điểm tập công và cô ngồi thiền trong vòng 30-40 phút với hai chân ở tư thế bán kiết già. Cô không bị trật khớp, mà thay vào đó cảm thấy rất thoải mái. Nhờ vậy, cô đã được ban cho một cuộc sống khác sau khi tập Pháp Luân Công. Sức khỏe của cô bây giờ còn tốt hơn so với trước khi cô bị tai nạn xe hơi.

Một phép màu y học của một học giả Harvard

2011-2-25-ny-03--ss.jpg

Học giả Harvard Uông Chí Viễn

Ông Uông Chí Viễn là một bác sĩ ở Trung Quốc trong hơn chục năm và đã điều trị rất nhiều bệnh nhân. Sau khi ông đến Mỹ và làm công tác nghiên cứu ở trường Y [học] Harvard. Ông là một chuyên gia về vi phẫu [tiểu phẫu]. Một ngày năm 1983, ông phát hiện rằng mình bị một căn bệnh gọi là “Teo cơ cột sống lũy tiến” và [ông đã] tìm đến nhiều bệnh viện và chuyên gia nổi tiếng. Tây y và Trung y đều không thể chữa trị được nó, và nó được xem là [bệnh] “không thể chữa trị” mà trung bình người bệnh chỉ có thể kéo dài cuộc sống từ ba đến năm năm. Là một bác sĩ y khoa, trình độ [am hiểu] kiến thức mà ông có cho ông [biết] rằng không có cách nào cả, tuy nhiên, ông quay sang Khí công để thử vận may. Lúc đầu cảm giác không tệ lắm, nhưng không lâu sau đó một số vấn đề nổi lên. Tình trạng thể chất của ông càng lúc càng xấu và thêm nhiều bệnh phát sinh. Ông bị loét tá tràng, ruột, sỏi niệu đạo, và còn nhiều hơn nữa. Ông bị xuất huyết đường tiêu hóa hai lần vào năm 1994 và năm 1997. Lần đầu tiên, vì cú sốc mất máu, huyết áp của ông gần như không đo thấy được và ông đã suýt chết.

Sau đó, chứng mệt mỏi, chóng mặt, mất trí nhớ, và lão hóa biểu hiện rõ rệt đã dày vò ông nhiều năm. Ông luôn cảm thấy kiệt sức sau một ngày làm việc và thậm chí không còn sức để nói chuyện. Một ngày tháng 2 năm 1998, một người bạn ở Trung Quốc viết thư cho ông và đã giới thiệu cho ông về Pháp Luân Công. Ông đã hứng khởi bởi những gì người bạn nói với ông và ông bắt đầu [tham gia] khóa học Pháp Luân Công 9 ngày ở Cambridge ba ngày sau đó. Vào ngày đầu tiên của khóa học, phản ứng về thể chất ở ông rất rõ rệt. Ông phải đi vào nhà vệ sinh thường xuyên và có những luồng năng lượng ấm áp chạy qua lưng, chạy qua toàn bộ cơ thể của ông liên tục [thường xuyên]. Thông thường, ông rất mệt mỏi sau một ngày làm việc và cảm thấy chóng mặt và buồn ngủ. Tuy nhiên, sau khi nghe bài giảng, ông thấy hai mắt sáng lên và đầu tỉnh táo ngay cả trên đường về nhà lúc gần nửa đêm. Ông cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái, điều mà ông đã không có được trong nhiều năm. Các triệu chứng ở dạ dày của ông biến mất vào ngày thứ năm, và sự khó chịu của căn bệnh sỏi niệu đạo hết hẳn sau đó. Chứng co giật cơ, mệt mỏi và các triệu chứng khác tất cả lần lượt biến mất. Nhờ vậy, toàn bộ cơ thể ông được hồi phục. Sức lực và tình trạng thể chất của ông [trở nên] tốt hơn những gì ông cảm thấy trong 20 năm qua. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho ông một cuộc đời mới.

Phó Chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia được hưởng lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần

2011-2-25-ny-04--ss.jpg

Ông Dương Bân Đức

Ông Dương Bân Đức là Phó Chủ tịch của một công ty Đài Loan và phụ trách chi nhánh Bắc Mỹ. Trước khi tập Pháp Luân Công, ông Dương [mắc chứng bệnh] dị ứng, đặc biệt vào tháng tư hay tháng năm. Ông bị đau lưng và bụng của ông cũng có vấn đề. Sau khi tập Pháp Luân Công, ông trở nên khỏe mạnh, [chứng] dị ứng và bệnh đau lưng của ông biến mất. Ông cũng giảm đi một vài cân.

Ông Dương cảm thấy ảnh hưởng lớn nhất là ở quan điểm của ông về cuộc sống. Từ khi tập Pháp Luân Công ông đã hiểu rằng một người phải biết tôn trọng người khác, trân quý cuộc sống, nhìn vào trong khi đối mặt với những mâu thuẫn, và hòa nhã khi đối xử với người khác. Những hiểu biết như thế mang lại hiệu quả tốt đẹp trong cuộc sống, trong giao tiếp và trong công việc của ông.

Được hưởng những lợi ích từ Pháp Luân Công, khi ông Dương đến thăm Đài Loan, ông đã đi đến các điểm du lịch với các học viên khác để giảng sự thật về Pháp Luân Công cho các du khách Trung Quốc, những người đã bị lừa dối bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc. Vì thế, nhiều người đã đến để biết về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Hướng dẫn miễn phí và hội thảo chín bài giảng

Khán giả đã xúc động bởi những câu chuyện họ được nghe và đã mời các học viên trở lại Trung tâm Đài Loan để hướng dẫn các bài tập Pháp Luân Công vào ngày hôm sau. Ông Dương đã được nhận một giấy chứng nhận.

2011-2-25-ny-05--ss.jpg

Ông Thái Minh Phong (giữa), Giám đốc Trung tâm Đài Loan, trao giấy chứng nhận cho ông Dương Bân Đức (thứ hai từ trái sang)

Vào tối ngày 23 tháng 2, các học viên đã hướng dẫn 4 bài tập đầu tiên của bộ bài tập Pháp Luân Công. Những người tham gia buổi học cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ. Một trong số những người tham dự, ông Tạ, nói ông đã thu được lợi ích từ buổi hội thảo và rất ấn tượng với phần chia sẻ của ông Dương về việc tôn trọng người khác và không chỉ trích [người khác].

Theo đề nghị của những người tham gia học các bài tập Pháp Luân Công, ông Thái Minh Phong, Chủ tịch Trung tâm Đài Loan, đồng ý rằng từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 3, buổi hội thảo chín bài giảng Pháp Luân Công sẽ được tổ chức ở Trung tâm Đài Loan từ 19 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Ông hy vọng nhiều người hơn nữa trong cộng đồng sẽ được hưởng lợi ích từ cuộc hội thảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/26/纽约学员分享生命奇迹-民众踊跃学炼法轮功-236856.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/1/123543.html
Đăng ngày 14-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share